Ngày 22/4, trước cổng trường Tiểu học Tô Mạnh, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, đúng vào thời điểm học sinh tan học, một chiếc xe ô tô con lao điên cuồng vào đám đông học sinh, khiến người lớn và trẻ em bị tông ngã la liệt. Một số cư dân mạng ở Chiết Giang cho rằng đây là hành động “trả thù xã hội”, sự việc được cho là đã khiến “26 người thiệt mạng”. Hiện tại, chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa hoàn toàn tin tức về vụ việc này.

p3642281a859650806
Trước cổng Trường Tiểu học Tô Mạnh ở Kim Hoa, Chiết Giang, một chiếc ô tô lao điên cuồng vào học sinh. (Ảnh cắt từ video)

Tài khoản X của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 23/4 đưa tin, một chiếc xe ô tô con đã lao điên cuồng vào học sinh trước cổng trường Tiểu học Tô Mạnh ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang vào ngày 22/4, đúng vào giờ cao điểm tan học, nhiều người lớn và trẻ em bị tông ngã, hiện trường vang lên tiếng la hét thảm thiết.

Theo nhiều đoạn video ghi lại, chiếc xe gây tai nạn nghi là một chiếc ô tô màu xám bạc, phía sau xe có một học sinh tiểu học mặc quần vàng, đeo ba lô nằm gục trên mặt đất, bên cạnh còn có một chiếc ba lô màu đen bị văng ra, nhiều người lớn hoảng hốt chạy về phía chiếc xe gây tai nạn, cố gắng nhấc xe lên. Có thể thấy có người kéo ra từ gầm xe một học sinh nam mặc áo trắng, đeo ba lô, bên cạnh em là hai người lớn nằm bất động.

Ở phía bên phải chiếc xe, ít nhất có 3 người lớn nằm trong vũng máu, dường như gồm 2 phụ nữ và 1 người đàn ông, họ bị ngã đè lên nhau và bất động, trên mặt đất đầy máu, nghi ngờ là không qua khỏi. Phía trước chiếc xe, cũng có ít nhất 3 – 4 người nằm chồng lên nhau, không còn động tĩnh gì, mặt đất loang lổ máu. Dường như còn có người bị kẹt dưới gầm xe, nhiều người đang cố gắng nhấc xe để cứu người.

Một học sinh tiểu học mặc áo xanh đeo ba lô cuộn tròn nằm trên đất, nét mặt đầy đau đớn, chân học sinh này có vẻ bị thương, hai chiếc giày bị văng ra một bên, em cố gắng gượng dậy… Hiện trường vô cùng hỗn loạn, tiếng hét vang lên khắp nơi, cảnh tượng thật thảm khốc!

p3642283a998468162
Hiện trường vụ xe ô tô đâm vào học sinh ở Kim Hoa, Chiết Giang, người ngã la liệt. (Ảnh chụp màn hinh)

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lập tức phong tỏa thông tin. Tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc Đại Lục chỉ thấy lác đác một vài bình luận của cư dân mạng. Một cư dân mạng ở Chiết Giang nói thẳng “Nghe nói chết 26 người rồi”.

Cư dân mạng địa phương chỉ trích ĐCSTQ phong tỏa thông tin. Có người nói: 

“Nghe nói chết 26 người, thảm không quá, tin tức bị phong tỏa rồi.”

“Chỉ cần đăng trong nhóm là bị gọi điện cảnh cáo liền.”

“Căn bản không thể đăng được, hiện trường quá thảm khốc.”

“Nhiều bài đăng lên chưa được một tiếng đã bị gỡ xuống rồi.”

Một cư dân mạng khác ở Chiết Giang nói: 

“Anh rể của em bị xe đâm chết trong sự việc lần này, là trụ cột kinh tế duy nhất trong gia đình, vợ không có việc làm, còn một trai một gái, sau này sống sao nổi đây?” 

“Loạn hết rồi, trả thù xã hội.”

“Cứ tiếp tục quay cuồng đi, xã hội này nếu bản thân mình không sống nổi thì cũng chẳng ai được yên.”

Nhiều cư dân mạng ở Sơn Đông, An Huy, Giang Tây cũng để lại bình luận: 

“Tôi có video hiện trường nhưng mãi không được duyệt, hiện trường đẫm máu không cách nào đăng lên.” 

“Xảy ra chuyện thì việc đầu tiên nghĩ đến là bịt miệng, không cho lan truyền?”

“Chuyện xảy ra ngày 22, đã bị phong tỏa và xử lý rồi, một chiếc xe lao thẳng vào bồn hoa rồi tông chết một đống phụ huynh và học sinh vừa tan học, vô cùng tàn độc…”

p3642282a716190022
Có cư dân mạng bình luận “Nghe nói chết 26 người, thảm không nỡ nhìn, tin tức bị phong tỏa.” (Ảnh chụp màn hình)

Cùng ngày, tại Chiết Giang còn xảy ra một cuộc đấu súng dữ dội, được cho là có 7 người gục ngã, nhiều đặc cảnh bị trúng đạn.

Ngày 22/4, cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc và tội phạm truy nã từ miền Bắc Myanmar đã nổ súng vào nhau, có 7 người bị trúng đạn và ngã xuống. 

Theo tiết lộ từ cư dân mạng có thông tin nội bộ, một tội phạm truy nã từ miền Bắc Myanmar cùng hai đồng phạm, khi lẩn trốn truy bắt tại Đài Châu, Chiết Giang đã cướp một chiếc taxi, sát hại nhiều tài xế taxi, đấu súng với lực lượng đặc nhiệm đến vây bắt. 

Hai nghi phạm bị bắn chết, một người bị bắt giữ, 5 cảnh sát đặc nhiệm bị trúng đạn và được đưa đi cấp cứu, chưa rõ tình trạng sống chết. Hiện tại, chính quyền Trung Quốc cũng đang phong tỏa thông tin về vụ việc này.

Lý Mộc Tử, Vision Times