Người trẻ thích Tết hay sợ Tết?
- Nguyễn Quốc Vương
- •
Các bác tiếc Tết đã qua hay sợ Tết nào?
Về cơ bản người lớn không sợ Tết thì cũng cảm thấy Tết không có gì đặc biệt hay hấp dẫn.
Người thích Tết nhất có lẽ là trẻ con và người già.
Trẻ con thích Tết thì được chơi, được ăn ngon, được mặc quần áo mới, được đi đây đi đó, được tiền mừng tuổi.
Trẻ con nhà tôi thích Tết vì về quê được chạy nhảy ngoài vườn nhà ông, được đuổi gà, được trèo cây, được ông bà chiều chuộng, được ăn kẹo thoả thích (vì bình thường mẹ cấm, được ăn rất hạn chế).
Típ tối mùng 3 nghe bố mẹ nói chuyện biết sắp hết Tết vừa mân mê phong bao lì xì vừa bảo “Con ước ông nội sống 1000 tuổi để mừng tuổi cho con mãi mãi”.
Hỏi ra mới biết vì ông nội mừng tuổi… to nhất!
Người già thích Tết vì đấy là thời gian con cháu về nhà. Bình thường chúng mất hút. Tết cũng là quãng thời gian để người già hoài niệm về tuổi thơ, về thời trai trẻ về dòng họ, gia đình…
Người trẻ khi khí lực còn mạnh thường cười nhạo những cái lẩm cẩm của người già nhưng chớ có đùa, khi gần hết tuổi trung niên anh ta/chị ta sẽ cảm thấy hối tiếc hoặc ngượng ngùng khi nhớ lại sự ngạo mạn của mình khi đó.
Không ai nói hay được. Về già cả thể xác và lý trí suy kiệt nhưng cảm xúc và hồi tưởng lại rất mạnh. Và ai rồi cũng già như thế cả.
Vậy nên, Tết đến rồi Tết qua, muốn người già, trẻ con vui thì người trẻ cũng phải biết hi sinh để hoà hợp, để đem lại niềm vui cho người già, con trẻ.
Cứ hỏi trẻ con mà xem, có đứa nào không thích Tết?
Cuộc sống là như thế, không phải cứ thích mà được, không phải giây phút nào cũng có thể “sống theo ý thích”.
Đương nhiên, có một nơi người ta có thể sống đúng là mình tuỳ thích. Ấy là sống trong tâm tưởng. Trong thế giới tự do của tinh thần, cá nhân có thể sống thoả thích như gì mình muốn.
Tiếc thay, rất nhiều người đã bị cuộc sống áo cơm, trần tục nhào nặn làm cho tâm hồn trở nên cằn cỗi, họ mất tự do cả trong cuộc sống thực tế và cả trong thế giới tinh thần của riêng mình.
Nguyễn Quốc Vương
Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây
Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:
- Giờ học Toán ở Việt Nam trong mắt người Nhật Bản
- “Gà bốn chân” Nhật và “Gà công nghiệp” Việt
- Xã hội hiện đại và tinh thần công dân
Mời xem video:
Từ khóa Nguyễn Quốc Vương
































