Vài ngày trước, Ben Hedges, người dẫn chương trình kênh YouTube A Laowai’s View of China” (Người nước ngoài nhìn vào Trung Quốc), đã nói về một chủ đề liên quan trong chương trình của mình: Một bác sĩ thực tập người Trung Quốc đã tử vong một cách bí ẩn sau khi vạch trần nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức của bệnh viện này.

p3641121a268546871
La Soái Vũ, thực tập sinh tại Bệnh viện Tương Nhã số 2, Hồ Nam. (Ảnh chụp màn hình video)

Sau khi tin tức ca sĩ Đài Loan Tank đã trải qua ca phẫu thuật ghép tim và gan thành công tại Trung Quốc Đại Lục được lan truyền, vấn đề Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng một lần nữa lại thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp xã hội.

Gần đây, Ben Hedges, người dẫn chương trình kênh YouTube A Laowai’s View of China” với 670.000 người đăng ký, nói về trường hợp của La Soái Vũ, một bác sĩ thực tập tại Hồ Nam, người đã rơi từ một tòa nhà xuống một cách bí ẩn.

La Soái Vũ, 28 tuổi, là thực tập sinh tại Bệnh viện Tương Nhã số 2 thuộc Đại học Trung Nam, dự kiến ​​tốt nghiệp vào tháng 6/2024, nhưng anh bất ngờ bị ngã và qua đời vào ngày 8/5/2024.

Trong chương trình, Ben Hedges chia sẻ rằng sau khi La Soái Vũ qua đời, bố mẹ anh được thông báo đến ký túc xá bệnh viện để thu dọn đồ đạc của anh, nhưng họ phát hiện dấu hiệu của một cuộc ẩu đả trong phòng.

Họ nghi ngờ nguyên nhân cái chết của con trai mình không hề đơn giản, nhưng bệnh viện lại yêu cầu cha mẹ anh ký vào biên bản thỏa thuận rằng “La Soái Vũ chết do tự tử”.

Sau đó, họ lấy lại điện thoại di động và máy tính của con trai mình từ trường. Sau khi phục chế, họ tìm thấy một lượng lớn tài liệu báo cáo, cáo buộc Lưu Tường Phong, Phó giám đốc Trung tâm cấp cứu chấn thương Bệnh viện Tương Nhã số 2 và những nhân viên liên quan về tội mua bán nội tạng người trái phép.

Cha mẹ của La Soái Vũ đã công khai một số bản ghi âm. Bản ghi âm đầu tiên là về Bệnh viện Tương Nhã số 2 yêu cầu La Soái Vũ tìm 12 trẻ em từ 3-9 tuổi làm người hiến tạng.

Bản ghi âm thứ 2 là lời giải thích của cha La Soái Vũ về bản ghi âm đầu tiên. Bản ghi âm thứ 3 là ghi âm trực tiếp cảnh anh đến các bệnh viện khác để lấy nội tạng. Trong bản ghi âm thứ 4, La Soái Vũ nói với cha mình rằng “mọi chuyện nghiêm trọng hơn ông nghĩ”.

Trong bản ghi âm đầu tiên, nhân viên liên lạc của Bệnh viện Tương Nhã số 2 cho biết qua điện thoại rằng giám đốc đã yêu cầu anh tìm người hiến tạng là trẻ em và nêu các yêu cầu cụ thể: “Trẻ em từ 3-9 tuổi, chia thành 3-5 tuổi và 6-9 tuổi, 3 bé trai và 3 bé gái, mỗi nhóm 6 trẻ. Sau đó là yêu cầu về việc lấy mẫu, không được ướt và phải lấy máu tĩnh mạch.”

Nhân viên liên lạc cho biết dự án này do giám đốc bệnh viện và giám đốc Tạ Tục Tiêu chỉ đạo. Ben Hedges chỉ ra rằng ông chính là giáo viên hướng dẫn của Lạc Soái Vũ, người đã bị Tổ chức Điều tra Quốc tế về Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đưa vào danh sách điều tra vì nghi ngờ thu hoạch nội tạng.

Trong bản ghi âm thứ 2, cha của La Soái Vũ cho biết anh đã nhận được một nhiệm vụ ngay sau khi nhận được thư nhập viện từ Bệnh viện Tương Nhã số 2, yêu cầu anh phải tìm được 2 nhóm gồm 3 bé trai và 3 bé gái từ 3-9 tuổi để làm người hiến tạng cho giám đốc bệnh viện và giáo viên hướng dẫn của anh trong vòng 3 năm. Nhưng vì hoạt động này không tuân thủ theo quy định nên anh phản đối gay gắt.

Ông tiết lộ rằng vì anh từ chối tìm 12 người hiến tạng trẻ em, “cậu ấy đã được chuyển đến phòng cấp cứu. Cậu ấy không bao giờ làm điều đó, và đã trượt 2 bài kiểm tra trong bảng điểm của mình. Một ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn, bị buộc phải đi tìm, cậu ấy đã tức giận và trở nên thù địch, muốn tố cáo họ, và tai nạn đã xảy ra vào ngày hôm sau.”

Bản ghi âm thứ 3 là cuộc trò chuyện trực tiếp khi La Soái Vũ được đưa đến một bệnh viện cách Thiệu Dương, Hồ Nam hơn 10km để lấy nội tạng. Ngoài anh và bác sĩ lấy nội tạng, còn có một người khác từ bệnh viện khác được cử đến. Sau đây là bản ghi âm một số cuộc trò chuyện của họ:

“Vậy có lấy gan không?”

“Không lấy gan!”

“Thế chỉ lấy 2 quả thận thôi sao?”

“Không lấy ư?”

“Đúng!”

“Nếu không lấy thì sẽ phân bổ thế nào?”

“Từ dưới lên à?”

“Đúng!”

“Lá gan này có thể dùng để ghép gan, anh có lấy không? … (Cười)”

Ben Hedges cho biết bản ghi âm này mang đến cho mọi người cảm giác như đang đi chợ mua rau và nhìn thấy những người bán hàng rao bán hàng.

Video của Ben Hedges làm dấy khởi những cuộc thảo luận sôi nổi trong số đông cư dân mạng:

“Sao có người có thể bán nội tạng và cười như vậy? Thật đáng sợ!

“Tại sao họ lại cười như vậy khi nói về việc cấy ghép nội tạng từ trẻ em?

“Tôi dựng tóc gáy khi nghe thấy điều này.

“Những người này hoàn toàn không phải là con người, họ là ác quỷ.

“ĐCSTQ thực sự coi mạng người như cỏ rác.

“Thật sự đau lòng khi nhìn thấy, nó khiến mọi người chắc chắn hơn rằng chúng ta không nên hợp tác hoặc thỏa hiệp với ĐCSTQ.

Ông Vương Cẩm Hoa, một nhân vật truyền thông, đã đăng lại video của Ben Hedges trên Facebook và nói rằng: “Tin tức về chuỗi ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng bất hợp pháp của Trung Quốc đã lan truyền trong một thời gian dài. Tôi xin lỗi, vì thủ đoạn này quá kỳ lạ đến nỗi tôi chưa bao giờ thực sự tin rằng con người có thể tệ đến vậy.

Khi tôi kiểm tra tin tức trên Internet về La Soái Vũ, tôi thấy rằng chỉ riêng năm ngoái, nhiều thực tập sinh ở độ tuổi 20 như anh ấy đã tự tử ở Trung Quốc. Cường độ lao động và điều kiện vô nhân đạo khiến họ tự gọi mình là trâu là ngựa trong thư tuyệt mệnh. Nếu ngay cả bác sĩ cũng không thể chịu đựng được, thì tình hình của những người trẻ thất nghiệp khác trong tỷ lệ thất nghiệp mà chính phủ không dám công bố thì sao?”

Khi còn sống, La Soái Vũ và các bạn cùng lớp đã nhiều lần tố cáo giáo sư y khoa Lưu Tường Phong. Một đoạn ghi âm từ phòng phẫu thuật trên điện thoại di động cho thấy ông Lưu Tường Phong đã cắt bỏ ruột non của bệnh nhân mà không có sự cho phép của người này để thực hiện ca phẫu thuật “ghép ruột”.

Ngày 31/10/2024, ông Lưu Tường Phong bị kết án 17 năm tù và bị phạt 420.000 nhân dân tệ (57.600 USD) ở phiên tòa sơ thẩm vì nhiều tội danh bao gồm cố ý gây thương tích, hối lộ và tham ô.

Ông bị cáo buộc đã phóng đại tình trạng bệnh nhân và bịa đặt các triệu chứng của họ để kiếm thêm chi phí phẫu thuật khi làm việc tại Bệnh viện Tương Nhã số 2. Lưu Tường Phong làm một mình hoặc thông đồng với La Nguyên Đăng (một bị cáo khác trong cùng vụ án) và phẫu thuật cho 6 bệnh nhân mà không có chỉ định rõ ràng, khiến 5 người bị thương nghiêm trọng, tàn tật cấp độ 9 và 1 người bị thương nhẹ.

Có bằng chứng cho thấy bệnh viện, trại tập trung và lò hỏa táng (ở một số nơi) được xây dựng cùng nhau. Sân bay ở Tân Cương cũng đã thiết lập một kênh xanh cho việc vận chuyển nội tạng người, những điều này đã cấu thành các yếu tố của việc thu hoạch tạng.

Ngày 20/3/2024, một nghị sĩ Mỹ đã phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội rằng nạn thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ lãnh đạo là “thảm sát quy mô lớn”.

mo cuop noi tang 1
Ngày 20/3/2024, Nghị sĩ Mỹ Zach Nunn bang Iowa đã phát biểu tại phiên điều trần về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. (Nguồn: Madalina Vasiliu/Epoch Times)

“Tòa án Độc lập về Trung Quốc” có trụ sở tại London đã kết luận vào năm 2019 rằng hoạt động thu hoạch nội tạng “quy mô lớn” đã diễn ra ở Trung Quốc trong nhiều năm. Theo kết luận của tòa án, các học viên Pháp Luân Công đã được xác định là nguồn cung cấp nội tạng chính. Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện được hàng chục triệu người luyện tập, nhưng môn tu luyện này đã bị ĐCSTQ bức hại kể từ ngày 20/7/1999.

Bình Minh (t/h)