Bước sang năm 2025, tin tức về các ca đột tử ở Trung Quốc Đại Lục liên tục xuất hiện. Gần đây, thông tin về sự ra đi đột ngột của “em bé thế kỷ” Thiên Thiên (Qian Qian), mới 25 tuổi, đã nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm trên Weibo. Trước đó, cái chết bất ngờ của Lưu Chí Viễn (Liu Zhiyuan), một chuyên gia nghiên cứu thương mại điện tử 32 tuổi tại Thâm Quyến, cũng đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

id103969802 FotoJet 3
Ngày 9/3/2025, “em bé thế kỷ” của Trung Quốc Thiên Thiên sinh vào lúc 00:00 năm 2000, đã qua đời ở tuổi 25. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

“Em bé thế kỷ” 25 tuổi đột tử, trước đó sốt và đau bụng 5 ngày

Theo tin từ tờ Tin tức Bắc Kinh (Beijing News), ngày 24/3, bà Nhạc – mẹ của “em bé thế kỷ” Giải Nhạc Thiên (Thiên Thiên) – đã đăng cáo phó, thông báo con bà đã qua đời ở tuổi 25.

Giải Nhạc Thiên sinh vào lúc 0:00 ngày 1/1/2000, được truyền thông Trung Quốc Đại Lục gọi là “em bé thế kỷ”. Tin tức về sự ra đi của cô ngay lập tức lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội.

Bà Nhạc cho biết sau khi tốt nghiệp đại học, Thiên Thiên làm việc trong lĩnh vực âm nhạc tại Thiên Tân.

id14465728 42525aeb2d9b7f6e22b19100f30afc0c
“Em bé thế kỷ” của Trung Quốc Thiên Thiên qua đời vào ngày 9/3 ở tuổi 25, khiến dư luận bàng hoàng. (Ảnh chụp màn hình)

Đầu tháng 3 năm nay, Thiên Thiên bắt đầu cảm thấy sốt và đau bụng, nhưng vẫn cố chịu đựng suốt 5 ngày. Đến ngày 8/3, cô một mình bắt xe về Trường Trị, tỉnh Sơn Tây. Khoảng hơn 7:00 tối cùng ngày, khi về đến nhà, bà Nhạc thấy con rất yếu nên lập tức đưa vào bệnh viện địa phương để điều trị. Đến khoảng 5:00 sáng ngày 9/3, Thiên Thiên đột ngột ngã quỵ và hôn mê. Dù được cấp cứu, nhưng cô không qua khỏi và được tuyên bố tử vong vào tối cùng ngày. Bệnh viện xác định nguyên nhân tử vong là đột tử do tim. Cô ra đi mà không kịp để lại lời trăn trối nào.

Bà Nhạc đau lòng chia sẻ với Jimu News rằng con gái bà từ nhỏ đến lớn luôn có sức khỏe tốt và vừa mới lấy được chứng chỉ thợ lặn. Bà không hiểu vì sao con lại đột ngột phát bệnh. Bà cũng hối hận khi nhớ lại rằng vào thời điểm đó, Thiên Thiên trông có vẻ “ổn”, nhưng có lẽ đó chỉ là “hồi quang phản chiếu” (hiện tượng người bệnh nặng đột nhiên tỉnh táo trước khi qua đời). Tuy nhiên, bà đã không nhận ra dấu hiệu nguy hiểm này.

Chuyên gia nghiên cứu thương mại điện tử 32 tuổi đột tử trên xe buýt

Theo trang tin The Paper, chuyên gia nghiên cứu thương mại điện tử Lưu Chí Viễn đã qua đời vào ngày 22/3 tại Thâm Quyến do đột ngột phát bệnh, hưởng dương 32 tuổi.

Lưu Chí Viễn sinh năm 1993 tại Hồ Bắc và tốt nghiệp Đại học Cát Lâm. Anh là giám đốc sản phẩm thương mại điện tử trong một thời gian dài, lãnh đạo việc xây dựng, cập nhật và thay đổi các sản phẩm thương mại điện tử cho nhiều doanh nghiệp. Ngoài ra, anh cũng là người phụ trách chuyên mục cho một số nền tảng thông tin trực tuyến.

Theo tài khoản “Ôn Nhu Khán Thế Giới” (温柔看世界) trên nền tảng Wangyi (NetEase), thông tin từ nhóm cựu sinh viên Đại học Cát Lâm cho biết, vào ngày 20/3, Lưu Chí Viễn bị ngừng tim đột ngột khi đang đi xe buýt.

Anh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Bảo An, Thâm Quyến, tại đây anh được các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa suốt hai ngày. Tuy nhiên, đến ngày 22/3, anh đã không qua khỏi.

id103970424 df908aa587a0cf0ce9052579bc015d5a
Lưu Chí Viễn bị ngừng tim đột ngột, cứu chữa không thành công và qua đời. (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin trong nhóm cựu sinh viên Đại học Cát Lâm tiết lộ thêm một số chi tiết về vụ việc: Ngày 20/3, khi đang đi xe buýt, Lưu Chí Viễn đột ngột ngừng tim. Hành khách trên xe lập tức gọi cấp cứu 120, nhưng có vẻ vẫn hơi muộn. Khoảng 30 phút sau, anh mới được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Bảo An, Thâm Quyến, bị lỡ mất “thời gian vàng” để cấp cứu. Trải qua hai ngày nỗ lực cứu chữa nhưng tình hình không cải thiện. Đến 5:00 chiều ngày 22/3, anh đã trút hơi thở cuối cùng.

Ngày càng nhiều người trẻ sinh vào thập niên 80, 90 qua đời

Một bài báo được China Digital Times lưu trữ ngày 7/3 hiện báo lỗi 404 (bài đã bị gỡ) chỉ ra rằng theo thống kê chưa đầy đủ, 11 luật sư đã qua đời chỉ trong 2 tháng kể từ năm 2025. Hầu hết trong số họ ở độ tuổi từ 39 đến 54 tuổi.

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, vào ngày 21/2, một nhân viên tang lễ ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã chia sẻ rằng trong 1 – 2 năm qua, số lượng người thuộc thế hệ 8X (sinh những năm 1980) và 9X (sinh những năm 1990) qua đời mà anh từng tiễn đưa ngày càng nhiều.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng đột tử ngày càng gia tăng:

“Chồng của bạn tôi mới 45 tuổi, đang làm việc ban đêm thì đột ngột qua đời.”

“Hôm kia, trong xưởng của chúng tôi có một người đột tử, mới hơn 40 tuổi.”

“Anh trai tôi mới 43 tuổi mà đã ra đi rồi.”

“Chồng cũ của tôi hơn 40 tuổi đã mất, em trai anh ấy mới 30 cũng đã qua đời.”

“Tôi biết mấy người tầm 40 tuổi đã mất rồi.”

“Người đột tử ngày càng nhiều.”

Nhiều cư dân mạng đã chỉ thẳng rằng tình trạng đột tử gia tăng có liên quan đến COVID-19:

“Tất cả đều là do đại dịch đáng ghét gây ra!”

“Là vì tiêm vắc-xin mà giờ cơ thể tôi ngày càng tồi tệ.”

“Sau 3 mũi vắc-xin, sức khỏe tôi ngày càng xấu đi.”

“Tôi đã phải cấp cứu vì viêm cơ tim do virus, và trong cùng khoảng thời gian đó, có hơn 30 người bị viêm cơ tim do virus, nhiều người đã qua đời, tất cả đều do virus COVID-19 gây ra!”

Thường xuyên có tin tức về những ca đột tử của cảnh sát, luật sư, học giả, người nổi tiếng, v.v

Ngày 20/3: Ông Lý Kim Dũng (Li Jinyong, 李金勇), Bí thư Quận ủy Thượng Giới, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, qua đời do bệnh, hưởng dương 51 tuổi;

Ngày 18/3: Thôi Văn Lượng (Cui Wenliang, 崔文亮), đảng viên ĐCSTQ, Cục trưởng Cục công an Ô Lạp Bạc, thuộc Phân cục Công an Đạt Ban Thành, thành phố Urumqi, đột ngột gục ngã ngay tại nơi làm việc và qua đời sau khi cấp cứu không thành công. Tuổi tác của ông không được tiết lộ;

Ngày 17/3: Lý Hủy (Li Hui, 李卉), nhà báo, nhà văn tại An Khánh, tỉnh An Huy, qua đời vì cơn đau tim đột ngột, hưởng dương 56 tuổi;

Ngày 5/3: Lưu Vĩnh Phong (Liu Yongfeng, 刘永锋), giáo sư nổi tiếng về vật liệu học tại Đại học Chiết Giang, đột ngột qua đời do bạo bệnh, hưởng dương 48 tuổi;

Ngày 3/3: Từ Tùng Hiền (Xu Songxian, 徐松贤), luật sư tại Văn phòng Luật sư Anh Khoa (Bắc Kinh) – chi nhánh Thượng Hải, qua đời do bệnh, hưởng dương 46 tuổi;

Ngày 2/3: Trần Duệ Khuê (Chen Ruikui, 陈瑞奎), giám đốc dự án của Công ty Dịch vụ Đổi mới Công nghệ Zhongke Huawu (Đại Liên), qua đời sau khi cấp cứu không thành công, hưởng dương 45 tuổi;

Ngày 25/2: Nữ hotgirl mạng “Miêu Hựu Hựu” (Mao You You, 猫又又) qua đời do bệnh, hưởng dương 24 tuổi;

Ngày 22/2: Tần Đan (Tan Dan, 覃丹), đảng viên ĐCSTQ, Chính ủy Cục công an Sâm Lâm, huyện Long Sơn, Châu Tương Tây, tỉnh Hồ Nam, đột ngột qua đời tại nơi làm việc, hưởng dương 48 tuổi;

Ngày 21/2: Nhạc sĩ nổi tiếng Phương Đại Đồng (Fang Datong, 方大同) qua đời do bệnh, hưởng dương 41 tuổi;

Ngày 20/2: Vương Tiểu Sơ (Wang Xiaochu, 王小初), cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát Giao thông, Cục Công an thành phố Lư Châu, tỉnh Giang Tây, đột tử khi đang làm nhiệm vụ, hưởng dương 54 tuổi;

Ngày 18/2: Ca sĩ An Đa Lạc Tang (An Duo Luo Sang, 安多洛桑), một nghệ sĩ nổi tiếng người Tây Tạng, qua đời do bệnh, hưởng dương 39 tuổi;

Ngày 15/2: Ngô Ngọc Yến (Wu Yuyan, 吴玉燕), Phó chủ nhiệm Phòng bình duyệt (thẩm tra và hiệu đính) của tờ “Tuần báo Mới” (New Weekly) của Trung Quốc, đột ngột qua đời do nhiễm cúm A và B cùng lúc, cô mới 41 tuổi;

Ngày 15/2: Shirin Abdullayeva, ca sĩ người Uzbekistan, đang theo học tại Đại học Thanh Hoa, đột ngột qua đời ở tuổi 20;

Ngày 11/2: Nam diễn viên Cao Lượng (Gao Liang, 高亮) đột ngột qua đời vì bạo bệnh, hưởng dương 50 tuổi;

Ngày 8/2: Thạch Triệu Quân (Shi Zhaojun, 石召君), giảng viên Khoa Quang học và Khoa học Điện tử tại Đại học Đo lường Trung Quốc, qua đời do bệnh, hưởng dương 32 tuổi.

Lý Mộc Tử, Vision Times

Xem thêm: