TQ: Cô gái dùng tên thật tố cáo bị cảnh sát trưởng ở Thường Châu cưỡng hiếp
- Lý Mộc Tử
- •
Gần đây, một cô gái đã dùng tên thật tố cáo rằng trưởng đồn cảnh sát Ngũ Tinh thuộc Chi nhánh Chung Lầu của Cục Công an Thường Châu tại tỉnh Giang Tô đã dụ cô đi ăn tối và chuốc thuốc mê, khiến cô bất tỉnh rồi cưỡng hiếp cô ấy. Sau khi người phụ nữ trình báo vụ việc, cảnh sát không làm gì cả, thậm chí còn giam giữ cô 8 giờ và đánh đập cô gây thương tích.
Ngày 30/1, tài khoản “Trần Vỹ Kiệt WeiJie Chen” trên nền tảng X đăng tải video về một cô gái trẻ tố cáo đồn cảnh sát Ngũ Tinh ở Thường Châu bằng tên thật. Cô cho biết ngày 18/8/2024, “lãnh đạo gọi tôi về nhà ăn cơm, sau đó đưa cho tôi một viên thuốc an thần”, rồi đưa cho cô một chai bia.
“Sau đó tôi hôn mê. Tôi phát hiện mình bị cưỡng hiếp và ngay lập tức gọi cảnh sát.” Cô cho biết sau khi trình báo, đồn cảnh sát Ngũ Tinh Thường Châu đã không trực tiếp điều tra vụ án. 4 tháng sau, họ yêu cầu cô đến đồn cảnh sát lấy báo cáo, nhưng trong báo cáo không phát hiện thấy thành phần của rượu hoặc thuốc an thần.
“Lúc đó tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Họ yêu cầu tôi ký vào một kết quả ghi rõ rằng anh ta không phạm tội gì, nhưng tôi không ký.“
Cô gái cho biết sau đó cảnh sát đã nổi giận với cô và xé nát báo cáo. Khi biết cô sẽ đến viện kiểm sát để kháng cáo, họ cho cô quay lại nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo. Tuy nhiên trong lúc chờ lãnh đạo, cô đã bị một số cảnh sát bắt và giam giữ trong 8 giờ.
Cô gái nói rằng cảnh sát đã sử dụng bạo lực với cô, khiến tay phải của cô bị thương. Họ tìm mọi cách để bắt cô ký vào một biên bản, xác nhận rằng lãnh đạo không phạm bất kỳ tội nào, nhưng cô không ký. Hiện giờ cô không dám đến viện kiểm sát kháng cáo vì sợ bị cảnh sát bắt lại.
- Nội dung bài đăng trên nền tảng X: “Đây là điều xảy ra với mọi người phụ nữ trong gia đình bạn. Nếu không phải bây giờ, thì chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Mỗi ngày ở Trung Quốc cộng sản tà ác, vô số phụ nữ đều bị ép buộc vào những quy tắc bất thành văn, bị cưỡng hiếp, và họ không dám nói ra.”
這就是你每位家庭的女人的遭遇,現在不是以後一定是,邪惡中共國每天都有無數女人被強制潛規則被強姦還不敢說出去, pic.twitter.com/5NjsrREBGS
— 陳偉傑 WeiJie Chen (@samchen45851686) January 30, 2025
“Trần Vỹ Kiệt WeiJie Chen” cho biết, cô gái đã bị cảnh sát tại đồn Ngũ Tinh ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô lừa đưa về nhà, cho cô ấy dùng thuốc mê hoặc ma túy, rồi cưỡng hiếp sau khi cô uống rượu. Cô liên tục khởi kiện nhưng không được phản hồi. “Đây chính là trạng thái bình thường ở Trung Quốc.”
“Trần Vỹ Kiệt” còn nói ở Trung Quốc, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể phải tuân theo những quy tắc bất thành văn. Ông đã phỏng vấn 2 phụ nữ Trung Quốc và biết rằng họ thường không dám lên tiếng khi bị cấp trên xâm phạm và chỉ có thể nuốt cơn tức giận.
Điều nực cười là ngày 25/7/2023, Tân Hoa Xã đưa tin, gần đây đồn cảnh sát Ngũ Tinh thuộc Chi nhánh Chung Lầu của Cục Công an Thường Châu đã “thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy và phòng bị kỹ thuật cho các địa điểm dịch vụ giải trí như KTV, quán bar, phòng xông hơi và massage trong phạm vi quyền hạn; đồng thời tiến hành thanh tra toàn diện và kiên quyết trấn áp các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm có thể xảy ra như mại dâm, cờ bạc, phục vụ tình dục, thuê và tiếp đãi trẻ vị thành niên.”
Bản thân ĐCSTQ là một băng đảng xã hội đen. Từ lâu, nạn tham nhũng và trụy lạc của các quan chức ĐCSTQ đã phổ biến trong mọi ngành nghề. Cảnh sát hành động như côn đồ là chuyện bình thường. Sự dâm đãng cũng trở thành nét đặc trưng của các tham quan của ĐCSTQ. Vì ĐCSTQ là một chế độ lưu manh đang mang lại tai họa cho đất nước Trung Quốc.
Ngày 19/11/2004, Epoch Times đã xuất bản cuốn “Cửu bình Đảng Cộng sản Trung Quốc“, chỉ ra rằng vào đầu những năm 1990, một câu bắt đầu trở nên phổ biến ở Trung Quốc là “Ta là lưu manh, ta sợ ai?”
Đây chính là hậu quả của hàng chục năm cai trị của ĐCSTQ: Xã hội đen hóa đất nước. Cùng với sự thịnh vượng giả tạo của nền kinh tế Trung Quốc là sự suy thoái toàn diện về đạo đức của toàn xã hội.
“Cửu Bình” chỉ ra rằng đến nay, ĐCSTQ đã đàn áp hầu hết các tôn giáo truyền thống và làm tan rã các giá trị truyền thống. ĐCSTQ đã sử dụng mọi cách để chiếm đoạt của cải và lừa dối nhân dân. “Thượng bất chính, hạ tất loạn”, điều này nhanh chóng khiến toàn bộ xã hội ngày càng trở nên lưu manh hóa.
“Cửu Bình” cho biết thêm, ĐCSTQ vốn cai trị bằng thủ đoạn lưu manh, về cơ bản cần một xã hội lưu manh làm môi trường sống. Do đó, ĐCSTQ tìm mọi cách để kéo nhân dân xuống cùng, cố gắng “lưu manh hoá” Trung Quốc ở các cấp độ khác nhau. Bản chất côn đồ của ĐCSTQ đang phá hủy nền tảng đạo đức của dân tộc Trung Hoa.
Lý Mộc Tử / Vision Times
Từ khóa Xã hội Trung Quốc Cảnh sát Trung Quốc