Cơn bão số 13 năm nay ở Trung Quốc, tức bão Dolphin, đã quét qua miền Đông Trung Quốc, khiến tỉnh Chiết Giang, tỉnh Giang Tô và thành phố Thượng Hải hứng chịu mưa lớn, nhiều nơi phát cảnh báo đỏ về mưa lớn. Thượng Hải hứng chịu trận mưa hiếm gặp, với lượng mưa trong 24 giờ phá vỡ kỷ lục được ghi nhận trong 154 năm qua. Ngày 10/8, nhiều khu vực trong thành phố bị ngập nghiêm trọng, tạo nên cảnh tượng “Thượng Hải biến thành biển”.

Bão Dolphin, cơn bão số 13 ở Trung Quốc quét qua miền đông nước này, nhiều nơi đưa ra cảnh báo đỏ về mưa lớn. (Ảnh: Tổng hợp, chụp màn hình)

Từ Gia Hối: lượng mưa 24 giờ đạt 316,1mm, phá kỷ lục 154 năm

Do ảnh hưởng của bão Dolphin, từ ngày 9 đến 10/8, Thượng Hải liên tục hứng chịu mưa lớn trên diện rộng.

Vào 10 giờ 30 sáng ngày 9/8, Trung tâm khí tượng Thượng Hải đã nâng cảnh báo mưa lớn từ mức cam lên mức đỏ đối với khu vực trung tâm thành phố — đây là lần đầu tiên sau 13 năm, kể từ bão Fitow năm 2013, khu vực trung tâm Thượng Hải được phát cảnh báo đỏ về mưa lớn. Đến ngày 10/8, quận Kim Sơn vẫn duy trì cảnh báo đỏ, còn khu vực trung tâm thành phố ở mức cảnh báo cam.

Từ 8 giờ sáng ngày 9/8 đến 8 giờ sáng ngày 10/8, trạm khí tượng quốc gia Từ Gia Hối (Thượng Hải) ghi nhận lượng mưa 24 giờ đạt 316,1mm — con số này đã phá vỡ kỷ lục lượng mưa một ngày cao nhất kể từ khi trạm được thành lập năm 1873, qua đó lập mức cao nhất trong 154 năm quan trắc. Mưa lớn khiến khu vực trung tâm thành phố bị ngập úng nghiêm trọng.

Tính đến 17 giờ ngày 9/8, toàn Thượng Hải đã di dời và bố trí tạm trú cho 215.600 người tại các khu vực nguy hiểm.

Hai sân bay lớn của Thượng Hải hủy hàng loạt chuyến bay 2 ngày liên tiếp

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão, ngày 9/8, hai sân bay lớn của Thượng Hải đã hủy tổng cộng 1.384 chuyến bay đi và đến, trong đó sân bay Phố Đông hủy 871 chuyến, sân bay Hồng Kiều hủy 513 chuyến — khiến gần 60% chuyến bay bị hủy hoặc điều chỉnh. Ngày 10/8, hai sân bay tiếp tục hủy 943 chuyến, trong đó Phố Đông hủy 642 chuyến, Hồng Kiều hủy 301 chuyến.

Ngày 10/8, một người phụ nữ ở Vô Tích, dự định bay từ Thượng Hải đi Urumqi vào 19 giờ 50 tối cùng ngày để du lịch, chia sẻ với phóng viên Epoch Times: “Tôi không đến sân bay Phố Đông được vì bị mắc kẹt ở nhà, khu chung cư của tôi bị ngập tứ phía, không ra được cửa. Tôi đợi từ giữa trưa đến 5 giờ chiều mới có tin báo hủy chuyến, hãng bay cứ im lặng, không thông báo gì, đợi mãi phát bực, sau đó mới có tin hủy chuyến, tôi trả vé luôn.”

Bà cũng cho biết Vô Tích bị ngập nặng: “Rất nghiêm trọng, lượng mưa ở Vô Tích hôm nay đứng đầu cả nước, nhiều nơi bị ngập, nước ngập quá đầu gối. Nhà tôi ở tầng cao nên không sao, nhưng nhiều gia đình khác bị ngập hết. Tôi không ra ngoài, cả ngày mưa gió rất lớn.”

Theo dữ liệu của Mạng lưới Thời tiết Trung Quốc, vào 9 giờ sáng ngày 10/8, trong số 2.569 trạm quan trắc khí tượng cấp quốc gia, Vô Tích có lượng mưa 53,3 mm, đứng đầu toàn quốc.

Một phụ nữ khác từ Singapore trở về Lan Châu, dự định trung chuyển qua Thượng Hải ngày 9/8, cho biết: “Đến hơn 10 giờ tối ngày 10 mới hạ cánh ở Lan Châu. Từ hôm qua (9/8) đến hôm nay (10/8), phần lớn chuyến bay đều bị hủy. Ban đầu định bay đi Lan Châu ngày 9, kết quả nửa giờ trước giờ khởi hành mới được thông báo hủy, họ nói không thể báo sớm hơn vì chuyến bay bị hoãn do thời tiết nên tất cả đều được sắp xếp lưu trú.”

Bà cho biết giờ bay được đổi sang 11 giờ 40 ngày 10, nhưng sau đó lại nhiều lần thay đổi giờ, đến hơn 4 giờ chiều mới được lên máy bay. “Mọi người nghĩ là bay được rồi, nhưng lại phải ngồi chờ trên máy bay hơn một giờ, họ nói đang kiểm tra sự cố kỹ thuật, cuối cùng không xác định được nguyên nhân nên phải đổi máy bay. Lại đổi cửa lên máy bay, đổi máy bay khác, rồi cất cánh vào hơn 6 giờ tối, hạ cánh khoảng 9 giờ 30. Một ngày trắc trở đủ mọi kiểu.”

“Thượng Hải biến thành biển” lên top tìm kiếm

Bão Dolphin gây ảnh hưởng rõ rệt tại khu vực trung tâm Thượng Hải, nhiều nơi đã bị ngập nước. Sáng ngày 10/8, Sở chỉ huy phòng chống lũ lụt và Cục khí tượng Thượng Hải đã phát cảnh báo nguy cơ ngập úng nội đô.

Mưa liên tục đã khiến nhiều tuyến đường tại Thượng Hải bị ngập, nhiều tuyến cao tốc phải áp dụng biện pháp hạn chế tốc độ. Nhiều tuyến tàu điện ngầm phải ngừng chạy, rút ngắn tuyến hoặc hạn chế tốc độ; toàn bộ vận tải hành khách đường thủy tạm ngừng hoạt động; cơ quan chức năng khuyến khích người dân làm việc tại nhà.

Mưa lớn cũng khiến các địa danh nổi tiếng của Thượng Hải xuất hiện cảnh tượng hiếm gặp. Khu vực đường Vũ Khang — điểm đến nổi tiếng trên mạng — bị ngập nghiêm trọng, tòa nhà Vũ Khang nổi tiếng gần như bị nước bao quanh, nhìn từ xa như một con tàu du lịch khổng lồ đang trôi trên mặt nước. Không chỉ đường Vũ Khang, nhiều khu vực khác của Thượng Hải cũng bị ngập nặng, một số đoạn đường trong thành phố trông như những dòng sông.

(Video ngập ở khu vực đường Vũ Khang, thành phố Thượng Hải)

Theo trang tin video mạng “Ju Liu Shi Pin”, một chủ cửa hàng ở Thượng Hải vừa khóc vừa kể lại cảnh cửa hàng đồ hiệu cũ của mình bị ngập, thiệt hại ít nhất 1 triệu nhân dân tệ. Theo chủ cửa hàng, một số trang sức đính đá bị nước cuốn trôi trực tiếp; những chiếc túi hàng hiệu không kịp di chuyển bị ngâm nước, hư hỏng, chỉ có thể bán hạ giá, thậm chí có thể không bán được. Toàn bộ nội thất được cải tạo mới vào năm ngoái bị phá hủy hoàn toàn, tủ và sàn nhà trong cửa hàng đều bị nước ngâm hỏng.

Ngày 10/8, hashtag “Thượng Hải biến thành biển” đã lọt vào danh sách tìm kiếm phổ biến trên Weibo.

Cư dân mạng bình luận:

“Thượng Hải đúng là được ngắm biển rồi, không ngờ Dolphin ảnh hưởng mạnh nhất lại là Thượng Hải.” 

“Thượng Hải biến thành biển, đường Vũ Khang thế này lần đầu tiên thấy.” 

“Bão Dolphin đổ bộ Thượng Hải, thành phố biến thành đại dương trong tức thì, đi làm như đi ra biển.” 

“Thượng Hải biến thành biển, đường phố trực tiếp nâng cấp thành sông.”

“Rất nhiều nơi ở Thượng Hải đã bị ngập hoàn toàn. Còn có tin không hay hơn, có vẻ Dolphin sẽ ‘nấn ná’… cả tuần tới có thể vẫn là kiểu thời tiết này.”

Bão Dolphin quét qua miền Đông, nhiều tỉnh thành hứng mưa lớn đặc biệt nghiêm trọng

Theo Mạng Thời tiết Trung Quốc, từ 8 giờ ngày 9/8 đến 8 giờ ngày 10/8, xét về lượng mưa tại các trạm quốc gia, Ôn Lĩnh (Chiết Giang) đứng đầu với 425 mm; Tam Môn (Chiết Giang) đạt 367,8 mm và Từ Gia Hối (Thượng Hải) đạt 316,1 mm đều vượt 300mm, mưa rất mạnh. Nếu tính theo các trạm khu vực, Chiết Giang có 17 trạm ghi nhận lượng mưa vượt 500mm, trong đó lượng mưa lớn nhất tại thôn Giản Đầu (Chiết Giang) đạt 648,3mm trong 24 giờ.

Trong số các trạm khí tượng cấp quốc gia, có 7 trạm ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn: Từ Gia Hối (Thượng Hải) 316,1mm, Ôn Lĩnh (Chiết Giang) 425mm, Tam Môn 367,8mm, quận Tiêu Giang (Đài Châu) 299mm, Lâm Hải 283,9mm, Vĩnh Gia 268,6mm, Ninh Hải 259mm.

Trong đó, 6 trạm — Ôn Lĩnh, Tam Môn, Cảnh Ninh (Chiết Giang), Từ Gia Hối, Phố Đông, Thanh Phổ (Thượng Hải) — đã phá kỷ lục lượng mưa một ngày mạnh nhất kể từ năm 1951. Ngoài ra, Thượng Hải và Chiết Giang còn có 15 trạm khác phá kỷ lục lượng mưa một ngày cao nhất cùng kỳ tháng 8.

Theo báo Lizhi Xinwen, tối ngày 9/8, tại huyện Tam Môn, thành phố Đài Châu (Chiết Giang), mưa lớn do bão Dolphin gây ra đã khiến một siêu thị bị ngập, hàng hóa bị nước cuốn trôi và ngâm hỏng.

Ông Từ, 58 tuổi, chủ siêu thị, cho biết đây là trận lụt lớn nhất ông từng trải qua trong đời; siêu thị rộng hơn 200m2 bị ngập sâu tới 60-70cm. Mưa lớn kết hợp với lũ quét và sóng nước do các xe cỡ lớn chạy qua gần đó tạo ra, đã làm hỏng hai cửa cuốn, khiến nước tràn vào ồ ạt. Do nước dâng quá nhanh, không kịp di chuyển hàng hóa, toàn bộ hàng trên sàn và các ngăn kệ thấp, cùng tủ lạnh, đều bị ngâm nước, phần lớn không thể bán được nữa mà phải bỏ đi; cả hai cửa ra vào cũng bị hư hỏng hoàn toàn. Ước tính ban đầu thiệt hại ít nhất vài trăm nghìn nhân dân tệ, số liệu cụ thể vẫn đang được kiểm kê. Ông Từ dọn dẹp đến 3 giờ 30 sáng, chỉ nghỉ được một, hai giờ. Hiện ông vẫn đang tiếp tục thu dọn và siêu thị chưa thể hoạt động trở lại.

Ngày 10/8, do ảnh hưởng của bão Dolphin, cơ quan khí tượng tại nhiều địa phương như quận Phong Đài (Bắc Kinh), quận Kim Sơn (Thượng Hải), thành phố Côn Sơn (Giang Tô) và thành phố Lâm Hải (Chiết Giang) đã phát cảnh báo đỏ về mưa lớn.

Cùng ngày, ông Trương Phương Hoa, dự báo viên trưởng của Trung tâm Khí tượng Trung ương, dự báo từ đêm 10/8 đến ngày 12/8, khu vực phía Bắc Chiết Giang, các tỉnh Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây, phía Nam Hà Bắc và phía Nam Bắc Kinh sẽ có mưa tương đối lớn.

Theo Hạ Tùng, Cố Hiểu Hoa / Epoch Times