Ông Nhậm Chí Cường (Ren Zhiqiang) bị bệnh nặng, con gái của ông là bà Nhậm Tâm Ý (Ren Xinyi) đã viết thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mong được bảo lãnh cho bố đang bệnh nặng, được đoàn tụ cùng người nhà trong những ngày cuối đời. Sau khi bức thư ngỏ được công khai trên mạng, nhiều cơ quan truyền thông xác minh là do bà gửi, và đã thu hút được sự chú ý. 

Nham Chi Cuong
Vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch năm 2007, ông Nhậm Chí Cường đã có bài phát biểu tại bữa tiệc tối Diễn đàn Doanh nhân Trung Quốc tại Yabuli Windmill Village  ở Cáp Nhĩ Tân. (Ảnh: Triệu Lan Kiện chụp và cung cấp)

Xem thêm:

Ông Nhậm Chí Cường là ‘hồng nhị đại’, là một doanh nhân, là một người thẳng thắn dám lên tiếng hiếm hoi trong cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc và được biết đến với biệt danh “Nhậm đại pháo”. Năm 2016, ông đã có bài phát biểu trên Weibo và chỉ trích giới truyền thông đảng mang họ đảng: “Khi tất cả các phương tiện truyền thông đều có họ (họ trong họ tên) và không đại diện cho lợi ích của người dân, người dân sẽ bị vứt bỏ vào một góc bị lãng quên”, do đó ông bị ĐCSTQ đưa vào diện quản chế. Nhưng “bản tính khó đổi”, quả pháo lớn nhất của “Nhậm đại pháo” chính là ám chỉ rằng ông Tập Cận Bình chính là anh hề dù cởi hết quần áo ra cũng muốn làm hoàng đế.

Nếu ông Nhậm Chí Cường không có khí phách và dũng khí để sẵn sàng chịu bị trừng phạt thì không có khả năng sẽ dám mạo phạm “long nhan”, hiển nhiên ông không thể nhẫn nhịn được nữa. Đầu năm 2020, khi tận mắt thấy dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng, chính quyền mới đầu che giấu dịch bệnh, khiến dịch bệnh lan rộng, cả Trung Quốc và thậm chí cả thế giới đều bị cuốn vào đại dịch. Nhưng người lãnh đạo hành động chậm chạp lại tuyên bố “đích thân chỉ đạo” cuộc chiến chống dịch bệnh, dịch bệnh nghiêm trọng đến mức người dân hoảng loạn, còn ông Tập Cận Bình đã tổ chức cuộc họp 170.000 người vào ngày 23/2/2020 được gọi là “một đại hội vĩ đại”. Tại cuộc họp, ông Tập Cận Bình đã có bài phát biểu dài được truyền thông chính thức mô tả là “cổ vũ lòng người, anh minh chính xác”, “chỉ rõ phương hướng cho thế giới phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh”,“đã thể hiện sự phán đoán của Trung ương Đảng về tình hình dịch bệnh là chính xác”. Ông Nhậm Chí Cường “đã nghiên cứu kỹ bài phát biểu này”, nhưng những gì ông thấy hoàn toàn trái ngược với sự “vĩ đại” được các phương tiện thông tin đại chúng và Internet đưa tin, ông tức giận ám thị ông Tập Cận Bình là một “anh hề dù lột sạch quần áo ra nhưng vẫn nhất quyết muốn làm hoàng đế”, không chút giấu giếm quyết tâm “ai không cho ta làm hoàng đế thì ta sẽ cho người đó diệt vong”.

Không lâu sau đó, ông Nhậm Chí Cường bị mất tích, và cuối cùng, chỉ vì một câu nói mà ông bị kết án 18 năm tù. Trước khi tuyên án, có tin đồn rằng ông Vương Kỳ Sơn, người có mối quan hệ mật thiết với ông Nhậm có thể cứu ông. Theo phân tích của người nắm được tình hình, ông Vương Kỳ Sơn, người đã giúp ông Tập Cận Bình thanh trừng người do phe Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào bồi dưỡng trong 5 năm của nhiệm kỳ đầu tiên, sau đó lại giúp ông Tập Cận Bình bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước, đã lập được công lao to lớn, nhưng khi đó cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình.

Ông Nhậm Chí Cường bị khai trừ khỏi đảng vì “không nhất quán với Trung ương Đảng về các vấn đề nguyên tắc lớn” “bôi xấu hình ảnh của đảng và đất nước”. Ngày 22/9/2020, ông bị kết án 18 năm tù, lúc đó đã 68 tuổi. Một số nhà phê bình phân tích rằng người thống trị cao nhất muốn để cho ông Nhậm Chí Cường ngồi tù lâu thì mới thỏa được mối hận. Trước khi ông Nhậm bị kết án tù, có thông tin cho rằng ông bị bệnh tim. Bức thư ngỏ của bà Nhậm Tâm Ý gửi tới ông Tập Cận Bình để cầu cứu đã chứng thực thông tin này. Bà Nhậm Tâm Ý viết bức thư này với mong muốn cao nhất dựa vào nguyên tắc nhân đạo để cho phép người bố tuổi đã cao của mình được bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh.

Bà Nhậm Tâm Ý viết trong thư: “Bố tôi được chẩn đoán mắc bệnh tuyến tiền liệt nặng trước khi bị giam và cần được điều trị bằng phẫu thuật khẩn cấp. Kể từ khi bị giam, ông không thể được phẫu thuật và điều trị hiệu quả, khiến bệnh tình trở nên tồi tệ hơn. Trong một thời gian dài, ông phải đi vệ sinh hơn chục lần mỗi đêm, chịu đủ giày vò do đau đớn và không thể nghỉ ngơi bình thường. Trong những tháng gần đây, ông được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn và sức khỏe của ông ngày càng xấu đi. Tôi đã nhiều lần khẩn cầu nhưng vẫn không được phép đưa ông đi phẫu thuật, khiến chúng tôi vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.”

Từ những dòng chữ thật thà chất phác này, có thể thấy rằng với tư cách là một tù nhân chính trị, cảnh ngộ mà ông Nhậm gặp phải trong tù là rất tàn khốc, liệu ông có bị cực hình hay không thì cũng không thể biết. Tuy nhiên, đối với một người bị bệnh nặng trước khi bị giam, việc không được cho phẫu thuật và điều trị hiệu quả, khiến người ta không thể không đoán rằng đây chính là sự tra tấn khi phải chứng kiến ​ông chết dần chết mòn.

Điều đáng sợ hơn nữa là, trong thư tiết lộ rằng sau khi ông Nhậm Chí Cường vào tù, con trai ông cũng bị liên lụy. Bà Nhậm Tâm Ý viết trong thư: “Anh trai tôi cũng dính líu đến vụ án của bố tôi và bị kết án 9 năm. Trong 4 năm kể từ khi bố tôi bị cầm tù, gia đình chúng tôi chưa bao giờ được đoàn tụ thực sự. Bệnh tật và bản án đã khiến gia đình chúng tôi gần như tan nát, sắp đến mức người mất nhà tan.”

Nhà báo độc lập Cao Du đã chuyển tiếp bức thư lên mạng, bà viết: “Nhìn thấy lời khẩn cầu của bà Nhậm Tâm Ý từng chữ đều là nước mắt, tôi chỉ hy vọng rằng Trung Quốc sẽ không lặp lại thảm kịch nhân đạo như đối với ông Lưu Hiểu Ba.” Trong thư, bà Nhậm Tâm Ý yêu cầu Chủ tịch Tập Cận Bình hãy đưa ra quyết định khoan dung và có sự đồng cảm, để lịch sử làm chứng cho sự nhân từ và tấm lòng của mình, “cho phép ông Nhậm được đoàn tụ với gia đình trong những ngày cuối đời”.

Ông Tập Cận Bình có thể “giơ cao đánh khẽ” hay dập tắt hy vọng cuối cùng của gia đình ông Nhậm Chí Cường? Từ khi người đoạt giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba lâm bệnh nặng nhưng không được ra ngoài chữa bệnh cho đến khi ông chết vì bệnh trong tù, nhiều người đã lo lắng ông Nhậm Chí Cường cũng sẽ phải chịu số phận tàn khốc như vậy. Ông Thái Thận Khôn, một nhà bình luận chính trị quen thuộc với ông Nhậm Chí Cường, đã phân tích trên mạng xã hội X rằng, “Ông Tập Cận Bình, đặc biệt là ông Thái Kỳ sẽ không cho ông Nhậm Chí Cường ra ngoài chữa bệnh, việc trừng phạt nghiêm ông Nhậm Chí Cường chính là quyết định của ông Thái Kỳ khi còn nhậm chức Bí Thư thành phố Bắc Kinh, cũng là muốn dâng công trạng lên cho ông Tập Cận Bình, hiện nay ông Thái Kỳ đã nắm quyền lớn trong tay, nên cũng tuyệt đối sẽ không cho ông Nhậm Chí Cường ra khỏi nhà tù”.

Nhưng có người cho rằng bà Nhậm Tâm ý là có lý do hy vọng người bố bệnh nặng của mình được bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh, đây là giới hạn tối thiểu của sự nhân đạo.