Ngày 31/5, một nhóm người Hồng Kông đã leo lên Núi Sư Tử và thắp sáng biển hiệu “Lục Tứ” (ngày 4/6) trên đỉnh núi. Nhà leo núi “Mr. Lương” cho biết, người dân Hồng Kông sẽ không bao giờ quên vụ Thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989. Những hoạt động này không chỉ nhằm ôn lại lịch sử, mà còn là sự khẳng định các giá trị tự do, dân chủ.

Tham sat Thien An Mon
Ngày 31/5, một nhóm người Hồng Kông đã leo lên Núi Sư Tử và thắp sáng biển hiệu Lục Tứ (Thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6) trên đỉnh núi. (Ảnh: FB hongkongers_in_leed)

Kể từ vụ Thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989, hàng năm người dân Hồng Kông đều tập trung tại Công viên Victoria để kỷ niệm sự kiện này. Hoạt động này vẫn tiếp tục trong suốt trận đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) năm 2020.

Đến khi Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông có hiệu lực, việc tụ tập đông người mới trở thành điều cấm kỵ. Người dân Hồng Kông chỉ có thể kỷ niệm ngày 4/6 theo cách riêng của mình.

Ngày 31/5, một nhóm người Hồng Kông đã leo lên Núi Sư Tử và thắp sáng biển hiệu Lục Tứ. Nhà leo núi “Mr. Lương” cho biết, người dân Hồng Kông sẽ không bao giờ quên vụ Thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Kỷ niệm ngày 4/6 là ký ức và sự kế thừa của người dân Hồng Kông. Những hoạt động này không chỉ nhằm ôn lại lịch sử, mà còn là sự khẳng định các giá trị tự do, dân chủ.

p2705339a876080111
Trong đợt dịch COVID năm 2020, người dân Hồng Kông tự phát đến Công viên Victoria để kỷ niệm ngày 4/6. (Ảnh: Vision Times)

Kể từ năm 1990, vào đêm ngày 4/6 hàng năm dù trời mưa hay không, người dân Hồng Kông vẫn tổ chức lễ thắp nến cầu nguyện quy mô lớn tại công viên Victoria, để kỷ niệm ngày 4/6/1989.

Đây cũng là sự kiện tưởng niệm Thảm sát Thiên An Môn lớn nhất thế giới, với ít nhất hàng chục ngàn người và nhiều nhất là hàng trăm ngàn người tham gia. Ánh nến chiếu sáng công viên Victoria và cũng thắp sáng niềm hy vọng của các nhà hoạt động dân chủ Đại Lục, cho họ biết rằng họ không hề đơn độc.

Thật tiếc khi ánh nến 30 năm ở công viên Victoria đã tắt vào năm 2021. Trước ngày 4/6/2021, cảnh sát Hồng Kông đã phong tỏa Công viên Victoria và cấm người dân đến tưởng niệm. Sự kiện tưởng niệm vụ thảm sát ngày 4/6 lớn nhất thế giới đã bị hủy bỏ.

Trước ngày 4/6 năm nay, chính quyền Hồng Kông lại bắt giữ 7 người, trong đó có 6 phụ nữ và 1 nam giới. Họ đều liên quan đến lễ tưởng niệm ngày 4/6.

Cảnh sát Hồng Kông cho biết, vào một ngày nhạy cảm sắp tới, họ sẽ tiếp tục công bố những bài viết có mục đích nổi loạn và bị nghi ngờ vi phạm Điều 23, tức là Điều 24 của “Pháp lệnh giữ gìn an ninh quốc gia”, “Các tội liên quan đến tội có ý định kích động”.

Ngay cả khi khủng bố trắng bao trùm Hồng Kông, người dân Hồng Kông vẫn tưởng niệm ngày 4/6 theo cách riêng của mình. Ngày 31/5, nhóm Hồng Kông của Anh “HongKongers in Leeds” đã đăng bài viết và những bức ảnh ẩn danh, khẳng định người dân Hồng Kông vẫn sẽ tiếp tục tưởng niệm vụ Thảm sát Thiên An Môn.

Bài viết chỉ ra rằng khi một ngày nhạy cảm đang đến gần mà quan chức không thể nói rõ, một nhóm người Hồng Kông đã leo núi trong sương mù, và ánh hào quang chiếu sáng đỉnh Núi Sư Tử.

Một nhà leo núi khác là “Cô Lư” cũng bày tỏ hy vọng người dân Hồng Kông sẽ không quên ngày 4/6, cùng những cuộc tuần hành và biểu tình quan trọng trong phong trào chống dẫn độ (ngày 9/6, 12/6, 15/6, 16/6, 29/6, 30/6…) bị chính phủ toàn trị cấm, để các cuộc tuần hành và biểu tình nở rộ trên khắp thế giới.

Chính phủ toàn trị cấm ca hát, thì hãy để các ca khúc này được vang đi khắp thế giới. “Vinh quang quy Hương Cảng” từ lâu đã khắc sâu trong lòng mỗi người dân Hồng Kông, lệnh cấm sẽ chỉ khiến bài hát được lan truyền lâu hơn.

Glory HK
Ngày 31/5, một nhóm người Hồng Kông đã leo lên Núi Sư Tử và thắp đèn hiệu “Glory (to) HK” trên đỉnh núi. (Ảnh: FB hongkongers_in_leed)

Lần này, ngoài dòng chữ “64” “Glory (to) HK”, biển đèn còn có dòng chữ “Glory (to) TW”. “Cô Lư” nhắn nhủ tới Đài Loan, rằng hãy rút kinh nghiệm từ Hồng Kông, và hy vọng người dân Đài Loan sẽ bảo vệ nền dân chủ của mình, “Vinh quang cho Đài Loan!”

Khi lễ kỷ niệm 35 năm ngày 4/6 đang đến gần, nhiều tổ chức ủng hộ dân chủ bao gồm Liên đoàn Độc lập Hoa Kỳ, Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ Trung Quốc và Quỹ Wei Jingsheng (Ngụy Kinh Sinh) đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ để tưởng nhớ những người đã đã chết trong vụ Thảm sát Thiên An Môn cách đây 35 năm.

Báo chí Hồng Kông để trống trang nhất trước ngày kỷ niệm 4/6.

Chiều ngày 1/6, trong bài thánh ca chống phát xít “Requiem”, hơn 100 nhà hoạt động dân chủ người Hoa ở hải ngoại đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, để tưởng nhớ những đồng bào đã thiệt mạng trong vụ thảm sát ngày 4/6.

“Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)! Giải phóng Trung Quốc!”

“Đả đảo ĐCSTQ! Trung Quốc Dân chủ!”

“Đả đảo ĐCSTQ! Hòa bình thế giới!”

Bình Minh (t/h)