TQ: Từng cứu hàng trăm trẻ bị bỏ rơi, “Hòa thượng bố” bị bắt, bị vợ cũ tố cáo
- Thái Tư Vân
- •
Từng cứu giúp hàng trăm thai phụ và trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Trung Quốc, gần đây hòa thượng Đạo Lữ (pháp hiệu “Pháp sư”) đã bị cảnh sát bắt giữ vì bị tình nghi lừa đảo. Theo điều tra sơ bộ, ông cùng 3 đồng phạm bị cáo buộc dùng tiền quyên góp từ thiện cho mục đích tiêu xài cá nhân, với số tiền liên quan lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Vợ cũ của ông tiết lộ ngoài việc bạo hành gia đình, Đạo Lữ còn lén lút ngoại tình và nghiêm trọng hơn là cấu kết với người thứ 3 để ngược đãi con riêng của cô.
Theo các kênh truyền thông như The Paper (Trung Quốc), cơ quan chức năng tại quận Thượng Ngu, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang xác nhận Pháp sư Đạo Lữ, người phụ trách “Hội Từ thiện Liên Hoa quận Thượng Ngu, Thiệu Hưng”, bị cưỡng chế hình sự vì tình nghi lừa đảo.
Vụ án được lập hồ sơ vào ngày 21/5. Ngoài Đạo Lữ, còn 3 người liên quan gồm vợ cũ từng có thời gian ngắn chung sống với ông (họ Lịch), con gái Đạo Lữ (họ Ngô), và bạn gái hiện tại của ông.
Người trong cuộc cho biết, Đạo Lữ và đồng phạm nhận các khoản quyên góp bằng tiền mặt và chuyển khoản qua WeChat, nhưng đã dùng một phần tiền từ thiện đó để tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, ông còn mở cửa hàng trực tuyến, tự xây dựng hình tượng “người làm từ thiện” để quảng bá.
Căn biệt thự nơi Đạo Lữ nuôi trẻ mồ côi có tên “Tiểu cư hộ sinh”, nằm tại Như Cao, tỉnh Giang Tô, hiện đang nuôi dưỡng 31 đứa trẻ, đa phần bị bỏ rơi vì cha mẹ mang thai ngoài ý muốn và không muốn nuôi. Trong đó, 5 em đã được người thân đón về.
“Hòa thượng bố” cứu giúp thai phụ và trẻ sơ sinh
Đạo Lữ tên thật là Ngô Binh, sinh năm 1977 tại Nam Thông, Giang Tô. Ông từng là doanh nhân trước khi xuống tóc vào năm 2010. Từ năm 2012, ông bắt đầu cứu giúp thai phụ và trẻ sơ sinh, chủ yếu hỗ trợ các phụ nữ mang thai ngoài hôn nhân sinh con và nhận nuôi con của họ.
Tính đến năm 2024, ông được cho là đã giúp đỡ hơn 400 phụ nữ và trở thành “người cha” của hơn 600 trẻ em tại Trung Quốc. Ông đổi tên biệt thự của mình thành “Tiểu viện hộ sinh” để nuôi dưỡng những trẻ em vô gia cư. Nhờ đó, ông được nhiều người gọi là “Hòa thượng bố”, “Phật sống tại thế”.
Câu chuyện về ông được nhiều hãng truyền thông nhà nước đưa tin, nhiều tài khoản mạng xã hội lớn đứng ra ủng hộ. Hình ảnh “Hòa thượng bố” lan tỏa khắp cộng đồng mạng, lay động nhiều người.
Tháng 6/2022, Đạo Lữ đăng ký thành lập tổ chức phi doanh nghiệp “Hội Từ thiện Liên Hoa quận Thượng Ngu, Thiệu Hưng” với tư cách là đại diện pháp luật. Lĩnh vực hoạt động gồm cứu trợ trẻ em yếu thế, trẻ mồ côi, phụ nữ mang thai đơn thân, và giao lưu văn hóa từ thiện. Đến tháng Hai năm nay, người đại diện pháp luật đã được chuyển sang cho cô Ngô, con gái của Đạo Lữ và vợ cũ.
Đạo Lữ và “dì Tiểu Lệ”
Tháng Năm năm nay, một người tự xưng là “dì Tiểu Lệ” livestream trên Douyin, nhận mình là vợ hợp pháp của Đạo Lữ và từng là tình nguyện viên tại “Tiểu viện hộ sinh”. Cô tiết lộ, Đạo Lữ không chỉ bạo hành mà còn ngoại tình, thậm chí bắt tay với người thứ ba để ngược đãi con cô.
Cô còn tiết lộ nhiều chuyện đen tối khác về Đạo Lữ. Sau đó, tài khoản livestream của cô bị cấm do bị tố cáo, nhiều video bị gỡ bỏ. Cô có 3 tài khoản, với tổng lượng người theo dõi lên đến hàng trăm ngàn.
Trước đây, truyền thông đưa tin Tiểu Lệ từng là người cần giúp đỡ. Khi mang thai, bạn trai ép cô phá thai, nhưng cô từ chối và bị bỏ rơi. Nhờ sự giúp đỡ của Đạo Lữ, cô sinh con an toàn. Không nỡ rời xa con, cô dũng cảm thú nhận với cha mẹ về việc sinh con ngoài giá thú. May mắn thay, cha mẹ cô chấp nhận đứa trẻ. Sau đó, cô đưa con về nhà.
Cô rất biết ơn Đạo Lữ, hai người kết hôn và có một con gái, nhưng cuối cùng vẫn ly dị. Sau đó, Đạo Lữ xuống tóc đi tu.
Từ thiện trá hình để kiếm tiền
Vài năm trước, Đạo Lữ và con gái thành lập công ty, mở cửa hàng trực tuyến và livestream để xin quyên góp. Những vật phẩm chỉ đáng giá vài đồng được rao bán với giá hàng trăm tệ. Một viên gạch 128 tệ (khoảng 466.000 VNĐ), một sợi dây đỏ 188 tệ (khoảng 684.000 VNĐ), 3 cây nhang 99 tệ (khoảng 360.000 VNĐ). Doanh thu của cửa hàng lên tới hàng chục triệu tệ.
Tuy nhiên, khoản thu lớn nhất đến từ các khoản quyên góp hằng ngày của tín đồ. Nhiều người quyên từ vài trăm tệ (100 tệ tương đương 364.000 VNĐ) mỗi ngày đến hàng chục nghìn tệ (10.000 tệ tương đương 36,4 triệu VNĐ) mỗi tháng. Dù vậy, chỉ khoảng chục em nhỏ còn ở lại “Tiểu cư hộ sinh” với điều kiện sống rất tồi tàn.
Truyền thông cho biết, hoạt động từ thiện của Đạo Lữ ngay từ đầu đã mập mờ về mặt pháp lý, cả thân phận và địa điểm đều không hợp pháp.
Năm 2022, ông buộc phải chuyển đến Thiệu Hưng (Chiết Giang). Tháng Sáu năm đó, “Hội từ thiện Liên Hoa” được chính quyền quận Thượng Ngu cấp phép thành lập. Đạo Lữ được cho là đã đầu tư hơn 3 triệu nhân dân tệ (10,9 tỷ VNĐ) để xây chùa tại đây, nhưng chưa kịp phát triển lớn mạnh thì đã sa lưới pháp luật.
“Mẹ yêu thương” Lý Diễm Hà bị kết án
Năm 2019, “Mẹ yêu thương” Lý Diễm Hà ở Vũ An, Hà Bắc, Trung Quốc bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo. Câu chuyện của bà có nhiều điểm tương đồng với Đạo Lữ.
Lý Diễm Hà từng nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, được vinh danh là “Người tốt Hà Bắc”, nhưng sau bị phát hiện giả danh để chiếm đoạt hơn 560.000 tệ (khoảng 2 tỷ VNĐ) tiền trợ cấp. Bà lợi dụng trẻ mồ côi để lừa tiền doanh nghiệp, thậm chí làm giả con dấu công ty.
Trong quá trình phỏng vấn, bà làm thân với nhiều phóng viên, được truyền thông tích cực ca ngợi với hình ảnh “mẹ yêu thương”. Điều này khiến bà chiếm được lòng tin của công chúng, nhưng cuối cùng vì lòng tham mà vướng vào vòng lao lý.
Dưới sự tẩy não vô thần của Đảng cộng sản Trung Quốc, nhiều người đã mất đi đức tin và đạo đức, dẫn đến việc lừa đảo tràn lan. Các tổ chức và cá nhân từ thiện ở Trung Quốc nhiều lần “ngã ngựa”, khiến lòng tin của người dân sụp đổ, những người thực sự cần giúp đỡ lại bị xã hội quay lưng.
Từ khóa lừa đảo quyên góp từ thiện từ thiện Đạo đức giả
