Chiều ngày 26/11 (thứ Tư), một vụ hỏa hoạn bùng phát tại Wang Fuk Court ở Tai Po (Đại Bộ), Hồng Kông, lan nhanh và thiêu rụi nhiều tòa chung cư. Số người thiệt mạng đã tăng từ 13 lên 44, hơn 30 người bị thương và 279 người mất liên lạc. Hiện 3 người đàn ông đã bị bắt vì tình nghi liên quan cuộc điều tra vụ cháy.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy tại Wang Fuk Court, Tai Po, Hồng Kông. (Tiêu Long / Epoch Times)

Sáng 27/11, BBC đưa tin, tại cuộc họp báo, chính quyền Hồng Kông cho biết đã xác nhận 44 người thiệt mạng, 45 người trong tình trạng nguy kịch.

Hơn 800 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa tại Wang Fuk Court. Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu (John Lee) cho hay đám cháy đã được khống chế.

Vụ cháy bắt đầu từ giàn giáo ngoài tường tòa Wang Cheong House, sau đó nhanh chóng lan tới Wang Tai House, Wang Sun House và các tòa lân cận.

Cảnh sát Hồng Kông cho biết khoảng 14:45 chiều 26/11 nhận được hàng loạt cuộc gọi báo cháy, thông báo giàn giáo ngoài tường Wang Cheong House bốc cháy, nguyên nhân chưa rõ; nhiều người báo cáo khó thở, không thể rời khỏi hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa nhận tin báo lúc 14 giờ 51. Họ liên tục nhận được yêu cầu cứu trợ từ cư dân bị mắc kẹt. Đến 15:02, vụ cháy được nâng lên cấp 3; 15:34 lên cấp 4; 18:22 lên cấp 5.

Theo Reuters, cảnh sát Hồng Kông đã bắt 3 người đàn ông bị nghi ngờ ngộ sát, dự kiến công bố thêm thông tin sau.

Khoảng 17:00 chiều, nhiều tòa của Wang Fuk Court bắt lửa, lưới giàn giáo bị thiêu rụi. Lửa lớn khiến nhiều vật dụng rơi xuống từ các tòa nhà, khói đen bốc cao. Ít nhất một nam và một nữ bị bỏng nặng, được cứu ra trong tình trạng hôn mê. Đám cháy kéo dài nhiều giờ, tại hiện trường thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng nổ, khói đen lan sang cả khu Sha Tin (Sa Điền).

Số người chết tăng từ 13 người ban đầu lên 36 người vào rạng sáng 27/11, theo Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu, cùng với 279 người mất liên lạc. Trong số 29 người đang điều trị tại bệnh viện, 7 người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu từ Sở Cứu hỏa, đến 20:00 tối ngày 26/11, Wang Fuk Court ghi nhận 13 người chết, trong đó 9 người tử vong tại chỗ, 4 người tử vong tại bệnh viện. 15 người bị thương, gồm 2 lính cứu hỏa; trong đó 2 người nguy kịch, 3 người bị thương nặng, 1 người ổn định.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy tại Wang Fuk Court, Tai Po, Hồng Kông. (Tiêu Long / Epoch Times)
Hình ảnh hiện trường vụ cháy tại Wang Fuk Court, Tai Po, Hồng Kông. (Tiêu Long / Epoch Times)
Hình ảnh hiện trường vụ cháy tại Wang Fuk Court, Tai Po, Hồng Kông. (Tiêu Long / Epoch Times)

Một lính cứu hỏa 37 tuổi tử nạn

Cục trưởng Sở Cứu hỏa Dương Ân Kiện (Yeung Yan-kin) cho biết một lính cứu hỏa họ Hà, 37 tuổi, đã tử nạn. Anh có 9 năm công tác và thuộc trạm cứu hỏa Sha Tin. Anh được tìm thấy gục trên sân thượng Wang Fuk Court với vết bỏng trên mặt, được đưa đến Bệnh viện Prince of Wales cấp cứu nhưng qua đời lúc 17:45.

Đến thời điểm đưa tin, đám cháy cấp 5 vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, số thương vong tiếp tục biến động. Cơ quan cứu hỏa cho biết nhiệt độ cao và lửa mạnh khiến họ không thể tiếp cận một số tầng.

Bà Trương, cư dân Wang Yan House, cho biết ban đầu thấy Wang Cheong House bốc cháy, sau nghe chuông báo cháy trong tòa nhà và được cảnh sát cùng cứu hỏa gõ cửa yêu cầu sơ tán. Gia đình 3 người của bà đã rời đi an toàn và tạm trú tại nhà người thân.

Ông Trịnh, thân nhân cư dân Wang Shing House, cho biết người cao tuổi trong gia đình ông đã mất liên lạc, khiến ông vô cùng lo lắng. Trước đó, họ có liên lạc qua điện thoại nhưng người này không thể đi bộ xuống hơn 10 tầng lầu. Người thân sống cùng đã ra ngoài trước khi xảy ra hỏa hoạn. Ông Trịnh cho biết đã báo thông tin cho lực lượng cứu hỏa.

Giới chuyên môn phân tích nguyên nhân vụ cháy

Wang Fuk Court gồm 8 tòa, đang trong giai đoạn sửa chữa lớn, toàn bộ đều dựng giàn giáo và phủ lưới. Theo trang web của Ủy ban Quản lý Chủ sở hữu Wang Fuk Court, tới ngày 10/11, cả 8 tòa đang thi công sơn tường bên trong, trát vữa bên ngoài và lát gạch.

Ông Phan Trác Hồng (Poon Cheuk-hung), Chủ tịch tổ chức tư vấn xây dựng “Trung Khoa Giám sát” (Zhongke Supervision), đặt nghi vấn dự án của Wang Fuk Court không sử dụng lưới giàn giáo chống cháy, dẫn đến vụ hỏa hoạn. Ông nêu đích danh Cục trưởng Sở Cứu hỏa Dương Ân Kiện, cho rằng ông này luôn phớt lờ vấn đề lưới giàn giáo dễ bắt lửa.

Trong bài đăng Facebook, ông Phan viết rằng pháp luật quy định nếu giàn giáo dựng tại tòa nhà đang có người sử dụng thì “bắt buộc phải dùng lưới chống cháy”; còn tại các công trường không có dân cư, có thể không cần dùng.

Theo Southern Metropolis Daily (Báo Đô thị Phương Nam), giới chuyên môn phân tích vụ cháy cấp 5 ở Hồng Kông khó dập tắt vì cấu trúc nhà cao tầng xuất hiện hiện tượng “cháy lan theo không gian 3 chiều”, kết hợp giàn giáo tạo ra “hiệu ứng ống khói”, khiến lửa bùng nhanh theo hướng thẳng đứng; gặp thêm gió mạnh, việc chữa cháy càng khó khăn.

“Hiệu ứng ống khói” xảy ra khi trong không gian đứng tương đối kín, khí nóng và khói bốc dồn lên trên qua cầu thang, ống kỹ thuật hoặc khe ngoài tường, khiến lửa lan cực nhanh và khó kiểm soát.

Theo trang web của Tập đoàn Bất động sản Centaline Hồng Kông, Wang Fuk Court được bàn giao năm 1983, đến nay đã 42 năm tuổi, nằm tại số 3821, Đường Tai Po Road, Yuen Chau Tsai, Trung tâm Thị trấn Tai Po, gần Ga MTR Tai Po Market. Đây là khu nhà của chương trình “Nhà ở cho người thu nhập thấp”, thuộc hệ thống nhà ở trợ giá do Ủy ban Nhà ở Hồng Kông xây dựng và bán cho người thu nhập thấp. Khu có 8 tòa với tổng cộng 1.984 căn hộ.