Bộ Quốc phòng TQ bác bỏ thông tin rò rỉ vũ khí hạt nhân của Trương Hựu Hiệp
- Vision Times
- •
Sau khi lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình bắt giữ Trương Hựu Hiệp, một số hãng truyền thông nước ngoài đưa tin rằng Trương đã tiết lộ bí mật hạt nhân cho Mỹ. Mới đây, trong buổi họp báo khi được phóng viên nước ngoài đặt câu hỏi, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lần đầu tiên đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Trong khi đó, cấp trên cũ của Trương Hựu Hiệp là Liêu Tích Long chỉ được công bố chính thức tin qua đời sau 6 ngày, có nguồn tin cho rằng ông “tức mà chết”. Còn cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, người gần đây bị đồn đã qua đời, lại bất ngờ xuất hiện trong các bản tin của truyền thông nhà nước.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc phủ nhận việc Trương Hựu Hiệp làm lộ bí mật hạt nhân
Ngày 24/1/2026, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chính thức tuyên bố rằng Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập đã bị lập án điều tra vì “bị tình nghi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”. Sau đó, các thông tin liên quan đến nguyên nhân bị bắt cũng như chi tiết vụ việc của hai người liên tục lan truyền trên mạng.
Gần đây, The Wall Street Journal dẫn lời các nguồn tin cho biết Trương Hựu Hiệp bị lập án điều tra vì bị nghi ngờ tiết lộ nội dung cốt lõi của chương trình vũ khí hạt nhân cho Mỹ, đồng thời nhận hối lộ từ những người như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc.
Ngày 29/1, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, khi có phóng viên hỏi liệu chính quyền Trung Quốc có thể xác nhận thông tin trên hay không, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Tưởng Bân đã có phản ứng khá đáng chú ý. Ông không đưa ra câu trả lời trực tiếp mà chỉ nói: “Đề nghị mọi người căn cứ vào thông tin do phía chính thức công bố, không nên suy đoán tùy tiện”.
Khi có phóng viên hỏi thêm về tiến triển tiếp theo của các vụ án liên quan đến Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, Tưởng Bân cũng chỉ trả lời ngắn gọn: “Về vấn đề này, chúng tôi đã công bố các thông tin liên quan, hiện không có bổ sung nào thêm”. Từ đó có thể thấy, quân đội Trung Quốc vẫn giữ thái độ hết sức kín tiếng đối với các chi tiết của hai vụ việc này.
Đối với cáo buộc cho rằng Trương Hựu Hiệp đã làm lộ bí mật hạt nhân, giới quan sát bên ngoài vẫn giữ thái độ hoài nghi.
Nhà báo kỳ cựu Dã Bản Minh Phu phân tích với các hãng truyền thông tiếng Hoa ở hải ngoại rằng: “Thông tin này chắc chắn là do phía Trung Quốc tiết lộ cho truyền thông Mỹ. Nhà chức trách ĐCSTQ cố ý để lộ tin này nhằm bôi nhọ Trương Hựu Hiệp, qua đó khiến việc thanh trừng ông ta trở nên ‘hợp lý’ và ‘chính đáng’ hơn, bởi tội ‘bán nước’ là không thể dung thứ. Ngoài ra, làm lộ bí mật hạt nhân là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, theo thông lệ trước đây của ĐCSTQ thì ít nhất cũng phải chịu án tử hình, tử hình hoãn thi hành hoặc tù chung thân. Điều này phản ánh sự bất an của Tập Cận Bình: nếu ông ta vẫn chỉ dùng lý do ‘tham nhũng’ để xử lý Trương Hựu Hiệp thì đã không còn đủ sức thuyết phục nữa”.
Đồn đoán Liêu Tích Long “tức mà chết”, Hồ Cẩm Đào “xuất hiện” trên truyền thông đảng
Đáng chú ý, đúng ngày 29/1, chính quyền Trung Quốc chính thức công bố tin cấp trên cũ của Trương Hựu Hiệp là Liêu Tích Long đã qua đời.
Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc, ông Liêu Tích Long – nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương ĐCSTQ, nguyên Bộ trưởng Tổng cục Hậu cần Quân đội – đã qua đời vì bệnh vào lúc 1 giờ 50 phút ngày 23/1 tại Bắc Kinh, hưởng thọ 85 tuổi. Ngày 29/1, thi hài của ông được hỏa táng tại Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn ở Bắc Kinh.
Trong bản tin có một câu mang tính chất rất “chính thức”, nhưng cũng phần nào phản ánh vị thế hiện nay của Hồ Cẩm Đào. Bản tin cho biết, trong thời gian Liêu Tích Long “lâm bệnh nặng” và sau khi qua đời, Tập Cận Bình, Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hộ Ninh, Đinh Tiết Tường cùng các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khác, cũng như cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Hồ Cẩm Đào, đã đến bệnh viện thăm hỏi hoặc thông qua nhiều hình thức khác nhau bày tỏ sự thương tiếc và gửi lời chia buồn tới gia quyến.
Không lâu sau khi tin Trương Hựu Hiệp bị bắt lan truyền, trên mạng xuất hiện rầm rộ tin đồn Hồ Cẩm Đào đã qua đời. Nay ông lại “xuất hiện” trong các bản tin của truyền thông chính thống Trung Quốc, khiến những đồn đoán gần đây về ông bị phá vỡ.
Điều đáng chú ý là vào ngày 24/1, ngay sau khi Trung Quốc chính thức công bố việc Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập “ngã ngựa”, đã xuất hiện tin đồn cho rằng Liêu Tích Long cũng đã qua đời. Một số nguồn tiết lộ rằng nguyên nhân cái chết của ông không phải là “qua đời vì bệnh” như tuyên bố chính thức.
Ngày 26/1, nhà bình luận chính trị độc lập đang sống tại Mỹ là ông Thái Thận Khôn cho biết trong một chương trình truyền thông cá nhân, dẫn lời người trong cuộc rằng Trương Hựu Hiệp bị bắt vào ngày 19/1. Ngày 20/1, con trai và em trai của Liêu Tích Long bị bắt đi cùng lúc. Khi đó, Liêu Tích Long đã gọi điện thoại khắp nơi nhưng vẫn không thể biết được họ bị ai bắt, điều này đã giáng cho ông một cú sốc tinh thần rất lớn. Đến ngày 23/1, Liêu Tích Long đột ngột qua đời.
Theo lời tiết lộ của người biết chuyện, Liêu Tích Long không phải chết vì bệnh, mà là bị dọa chết, hay nói cách khác là “tức mà chết”. Ông không ngờ rằng bản thân mình, một người chinh chiến cả đời quân ngũ, đến cuối đời lại phải chịu sự sỉ nhục và đả kích như vậy. Vì không thể chấp nhận thực tế này, trong cơn phẫn uất ông đã qua đời.
Được biết, em trai của Liêu Tích Long tên là Liêu Tích Tuấn, mang quân hàm Thiếu tướng, từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu tỉnh Quý Châu và Phó Tư lệnh Quân khu tỉnh Quý Châu.
Ông Thái Thận Khôn cho biết thêm, cả Liêu Tích Long và Trương Hựu Hiệp đều từng tham gia chiến tranh Trung–Việt, và Liêu Tích Long từng là cấp trên của Trương Hựu Hiệp. Trong nhiệm kỳ của cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Hồ Cẩm Đào, Liêu Tích Long từng giữ chức Bộ trưởng Tổng cục Hậu cần trong suốt 10 năm.
Bắt Trương Hựu Hiệp khiến quân đội phẫn nộ, Tập Cận Bình trở thành “kẻ đào mồ” cho chính quyền Trung Quốc
Từ việc cấp trên cũ của Trương Hựu Hiệp là Liêu Tích Long đột ngột qua đời, cùng với việc nhà chức trách Trung Quốc phải đến 6 ngày sau mới chính thức công bố tin này, có thể thấy rằng việc Tập Cận Bình bất ngờ hạ bệ Trương Hựu Hiệp đã gây ra một làn sóng chấn động rất lớn trong quân đội.
Theo tiết lộ của người trong cuộc, cách xử lý của Tập Cận Bình đối với Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã gây ra sự rung chuyển rõ rệt trong nội bộ quân đội ĐCSTQ. Nhiều sĩ quan trung và cao cấp bị yêu cầu tạm dừng nghỉ phép, các kế hoạch đã định sẵn bị hủy bỏ, đồng thời được thông báo phải “tại chỗ chờ lệnh”. Hệ thống chỉ huy, tuyên truyền và các tuyên bố chính trị trong quân đội cũng đồng loạt bị siết chặt, khiến bầu không khí chung trở nên cực kỳ căng thẳng.
Giới quan sát nhận thấy rằng lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã bí mật và nhanh chóng bắt giữ Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập. Tối 24/1, Báo Quân Giải phóng Nhân dân đăng xã luận gay gắt chỉ trích Trương và Lưu “nghiêm trọng chà đạp chế độ chịu trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy” và “nghiêm trọng chia rẽ Quân ủy Trung ương”. Ngày 25/1, tờ báo này tiếp tục đăng bài trên trang nhất với tiêu đề “Kiên quyết giành thắng lợi trong cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội – cuộc chiến then chốt, lâu dài và tổng lực”, đích danh phê phán hai người “nghiêm trọng phá hoại chế độ chịu trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy”, đồng thời kêu gọi “toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong quân đội kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương”. Tuy nhiên, cho đến nay, từ Quân ủy Trung ương cho tới các chiến khu và các quân binh chủng, vẫn chưa có đơn vị quân đội nào công khai tuyên bố “ủng hộ Trung ương trong việc xử lý Trương Hựu Hiệp”.
Ngày 26/1, Báo Quân Giải phóng Nhân dân tiếp tục đăng bài bình luận trang nhất với nhan đề “Luôn luôn thổi vang hồi kèn ‘xung phong’”, hô hào rằng “thân phận không có quyền miễn trừ, công lao không phải là lá bùa chuộc tội”, dường như ngầm ủng hộ việc thanh trừng Trương Hựu Hiệp. Tuy nhiên, bài viết chủ yếu điểm lại một số trường hợp xử lý các “công thần” thời Mao Trạch Đông; còn khi nói đến “thời đại Tập Cận Bình”, chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu suông như “quyết tâm cạo xương trị độc, tráng sĩ đoạn cổ tay”, mà không nêu ví dụ cụ thể, thậm chí không hề nhắc tới tên Trương Hựu Hiệp hay Lưu Chấn Lập.
Ngày 27/1, trang nhất của Báo Quân Giải phóng Nhân dân lại quay về đưa tin bình thường về hoạt động của Tập Cận Bình và các câu chuyện tuyên truyền kiểu “chuyện doanh trại”, hoàn toàn không đề cập tới các vụ việc liên quan đến Trương và Lưu.
Nhà báo kỳ cựu ở Bắc Kinh là Cao Du (Gao Yu) đăng bài phân tích trên nền tảng X cho rằng: ngày 25/1, Báo Quân Giải phóng Nhân dân công kích Trương và Lưu về “vấn đề chính trị”, gây chấn động trong và ngoài nước; ngày 26/1, các bài viết lại trở nên “đầu voi đuôi chuột”; đến ngày 27/1 thì nội dung báo chí gần như “làm gì thì làm nấy”. Sự thay đổi trong ba ngày liên tiếp này khiến người ta liên tưởng tới điển tích “Tào Quệ luận chiến” trong Tả Truyện — “một hồi trống thì khí thế dâng cao, hồi thứ hai thì suy giảm, hồi thứ ba thì cạn kiệt”.
Bà cũng chỉ ra rằng đến ngày 26/1, “không còn một cơ quan truyền thông đảng nào của Trung Quốc nhắc lại tên Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập”.
Từ đó có thể thấy, giọng điệu của Báo Quân Giải phóng Nhân dân trong những ngày qua liên tục hạ thấp, bề ngoài dường như đã “xuống thang”. Tuy nhiên, theo các tiết lộ mới nhất, Tập Cận Bình vẫn đang tiếp tục thanh trừng những nhân vật thuộc phe cánh của Trương Hựu Hiệp trong quân đội.
Một hiện tượng bất thường khác là tên của Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập vẫn còn xuất hiện trên các trang web chính thức của Trung Quốc. Trước việc này, ông Đỗ Văn (Du Wen), cựu quan chức Nội Mông hiện sống tại châu Âu, viết trên nền tảng X rằng Trung Quốc đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nhiều người không hiểu vì sao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã bị chính thức tuyên bố “ngã ngựa”, nhưng thông tin chức vụ của họ vẫn được giữ nguyên trên Tân Hoa Xã, trang web Quốc vụ viện và các hệ thống công bố chức danh chính thức khác; thậm chí các tin tức trước đây liên quan đến họ cũng không bị gỡ bỏ. Điều này, theo ông, trước hết cho thấy bộ máy cầm quyền của ĐCSTQ đã hoàn toàn rối loạn.
Cụ thể thể hiện ở chỗ: (1) chưa điều tra đã kết tội — vừa tuyên bố lập án điều tra đã công khai cáo buộc tội danh, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật; (2) tính đến hiện tại, về mặt pháp lý, chức vụ của Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập vẫn còn, Trương Hựu Hiệp vẫn là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, họ chưa hề bị miễn chức. Tất cả chỉ là “đầu voi đuôi chuột”.
Việc Tập Cận Bình hạ bệ Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập cũng đã gây ra làn sóng bất mãn lớn trong quân đội. Mặc dù Báo Quân Giải phóng Nhân dân đăng xã luận yêu cầu quân đội phải bày tỏ thái độ về vụ việc Trương – Lưu, nhưng theo các thông tin lan truyền trên mạng, “tính đến nay chỉ có Chiến khu Đông và Chiến khu Tây đăng lại thông báo của Bộ Quốc phòng về Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập; trong khi Chiến khu Bắc, Chiến khu Nam, Chiến khu Trung tâm, Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, cùng các tài khoản chính thức trên Douyin của ‘Quân hiệu Trung Quốc’ và Lực lượng Tên lửa đều không đăng lại và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào”.
Về vấn đề này, theo tiết lộ của một cựu cán bộ thuộc Tập đoàn quân 31 của ĐCSTQ với nhà bình luận thời sự Chân Phi, những thông tin lan truyền trên mạng cho rằng Chiến khu Đông và Chiến khu Tây đã đăng lại thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc liên quan đến Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập có thể chỉ là một “chiêu trò”. Việc đăng tải trên các nền tảng giải trí như Douyin (TikTok Trung Quốc) có thể nhằm đối phó với việc cấp trên kiểm tra, nhưng thực chất chỉ mang tính chiếu lệ — tức là “nói một đằng, làm một nẻo, tranh thủ đục nước béo cò”. Bởi lẽ, trên các tờ báo nội bộ và các kênh chính thức của từng quân khu hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy họ công khai lập trường; hiện tại, các quân khu đều không dám là bên đứng ra tuyên bố thái độ trước tiên.
Hơn nữa, từ những tiết lộ khác nhau đang lan truyền trên mạng hiện nay có thể thấy, việc Tập Cận Bình bắt giữ Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã làm dấy lên sự phẫn nộ và phản kháng mạnh mẽ trong quân đội.
Nhà bình luận thời sự sống tại Mỹ là Chương Thiên Lượng phân tích rằng: “Việc hạ bệ Trương Hựu Hiệp thực chất khiến Tập Cận Bình trở thành kẻ đào mồ cho chính quyền Trung Quốc. Khi không còn binh sĩ, không còn quân đội nào sẵn sàng đàn áp trước các mối đe dọa từ bên ngoài, hoặc trước các cuộc nổi dậy của dân chúng trong nước, thì vào thời điểm quân đội từ chối trấn áp, tôi cho rằng đó chính là khoảnh khắc Trung Quốc bước tới tự do”.
Từ khóa Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hựu Hiệp































