Do ảnh hưởng của bão Dolphin, nhiều địa phương ven biển Trung Quốc bị thiệt hại nghiêm trọng. Tại thị trấn Tùng Môn, thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, đã xảy ra lốc xoáy; trong khi tại khu vực Thạch Đường xuất hiện tình trạng nước biển tràn ngược vào đất liền. Các video và báo cáo thời tiết cũng ghi nhận lốc xoáy tại Ôn Lĩnh vào ngày 10/8, gây hư hại cục bộ.

Ngày 10/8, một cơn lốc xoáy đã tấn công thị trấn Tùng Môn, thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, do ảnh hưởng của bão Dolphin. (Ảnh chụp màn hình video)

Chiết Giang xảy ra lốc xoáy, nước biển tràn vào đất liền

Chiều 10/8, một trận lốc xoáy bất ngờ xảy ra tại khu Nam Áp, thị trấn Tùng Môn, thành phố Ôn Lĩnh. Một cư dân mạng viết: “Đợt bão này đến quá dữ dội, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi đến vậy”.

Một người khác cho biết bão Dolphin đã khiến quê nhà ở Thạch Đường, Ôn Lĩnh, bị nước biển tràn ngược; Tùng Môn xuất hiện lốc xoáy, còn toàn thành phố như chìm trong biển nước.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, dưới ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 Dolphin, từ ngày 7 đến 10/8, Ôn Lĩnh xảy ra hiện tượng nước dâng do bão nghiêm trọng. Khu vực ven biển thị trấn Thạch Đường xuất hiện tình trạng nước biển tràn vào đất liền và sóng lớn đe dọa đê kè.

Chiều 10/8, lốc xoáy tại thị trấn Tùng Môn đã làm hư hại nhiều nhà cửa, khiến nhiều xe cộ bị các vật thể rơi trúng và nhiều cây xanh ven đường bị gãy đổ.

Nhiều nơi hư hại nặng

Bão Dolphin khiến nhiều khu vực tại Trung Quốc bị thiệt hại nghiêm trọng.

Video ghi lại sau khi bão đi qua ngày 10/8 cho thấy một tòa chung cư cao tầng tại Chiết Giang bị hư hại: cửa sổ kính và các cấu kiện bên ngoài của nhiều căn hộ bị gió mạnh phá hỏng; cửa sổ ở một số tầng bị biến dạng hoặc rơi xuống.

Tại nhiều nơi khác ở Chiết Giang, gió mạnh cuốn bay ngói và các bộ phận công trình, khiến đường phố đầy mảnh vỡ. Nhiều xe ô tô đỗ bên đường bị vật liệu xây dựng rơi trúng; một số mái nhà bị tốc hoàn toàn, để lộ kết cấu dầm, trong khi các cấu kiện kim loại lớn đổ bên lề đường.

Thượng Hải lần đầu bơm nước sông Tô Châu sang Hoàng Phố

Thượng Hải cũng xảy ra ngập úng nghiêm trọng. Mực nước sông Tô Châu, một tuyến sông nội đô của thành phố, tăng nhanh và gần chạm đỉnh lịch sử, trong khi mực nước sông Hoàng Phố cao hơn.

Để giảm áp lực nước dâng, Thượng Hải lần đầu sử dụng máy bơm để cưỡng bức bơm nước từ sông Tô Châu sang sông Hoàng Phố. Theo thông tin được công bố trên mạng xã hội, thành phố đã triển khai 15 máy bơm công suất lớn, với tổng lưu lượng khoảng 30.000 m³/giờ.

Ngày 10/8, mưa lớn tiếp diễn tại Thượng Hải khiến đường phố ở nhiều quận bị ngập nặng, xe cộ bị nước bao vây và một số khu dân cư cũng bị ngập. Tại trạm Từ Gia Hối, mưa bắt đầu từ 0 giờ ngày 9/8 và kéo dài liên tục 40 giờ, đến 16 giờ ngày 10/8, lượng mưa được cho là cao nhất trong lịch sử quan trắc.

Mưa bão khiến hồ chứa xả lũ

Bão Dolphin đổ bộ Chiết Giang vào chiều tối 9/8, khiến nhiều thành phố hứng mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng. Nhiều hồ chứa phải mở cửa xả lũ; nhà cửa, xe cộ và hoa màu bị ngâm trong nước, gây thiệt hại đáng kể.

Khoảng 16 giờ ngày 9/8, đoạn sông Hoàng Nê Khảm ở Phụng Hóa, Ninh Ba, Chiết Giang, nước chảy cuồn cuộn, tràn qua đập tràn; phần lớn lan can dọc sông bị ngập.

Một người dân họ Trần ở Ôn Lĩnh, Đài Châu, nói với Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV): “Mưa quá lớn, nước từ trên núi cũng đổ xuống. Nước trong lòng sông không thoát kịp, ngập suốt một đêm. Ga-ra nhà tôi bị ngập, nước cao quá bắp chân. Nhiều ô tô ngâm trong nước trên đường; thiệt hại kinh tế của toàn Đài Châu là rất lớn.”

Theo dữ liệu công khai, thành phố Đài Châu có 17 hồ chứa loại lớn và vừa, cùng nhiều hồ chứa nhỏ và ao hồ miền núi. Người dân cho biết hai hồ chứa Lý Thạch Môn và Long Khê tại huyện Thiên Thai đồng thời xả lũ; hồ chứa Chu Khê tại huyện Tiên Cư cũng mở cửa xả nước, khiến nhiều nhà cửa và xe cộ ở khu vực hạ lưu bị ngập.

Mực nước nhiều con sông tăng nhanh, trong đó có sông Nam Khê ở huyện Vĩnh Gia, thành phố Ôn Châu; vùng núi thượng nguồn có nhiều hồ chứa nhỏ.

Một người dân họ Lâm ở khu Đông Thành, huyện Vĩnh Gia, cho biết: “Cả Vĩnh Gia đều ngập. Các thôn xóm quanh tôi hầu như đều bị ngập, nước sông tràn ngược. Khi mưa lớn, nước trên núi chảy hết xuống dưới. Nước đọng ở đầu làng cao hơn 1m, xe con không thể di chuyển, rất nhiều cây bị gió quật đổ, toàn bộ cây chuối nhà tôi đều bị gãy”.

Tại thành phố cấp huyện Thụy An, tỉnh Chiết Giang, nơi có nhiều hồ chứa, các khu vực như trấn Hồ Lĩnh và trấn Đào Sơn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân nghi ngờ việc xả lũ không được cảnh báo đầy đủ, khiến nước lũ dâng đột ngột trong đêm.

Một người dân họ Dương ở trấn Hồ Lĩnh, Thụy An, nói: “Nước vào tầng một cao khoảng 2m. Nếu tôi xuống dưới thì nước chắc ngập đến đầu. Tôi không ngủ được, ai sẽ cứu tôi? Không có ai cả, chúng tôi sắp chết đói rồi”.

Lo ngại số thương vong chưa rõ

Khi bão Dolphin đổ bộ, truyền thông đưa tin một bé trai 9 tuổi tại Ôn Lĩnh, Chiết Giang, bị cuốn ra biển và mất tích. Tuy nhiên, phía chính quyền Trung Quốc chưa công bố thông tin chính thức về thương vong.

Ngày 10/8, bão tấn công khu vực miền Đông Trung Quốc, khiến nước tràn vào nhà của một số người dân. Có cư dân mạng cho biết tại một khu dân cư ở Thượng Hải có hai người tử vong do điện giật. Một số ý kiến khuyến cáo khi nước tràn vào nhà cần lập tức ngắt nguồn điện để tránh rò điện từ các ổ cắm thấp gây tai nạn.

Video do cư dân mạng ghi lại cho thấy thi thể một người đàn ông bị lũ cuốn trôi được phát hiện tại khu vực Chu Khê, huyện Thiên Thai, thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang.

Do chính quyền Trung Quốc thường bị cáo buộc che giấu thông tin, số người thương vong thực tế hiện chưa rõ.

Nhà chức trách tăng kiểm soát thông tin

Trong bối cảnh thiên tai diễn ra liên tiếp tại Trung Quốc, chính quyền cũng tăng cường các biện pháp duy trì ổn định xã hội. Khi bão Dolphin đổ bộ, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục chiến dịch xử lý cái gọi là “tin đồn” trên mạng.

Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an Trung Quốc trước đó hai lần công bố các trường hợp được gọi là “tin đồn trên mạng liên quan đến lũ lụt và thiên tai”. Ngày 10/8, cơ quan này tiếp tục công bố 15 vụ việc tương tự, liên quan đến Quảng Đông, An Huy, Cam Túc và các địa phương khác.

Chính quyền ĐCSTQ cáo buộc một số cư dân mạng bịa đặt thông tin về thiên tai để thu hút chú ý, tăng lượng người theo dõi; một số người còn bị cho là dùng công cụ AI để chỉnh sửa thông báo an toàn do chính quyền địa phương công bố. Những người liên quan bị xử phạt.

Trên nền tảng X ở nước ngoài, nhiều cư dân mạng chỉ trích rằng truyền thông nhà nước Trung Quốc mới là nguồn phát tán thông tin sai lệch lớn nhất, đồng thời cáo buộc chính quyền độc quyền thông tin, ngăn cản việc đưa tin và công bố số liệu không chính xác.

Một người trong thể chế của ĐCSTQ, không muốn nêu tên, trước đó tiết lộ với Epoch Times rằng tình hình phòng chống lũ lụt tại nhiều địa phương gần đây rất căng thẳng, trong khi các bình luận chỉ trích chính quyền địa phương liên tục xuất hiện. Theo người này, đây là loại nội dung mà giới chức cấp cao Trung Quốc không muốn người dân nhìn thấy.

Người này nói các địa phương, bên cạnh việc triển khai phòng chống lũ lụt, cũng yêu cầu tăng cường công tác duy trì ổn định.  “Điều ĐCSTQ lo nhất hiện nay là người dân quay lại hiện trường rồi đưa lên mạng. Nơi nào ngập mà không ai xử lý, nơi nào cứu hộ chậm trễ, quan chức địa phương nào không xuất hiện — hễ video được đăng lên thì sẽ nhanh chóng có người đặt câu hỏi về trách nhiệm. Giờ đây không chỉ xóa video, mà còn truy xem ai quay, ai chuyển tiếp, ai đã nói gì trong nhóm. Nhiều người vượt tường lửa để xem thông tin ở bên ngoài, phía trên cũng rất căng thẳng.”

Hai cơn bão khác tiếp nối

Đáng chú ý, đúng ngày bão Dolphin đổ bộ khu vực miền Đông Trung Quốc, bão số 16 năm nay mang tên Peilou, ở cấp bão nhiệt đới, đã hình thành trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương vào ngày 9/8. Dự báo bão sẽ di chuyển chếch về phía đông với tốc độ 25–30 km/h và mạnh lên chậm.

Trước đó, bão số 15 mang tên Chan-hom đã hình thành trên Tây Bắc Thái Bình Dương vào lúc 14 giờ ngày 5/8.

Theo Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc, bão Chan-hom ở phía đông bão Dolphin tuy không quá mạnh, hiện ở cấp bão nhiệt đới, nhưng hoàn lưu rất rộng. Gió đông ở phía bắc bão rõ rệt và sẽ đưa hơi ẩm nóng từ Tây Bắc Thái Bình Dương vào Trung Quốc Đại Lục.

Theo Đường Binh / Epoch Times