Một cư dân mạng tại thành phố Bách Sắc, khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc) mới đây đăng tải video cho biết khi đi ăn sáng bên ngoài, lúc xin thêm canh đã vớt từ nồi của quán ra xác một động vật nghi là chuột. Nhà chức trách xác nhận bước đầu vụ việc là có thật. Nhiều cư dân mạng bày tỏ lo ngại về an toàn thực phẩm và cho rằng “ăn ở nhà vẫn yên tâm hơn”.

Ngày 25/12, một cư dân mạng ở Bách Sắc đăng video nói rằng mình gặp “một cú sốc lớn” khi đi ăn sáng. Theo người này, trong lúc lấy thêm canh, anh đã phát hiện trong nồi của quán có một xác động vật nghi là chuột.

Hình ảnh trong video cho thấy con chuột có kích thước khoảng bằng lòng bàn tay, đã bị hầm nhừ trong nồi canh, phần đuôi còn thò ra ngoài muôi múc.

Tân Kinh Báo dẫn lời cán bộ Cục Giám sát Thị trường thành phố Bách Sắc cho biết, cơ quan chức năng đã đến cửa hàng liên quan để kiểm tra thực địa, bước đầu xác nhận tình huống trong video là đúng sự thật và đã lập hồ sơ điều tra đối với cơ sở này.

Ngày 26/12, Cục Giám sát Thị trường quận Hữu Giang (thành phố Bách Sắc) thông báo rằng sau khi xác minh, đơn vị liên quan là một cơ sở ăn uống tại thị trấn Tứ Đường. Kết quả kiểm tra cho thấy quán này xác thực có nguy cơ mất an toàn thực phẩm như phản ánh trong video. Hiện cơ quan chức năng đã chính thức mở hồ sơ điều tra và yêu cầu cơ sở này tạm ngừng hoạt động để khắc phục.

Thông tin sau khi lan truyền trên mạng đã gây ra làn sóng bàn luận sôi nổi. Nhiều cư dân mạng bình luận:

  • “Lúc thấy chuột thì chắc đã uống cả một bát ‘canh chuột’ rồi.”
  • “Cảnh này tôi từng gặp ở căng tin công ty, ký ức đau buồn lại ùa về.”
  • “Có lẽ chuột vô tình rơi vào nồi, mấy quán nhỏ chắc khó tránh khỏi.”
  • “Đi ăn ngoài chỉ lo cắm mặt vào điện thoại ăn cho xong rồi quét mã đi về.”
  • “Chuột năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều.”
  • “Trời ơi, xem ra vẫn nên hạn chế ăn ngoài.”
  • “Giờ tôi hầu như không ăn ngoài nữa, tự nấu vẫn yên tâm hơn.”

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại của dư luận về tình trạng an toàn thực phẩm tại Trung Quốc Đại lục.