Sau khi bị bắt cóc năm 2022, bà Lý Xảo Liên – một người tập Pháp Luân Công tại thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, đã bị kết án phi pháp 3 năm 9 tháng tù. Bà bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc giam giữ và tra tấn, đến ngày 12/9 năm nay thì bị bức hại đến chết, hưởng thọ 70 tuổi. Trước đó bà từng hai lần bị kết án phi pháp tổng cộng 11 năm tù giam.

id13155922 9e116f019b67ae913085fdeb5453b987@1200x1200 Fotor
Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc tra tấn tàn khốc các người tập Pháp Luân Công. (Ảnh: Minghui.org)

Theo Minghui.org đưa tin, gia đình bà Lý Xảo Liên nhiều lần yêu cầu trại giam làm thủ tục “bảo lãnh chờ xét xử”, nhưng đều bị từ chối. Ngày 11/9, gia đình một lần nữa nêu ra yêu cầu này. Đội trưởng trại giam nói chỉ cần bệnh viện cấp thông báo nguy kịch thì có thể làm phẫu thuật.

Người nhà bà lại đến phòng y vụ của bệnh viện thì được trả lời rằng, bà Lý Xảo Liên không “chuyển hóa” (từ bỏ tu luyện), chưa đạt đến tình trạng nguy kịch, vẫn còn dấu hiệu sinh tồn, nên không thể cấp thông báo nguy kịch. Chồng bà nói: “Vậy phải đợi người chết rồi mới tính là nguy kịch sao?” Đối phương đáp: “Cũng coi như vậy đi!” rồi bảo họ đi tìm trại giam.

Bà Lý Xảo Liên sinh năm 1955, là công nhân nghỉ hưu của Công ty Bạch Ngân thành phố Bạch Ngân. Vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, bà nhiều lần bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Ngày 21/2/2010, bà bị tòa án huyện Cảnh Thái thành phố Bạch Ngân bí mật kết án phi pháp 6 năm, tháng Sáu cùng năm bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc (còn gọi là Nhà tù Nữ Lan Châu).

Ngay khi mới vào, bà đã bị tù nhân đầu gấu đánh đập đến mức hai mắt bầm đen, trên đầu bị đánh sưng u một cục to. Tù nhân này còn nắm tai bà, thường xuyên kéo đến chảy máu và không cho đi vệ sinh. Bà nhịn một ngày một đêm không chịu nổi, xin đi vệ sinh lại bị túm tóc đập mạnh vào cửa nhà vệ sinh, suýt làm bà ngất đi.

Dưới sự xúi giục của cai ngục, phạm nhân ép bà uống thuốc lạ. Bà phản đối kịch liệt, họ liền túm tóc bà đập liên tục vào tường. Tù nhân đi giày da hung hăng đá vào chân bà, khiến bà đau như cứa da cứa thịt. Trên mặt bà thường xuyên xuất hiện những vết bầm tím loang lổ.

Bà kiên quyết không “chuyển hóa”, từ chối viết bản “báo cáo tư tưởng” sau khi xem video bôi nhọ Pháp Luân Công. Cai ngục điên cuồng đánh đập, khiến mặt bà sưng húp, chảy máu mũi.

Ngày 19/9/2014, Đội Bảo an Quốc nội chi nhánh Bạch Ngân, Cục Công an thành phố Bạch Ngân huy động mấy chục cảnh sát bắt cóc bà Lý Xảo Liên cùng 3 người tập Pháp Luân Công khác. Bà bị kết án phi pháp bí mật 5 năm, tháng 4/2015 lại bị giam vào Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc.

Vì không chịu “chuyển hóa”, bà bị cai ngục xúi giục tù nhân đầu gấu tra tấn dã man. Tù nhân họ Vương liên tục đấm vào đầu và mặt bà trong nhà vệ sinh. Buổi trưa họ bắt bà ngồi xổm viết báo cáo tư tưởng, không viết thì không cho đi vệ sinh, ban đêm không cho ngủ.

Mỗi ngày bà đều bị phạt ngồi xổm ở tư thế quân đội (hai chân cong, mông hạ xuống gần như ngồi giả), không được đổi chân, phải duy trì đến 11h đêm. Vì bị phạt lâu ngày, hai chân bà tê liệt, mất cảm giác.

Ngày 14/1/2022, tám cảnh sát xông vào nhà người tập Pháp Luân Công Vương Lập Quý, bắt cóc bà Lý Xảo Liên cùng 9 người khác. Giữa tháng 9/2023, có tin bà Lý Xảo Liên bị kết án phi pháp 3 năm 9 tháng, bị phạt 8.000 Nhân dân tệ (khoảng 29,7 triệu VNĐ), và bị giam vào Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc.

Vì bị bức hại lâu năm, tháng 4/2025 bà xuất hiện triệu chứng ho ra máu, kiểm tra ra ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn sang cột sống. Gia đình xin “bảo lãnh chữa bệnh”, nhưng vì bà không “chuyển hóa” (từ bỏ tu luyện), trại giam đã từ chối.

Ngày 29/8, người nhà nhận được điện thoại từ nhà tù nữ báo rằng bà đã hôn mê. Bệnh viện trại giam hết lần này đến lần khác thoái thác, gây khó dễ, không cho gia đình gặp bà.

Sau khi người thân nhiều lần chạy vạy, cuối cùng cũng gặp được bà, lúc đó bà đã yếu đến mức không thể nói, chỉ khi nghe thấy tiếng gọi mới cố gắng mở mắt nhìn một cái rồi nhắm lại. Dù vậy, bệnh viện vẫn không cấp thông báo nguy kịch, trại giam không cho “bảo lãnh chữa bệnh”.

Hơn 5h chiều ngày 12/9, gia đình nhận được điện thoại từ trại giam báo tin bà Lý Xảo Liên đã qua đời.

Nhà tù bạo hành người tập Pháp Luân Công

Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc, tọa lạc tại Cửu Châu, quận Thành Quan, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, xây dựng năm 2001. Từ khi thành lập đã giam giữ phi pháp người tập Pháp Luân Công, đến nay số lượt người tập Pháp Luân Công bị giam giữ hơn 500 lượt.

Nhà tù này bức hại “chuyển hóa” (ép buộc từ bỏ tu luyện) bằng bạo lực với thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nổi tiếng khắp Trung Quốc. Trại giam lập riêng một khu “giáo dục chuyển hóa (Khu 7), bằng cách cưỡng bức học tập tẩy não cả ngày để ép từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công. Đây là nơi duy nhất trong hệ thống nhà tù cả nước áp dụng cách này.

Người nào không “chuyển hóa” thì không thể ra khỏi Khu 7. Mỗi người tập Pháp Luân Công đều bị tù nhân giám sát chặt chẽ từng lời nói, hành động, thậm chí kiểm soát sinh hoạt ăn uống hằng ngày.

Có tù nhân còn ép người tập Pháp Luân Công uống nước tiểu, ăn phân. Họ thường xuyên bị tát vào mặt. Trước kia trong nhà vệ sinh chưa có camera, nhiều người bị liền lôi vào đó hành hạ.

Khu 7 thường xuyên chiếu video bôi nhọ Pháp Luân Công, rồi ép người tập Pháp Luân Công viết báo cáo tư tưởng. Bị phạt ngồi xổm là chuyện thường xuyên: Ngồi xổm xem video, ngồi xổm viết báo cáo, ngồi xổm ăn cơm. Không phục thì bị dùi cui điện chích. Không từ bỏ tu luyện sẽ bị phạt ngồi mãi, trong thời gian đó còn bị tù nhân dùng giày đánh vào mặt, khiến máu chảy đầy miệng.

Hình phạt ngồi xổm là một trong những cực hình khét tiếng và kéo dài nhất tại Nhà tù Nữ Cam Túc, trở thành một phần trong sinh hoạt thường ngày. Ngoài ra tù nhân còn tùy tiện không cho họ rửa mặt, tắm, mua đồ dùng sinh hoạt, hoặc đi vệ sinh.

Những người tập Pháp Luân Công bị giam ở đây ngày nào cũng bị ép viết báo cáo tư tưởng, ngày nào cũng phải “tố cáo, phê phán, bày tỏ lòng trung thành”, ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại rằng mình đã “chuyển hóa”. Ai không phối hợp thì sẽ bị lãnh đạo trại giam các cấp chửi bới, đánh đập, phạt ngồi xổm.

Ngoài bà Lý Xảo Liên, năm nay còn có người tập Pháp Luân Công Quách Thái Bình tại huyện Trấn Nguyên, thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, bị bức hại đến chết ngày 19/5, thọ 74 tuổi.

Ngày 28/12/2015, khi đang phát tài liệu sự thật về Pháp Luân Công cho người dân ở thị trấn Mạnh Bá, huyện Trấn Nguyên, bà Quách Thái Bình đã bị cảnh sát đồn Mạnh Bá bắt cóc, sau đó đưa vào trại tạm giam Ninh Huyện. Sau một 1 bị giam giữ phi pháp, bà lại bị xử oan 3 năm tù, đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc.

Khi đó bà 65 tuổi, bị ép uống thuốc lạ, uống xong thì choáng váng, buồn ngủ. Tù nhân đầu gấu dưới sự xúi giục của cai ngục đánh đập, ngược đãi bà suýt tử vong.

Sau khi ra tù, cứ đến “ngày nhạy cảm” bà lại bị công an đồn và cán bộ khu phố sách nhiễu, lục soát nhà. Do từng bị thuốc bức hại lâu dài, sức khỏe bà ngày càng suy sụp, sau đó bà phát hiện ung thư phổi di căn gan, lại thêm ung thư xương, toàn thân đau đớn. Ngày 19/5/2025 bà qua đời trong oan khuất.

Ngày 18/1/2024, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết khẩn cấp, lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, kêu gọi ĐCSTQ trả tự do cho những người Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp.

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người tập Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Đạo luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (theo Minghui.org)