Người giúp du khách Hàn Quốc tìm thấy mẹ đi lạc nhận khen thưởng
- Minh Sơn
- •
Tìm kiếm suốt hai tiếng, nhờ chỉ dẫn của người dân và những người dùng mạng, một chủ cửa hàng bán trái cây tại Phú Quốc đã giúp du khách Hàn Quốc tìm được mẹ đi lạc.
Sáng 11/11, UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) xác nhận chính quyền địa phương đã trao giấy khen thưởng cho anh Trần Hoàng Phương (SN 1987, bán trái cây trên đường Trần Hưng Đạo, KP7 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) vì hành động giúp đỡ du khách Hàn Quốc tìm thấy mẹ đi lạc.
Vào khoảng 19h ngày 2/11, khi anh Phương đang ở cửa hàng trái cây, có 2 nam du khách Hàn Quốc đến cho hay đang tìm mẹ bị lạc, nhờ anh Phương trích xuất camera để tìm kiếm.
Theo mô tả, cả nhà đi du lịch Phú Quốc, khi cùng mua sắm tại siêu thị, người mẹ khoảng 70 tuổi, không còn minh mẫn, trong lúc không ai để ý đã tự chống gậy đi ra ngoài.
Sau khoảng 15 phút kiểm tra camera, anh Phương phát hiện bà có đi ngang qua cửa hàng của mình khoảng một tiếng trước. Thấy họ không rành đường, không biết tiếng Việt, anh Phương đăng thông tin lên các hội nhóm trên Facebook rồi nhờ vợ trông cửa hàng, lấy xe máy chở một trong hai người đi tìm mẹ.
Vừa đi vừa hỏi thăm người dân dọc đường hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa có kết quả. Sau đó, có người báo thấy một cụ bà chống gậy đi về hướng Suối Mây. Lần theo chỉ dẫn, sau khoảng 2 tiếng tìm kiếm, may mắn cả hai đã tìm được bà cụ đang đi bộ một mình dọc đường, cách nơi đi lạc gần 5km.
Khi được đưa về, nam du khách cảm động, gửi tặng anh Phương 500 USD (gần 13 triệu đồng) để cảm ơn, nhưng anh Phương kiên quyết từ chối. Nam du khách sau đó cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn.
Anh Phương chia sẻ chỉ mong mọi người biết rằng người dân Phú Quốc luôn thân thiện, sẵn lòng giúp đỡ mọi người, đặc biệt là du khách từ phương xa tới thăm đảo.
Từ khóa Người tốt việc tốt khách Hàn Quốc đi lạc































