Gần đây, quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành diễn tập duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, với sự tham gia của khoảng 22.000 binh sĩ. Để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh ngày 3/9, ĐCSTQ đã tiến hành các biện pháp kiểm soát an ninh trước, có tin đồn rằng các doanh nghiệp ở Sơn Đông bị hạn chế sản xuất, tất cả các cuộc gọi ra ngoài của doanh nghiệp ở các thành phố liên quan bị phong tỏa, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường. Có cư dân mạng chế giễu: “Lo lắng duyệt binh xảy ra chính biến, binh biến, dân biến”.

id14571427 02
Ngày 9/8, để diễn tập “Duyệt binh 3/9” tại Bắc Kinh, ĐCSTQ đã thực hiện kiểm soát giao thông theo giờ và theo khu vực tại khu vực Thiên An Môn và các con đường liên quan. Hình ảnh là phố Tiền Môn. (Ảnh chụp màn hình)

Tổng hợp thông tin từ Tân Hoa Xã, ứng dụng tin tức CCTV và các nguồn khác, từ tối ngày 9/8 đến rạng sáng ngày 10/8, khu vực Thiên An Môn, Bắc Kinh đã tổ chức diễn tập tổng hợp lần đầu tiên cho “Duyệt binh 3/9”. Diễn tập bao gồm nghi thức tại đại hội kỷ niệm và các nội dung khác, tập trung vào việc phối hợp nhịp nhàng giữa các yếu tố trong toàn bộ quy trình của đại hội, kiểm tra toàn diện công tác bảo đảm và vận hành chỉ huy của các bên, qua đó đạt được mục tiêu đề ra. Khoảng 22.000 người đã tham gia diễn tập và công tác bảo đảm tại hiện trường.

Trước đó, tờ Nhân Dân Nhật Báo của ĐCSTQ đưa tin: “Sáng ngày 3/9, tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh sẽ long trọng tổ chức hội nghị kỷ niệm 80 năm thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và chiến tranh chống phát xít thế giới, bao gồm việc duyệt binh.”

Đối với cuộc diễn tập cho “Duyệt binh 3/9” vừa kết thúc của ĐCSTQ, cư dân mạng đã liên tục chỉ trích.

Có cư dân mạng để lại bình luận:

“Tương lai còn chưa biết ai sẽ đứng trên lầu thành!” 

“Phí sức dân, tốn của!” 

“Trung Quốc xem duyệt binh như một vũ khí chiến thắng để đánh bại kẻ thù, say mê trong đó không thể thoát ra, là hình thức cao nhất của ảo tưởng, tự lừa dối mình, thật nực cười.” 

“Quốc Dân Đảng kháng Nhật mà các người còn mặt mũi kỷ niệm sao!”

Một số cư dân mạng còn chỉ trích: “Quân Giải phóng đúng là trò cười, cũng phải thôi, lính Đức Quốc Xã diễu hành đều là những chiến binh xông pha trận mạc, còn lính Quân Giải phóng đều là diễn viên khoa biểu diễn, khí thế thua xa.” 

“Quân đội đảng có đánh được trận nào không? Họ cũng chỉ biết gấp chăn, diễu hành mà thôi. Một khi nhân dân nổi dậy, họ chỉ là đám cát rời rạc”.

Cư dân mạng “Xiang Yang” viết: “Vài ngày nữa, Tập Cận Bình sẽ dẫn đầu một đám lãnh đạo ĐCSTQ đứng trên lầu thành Thiên An Môn, duyệt binh ‘đội quân từng đánh bại Quốc Dân đảng kháng Nhật trong nội chiến Quốc – Cộng, đội quân đã tàn sát những sinh viên và người dân Bắc Kinh tay không tấc sắt vào ngày 4/6/1989’. Đây đâu phải là cuộc duyệt binh lớn, ‘rõ ràng là duyệt một đám côn đồ vô liêm sỉ, rõ ràng là ngang nhiên xúc phạm lương tri con người, chế giễu ký ức lịch sử. Vở kịch hoang đường này bao giờ mới hạ màn?’”

Trước đó, vào ngày 6/8, trang web của Cục Quản lý Giao thông Công an Thành phố Bắc Kinh đưa tin, để đảm bảo “hoạt động đặc biệt” diễn ra an toàn và suôn sẻ, từ ngày 9/8, các biện pháp quản lý giao thông tạm thời sẽ được áp dụng theo giờ và theo khu vực tại khu vực Thiên An Môn và các  đường phố liên quan.

Nhiều tài xế taxi ở Bắc Kinh cũng tiết lộ rằng công ty taxi của họ đã ra “lệnh cấm khẩu”, nghiêm cấm tài xế trò chuyện với hành khách về các chủ đề chính trị, đặc biệt là các chủ đề liên quan đến lãnh đạo quốc gia và tình hình quốc tế, thậm chí “khen ngợi lãnh đạo quốc gia cũng không được”. Các tài xế taxi ở Thiên Tân và các nơi khác cũng cho biết họ được yêu cầu “không được nói bậy” và cần “báo cáo hành khách đáng nghi”.

Chính quyền Bắc Kinh gần đây đã nhân dịp duyệt binh để đưa một lượng lớn dân khiếu kiện từ khắp nơi trên cả nước đến “giam lỏng” tại Cửu Kính Trang, nơi được gọi là “trại tập trung khiếu kiện của Trung Quốc”. Các nhân viên chặn người dân khiếu kiện của chính quyền địa phương đã chặn bắt người dân khiếu kiện tại ga tàu hỏa và sân bay Bắc Kinh, có người bị đánh đập và bị trục xuất về địa phương.

Cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh không chỉ khiến các tài xế taxi ở Thiên Tân bị yêu cầu, mà ngay cả Sơn Đông cũng phải phối hợp.

Theo một thông báo được cho là của Công ty TNHH Quốc tế Luyện cốc Diên Khoáng Sơn Đông ban hành ngày 12/8: Công ty nhận được thông báo từ chính quyền tỉnh, nhằm bảo đảm cho “Đại duyệt binh 3/9” diễn ra thuận lợi, hiện yêu cầu các loại doanh nghiệp trong tỉnh điều chỉnh tải sản xuất theo mốc thời gian như sau: từ ngày 15/8 đến 25/8 giảm sản lượng 30%, từ ngày 26/8 đến 3/9 giảm 50%, đến 0:00 ngày 4/9 sẽ khôi phục bình thường. Việc này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sản lượng than cốc bình thường của công ty.

p3680511a341490224 ss
Thông báo ngày 12/8 được cho là của Công ty TNHH Quốc tế Luyện cốc Diên Khoáng Sơn Đông. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình mạng)

Cư dân mạng X “Vô vương vô đế” viết: “Tập Cận Bình độc tài đến cực điểm, trong lòng sợ hãi đến mức nào! Lo lắng duyệt binh xảy ra chính biến, binh biến, dân biến, áp dụng phong tỏa toàn diện đối với các doanh nghiệp! Vì cuộc duyệt binh ngày 3/9 tại Bắc Kinh và Hội nghị Thượng đỉnh SCO (kỳ họp Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia lần thứ 25 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải) ngày 31/8 tại Thiên Tân, ĐCSTQ đã bắt đầu phong tỏa tất cả các cuộc gọi ra ngoài của doanh nghiệp ở các thành phố liên quan từ hơn một tháng trước, khiến doanh nghiệp không thể hoạt động kinh doanh bình thường! Đây là sợ thông qua các cuộc gọi ra ngoài mà chống lại Tập sao? ĐCSTQ đang tạo ra một làn sóng phá sản doanh nghiệp mới!”

Hiện tại, Bắc Kinh đang trong tình trạng căng thẳng, nằm trong giai đoạn an ninh cao độ trước “Duyệt binh 3/9”, nhiều khu vực đã tuyển dụng nhân viên tạm thời để canh gác cầu, mục đích nhằm ngăn chặn các khẩu hiệu “chống Cộng” kiểu cầu Tứ Thông xuất hiện. Người dân đi xe đạp qua đường Trường An bị chặn lại để quét căn cước, nhận diện khuôn mặt, kiểm tra. Các nhóm binh sĩ xếp hàng đi bộ trên vỉa hè hoặc mặc thường phục phân tán bên đường, khắp nơi là bóng dáng cảnh sát, quân đội, như thể đang đối mặt với đại địch.