Gần đây, cư dân mạng đã ‘đào lại’ một video về việc Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) và Phó Tổng thống Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim) vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi họ còn là những nhà lập pháp cách đây 18 năm, thu hút sự khen ngợi từ hàng chục ngàn cư dân mạng.

Lai Thanh Duc 3
Tháng 10/2006, Tổng thống Lại Thanh Đức (thứ 2 từ trái sang) khi đó là nhà lập pháp, Phó Tổng thống Tiêu Mỹ Cầm (thứ 1 từ trái sang) tham dự một phiên điều trần công khai tại Viện Lập pháp, vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. (Ảnh: Epoch Times)

Một cư dân mạng đã chia sẻ trên diễn đàn xã hội Threads rằng: “Hai người chính trực đã vạch trần hành động mổ cướp nội tạng sống tàn ác của ĐCSTQ cách đây 18 năm [tháng 10/2006] hiện đang là tổng thống và phó tổng thống Đài Loan! Trời phù hộ Đài Loan!”

Theo một báo cáo của Epoch Times vào thời điểm đó, khi những hành vi tà ác của ĐCSTQ trong việc cưỡng bức thu hoạch và buôn bán nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị phơi bày, các nhà lập pháp Đài Loan lúc bấy giờ là ông Lại Thanh Đức và bà Tiêu Mỹ Cầm đã tổ chức một phiên điều trần công khai tại Viện Lập pháp, với chủ đề “Đến Trung Quốc Đại Lục để ghép tạng: Cứu mạng? Hiến mạng? Hay lấy mạng? Quyền của bệnh nhân ghép tạng tại Đài Loan.

Ngoài việc vạch trần sự thật về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, cuộc họp còn kêu gọi các cơ quan chính phủ có liên quan lên án ĐCSTQ, xây dựng các chính sách để quảng bá tới công chúng và các luật liên quan có thể vi phạm pháp luật do việc cấy ghép ở nước ngoài.

Vào thời điểm đó, ông Lại Thanh Đức đã thẳng thắn tuyên bố rằng nếu chính quyền Đài Loan không chủ động công khai cho mọi người biết về những hành động xấu xa của ĐCSTQ, người dân Đài Loan có thể sẽ trở thành đồng phạm nếu họ sang Trung Quốc ghép tạng mà không hề hay biết.

Sau khi đăng được đăng tải, bài viết đã thu hút một lượng lớn cư dân mạng thích và bình luận:

“William hồi trẻ đẹp trai quá, cả hai đều có khóe miệng cương nghị và bướng bỉnh giống nhau.

“18 năm sau, hai người này lại là tổng thống và phó tổng thống! Mọi chuyện đều là điều tất yếu.”

“Cả hai đều có vẻ khó đối phó vào thời điểm đó, nhưng bây giờ họ lại mềm mỏng hơn nhiều.”

“Thật sự là một điều tốt khi họ được bầu. Bây giờ chúng ta phải giải quyết tình trạng hỗn loạn và bãi miễn các nhà lập pháp thân ĐCSTQ!”

“Họ đã nhất quán trong suốt 18 năm, không giống như một số đảng phái chính trị chuyển từ chống ĐCSTQ sang ủng hộ ĐCSTQ.”

id14482592 758291 450x338 2
Tháng 10/2006, Tổng thống Lại Thanh Đức (thứ 5 từ trái sang), khi đó là một nhà lập pháp, đã tham dự một phiên điều trần công khai tại Viện Lập pháp với chủ đề “Đến Trung Quốc Đại Lục để ghép tạng: Cứu mạng? Hiến mạng? Hay lấy mạng? Quyền của bệnh nhân ghép tạng tại Đài Loan.” (Ảnh: Epoch Times)
id14482591 758290 450x172 1
Tháng 10/2006, Tổng thống Lại Thanh Đức (thứ 5 từ trái sang), khi đó là một nhà lập pháp (thứ 3 từ trái sang) và Phó Tổng thống Tiêu Mỹ Cầm (thứ 2 từ trái sang) tham gia một phiên điều trần công khai tại Viện Lập pháp, vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. (Ảnh: Epoch Times)

Ca sĩ Đài Loan đến Trung Quốc ghép tim và gan đồng thời

Ngày 7/4, ca sĩ Đài Loan Tank (Lã Kiến Trung) công khai tuyên bố rằng vào tháng 11/2024, anh đã đến Trung Quốc thực hiện ca phẫu thuật “ghép tim và gan đồng thời” đầu tiên tại Châu Á.

Vì bệnh viện nơi Tank cấy ghép bị nghi ngờ tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng sống, điều này một lần nữa vạch trần mặt tối của nạn thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc.

p3637611a816976842
Ca sĩ Tank (tên thật là Lã Kiến Trung, 43 tuổi) tiết lộ anh đã sang Trung Quốc để thực hiện “ca phẫu thuật ghép tim và gan đồng thời đầu tiên tại Trung Quốc”, điều này đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ. (Ảnh chụp màn hình video)

Nhiều cư dân mạng Đài Loan liên tục đặt câu hỏi về những khuất tất lớn đằng sau cuộc phẫu thuật cấy ghép, về nguồn gốc của 2 nội tạng mà Tank đã nhận. Họ hỏi: “Những nội tạng này đến từ đâu?” “Có rất nhiều người đang chờ ghép tạng ở Trung Quốc, tại sao Tank lại có thể giành được vị trí trước tiên?”

Tin tức gây sốc về việc cựu quan chức cấp cao của ĐCSTQ Vương Lập Quân cùng những người khác đã phát triển “máy tác động gây chấn thương thân não chính” (máy làm chết não) để lấy nội tạng tươi, thậm chí còn nộp đơn xin cấp bằng sáng chế và cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ trẻ sinh non, cũng như việc thành lập “kênh xanh nội tạng người” tại sân bay Thanh Hải và Tân Cương, một lần nữa lại được cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

Screen Shot 2017 11 29 at 11.38.31 AM 1
Chuyên mục tài liệu “Báo cáo điều tra 7″ của đài truyền hình Hàn Quốc TV Chosun, phát sóng mô phỏng “máy chết não” do Trung Quốc phát minh. (Ảnh chụp màn hình TV)
Nguồn gốc thi thể nhựa hóa: Tam giác giết người
Vương Lập Quân và phát minh đáng sợ: Máy làm chết não.

Làn sóng này khiến bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh đang được trình chiếu tại Đài Loan một lần nữa trở thành tâm điểm.

Bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” kể về câu chuyện em trai của Tiến sĩ Hoàng Vạn Thanh, mới ngoài đôi mươi, vì tuân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Công và kiên trì làm người tốt nên đã bị ĐCSTQ bắt ở Thượng Hải, sau đó biến mất một cách bí ẩn. Đến nay, em trai ông đã mất tích 21 năm, sống không thấy người, chết không thấy xác.

Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, Tiến sĩ Hoàng Vạn Thanh chia sẻ tâm trạng hiện tại của mình: “Đã 21 năm không có bất cứ tin tức gì. Đây là cảm giác tuyệt vọng và thất vọng. Bộ phim này đã đoạt giải và cho tôi nhìn thấy được hy vọng.”

Quá trình quay bộ phim “Nội tạng quốc doanh” mất vài năm, thông qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp với nhiều nạn nhân và những người tham gia thu hoạch nội tạng sống, đã mang đến cho khán giả bên ngoài Trung Quốc Đại Lục cơ hội hiểu được sự thật tàn khốc về nạn thu hoạch nội tạng từ những người tập Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ.

Nhiều người Đài Loan, sau khi hiểu rõ sự thật, đã phát động hoạt động “Xin lỗi tờ Epoch Times” vì trước đây họ luôn nghĩ tờ báo này nói dối.