Triệu Lan Kiện: Phó Chủ tịch Quân ủy ĐCSTQ Hà Vệ Đông bị giam ở Bệnh viện 301
- Doãn Hoa
- •
Gần đây, những tin đồn về việc Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông bị giam giữ tại Bệnh viện 301 một lần nữa đưa bức màn chính trị đen tối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trở thành tâm điểm chú ý quốc tế. Đồng thời, cuộc khủng hoảng tham nhũng tập thể trong hệ thống công nghiệp quốc phòng ĐCSTQ những năm gần đây cũng dần lộ diện. Từ Quân chủng Tên lửa cho đến Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ, một loạt quan chức cấp cao và lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước lần lượt “ngã ngựa”, phơi bày những vấn đề sâu xa về sự đan xen giữa đấu đá quyền lực và tham nhũng trong nội bộ chính quyền ĐCSTQ. Nhà bình luận thời sự Triệu Lan Kiện và Thái Thận Khôn đã phân tích hiện tượng này từ những góc độ khác nhau. Nhận định của họ phác họa hai cuộc khủng hoảng song song mà chính quyền ĐCSTQ hiện đang đối mặt: Chính trị khủng bố và tham nhũng mang tính hệ thống.
- Tin đồn Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCSTQ Hà Vệ Đông bị bắt
- Phó Chủ tịch Quân ủy ĐCSTQ Hà Vệ Đông vắng mặt trong cuộc họp quan trọng

Tin đồn về Hà Vệ Đông và vai trò chính trị của Bệnh viện 301
Ngày 19/3, nhà bình luận Triệu Lan Kiện đăng trên mạng xã hội X rằng ông nhận được tin tức xác thực về tình trạng của ông Hà Vệ Đông. Theo đó, ông Hà Vệ Đông bị đột quỵ tim đột ngột và hiện đang bị giam lỏng tại Bệnh viện 301, nơi cả khu bệnh viện đã bị quân đội phong tỏa và được bảo vệ nghiêm ngặt. Sau khi tình trạng sức khỏe ổn định, ông sẽ được chuyển đến Nhà khách Kinh Tây để tiếp tục bị điều tra.
Đồng thời, Bộ Tổng Tham mưu Quân ủy Trung ương đã triển khai chiến dịch thanh lọc toàn diện. Tất cả tài liệu, bài phát biểu, hình ảnh, video và hồ sơ trong thời gian ông giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương đang được thu thập và nộp lên Văn phòng Quân ủy, nhằm đảm bảo xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của ông trong hệ thống.
Sự việc này là dấu hiệu báo trước những thay đổi lớn trong tình hình chính trị tương lai của Trung Quốc.
Ngày 13/3, cựu phóng viên Trung Quốc Triệu Lan Kiện lần đầu tiên tiết lộ độc quyền về việc ông Hà Vệ Đông bị bắt giữ, gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi. Ông cho rằng sự kiện này không chỉ khiến dư luận quan tâm đến số phận của ông Hà Vệ Đông, mà còn thúc đẩy cộng đồng quốc tế nhìn nhận lại cách chính quyền ĐCSTQ thao túng sự thật, sử dụng chiến thuật “đảo lộn trắng đen” để che giấu sự thật và thanh trừng đối thủ chính trị.
Ông Triệu Lan Kiện đặc biệt nhấn mạnh rằng Bệnh viện 301, với tư cách là bệnh viện trung ương của quân đội Trung Quốc, từ lâu đã vượt xa vai trò của một cơ sở y tế thông thường, và trở thành công cụ bí mật trong các cuộc đấu đá chính trị của ĐCSTQ. Ông nói: “Bệnh viện 301 không còn là một cơ sở y tế đơn thuần, mà đã trở thành công cụ bí mật của chính quyền Trung Quốc trong việc thực thi chính trị khủng bố.”
Từ những nhân vật cấp cao như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lệnh Kế Hoạch, nhiều quan chức từng bị đưa đến đây dưới danh nghĩa “điều trị y tế”, nhưng thực chất là bị quản thúc hoặc kiểm soát.
Kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, vai trò này của Bệnh viện 301 càng trở nên rõ ràng hơn, nó trở thành địa điểm quan trọng để thanh trừng phe đối lập. Nếu ông Hà Vệ Đông, với tư cách là một Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, thực sự đang bị giam giữ tại đây, điều đó sẽ trở thành một minh chứng nữa cho cuộc đấu đá đẫm máu ở cao tầng của ĐCSTQ.
Nhà bình luận Thái Thận Khôn phân tích sự kiện này từ góc độ hệ thống công nghiệp quốc phòng, chỉ ra mối quan hệ lợi ích chặt chẽ giữa giới lãnh đạo quân đội và các doanh nghiệp quân sự.
Ông cho rằng vụ ông Hà Vệ Đông có thể liên quan đến vụ án tham nhũng trong Quân chủng Tên lửa và Tổng cục Trang bị, và loạt biến cố này đang lan rộng sang các quan chức cấp cao trong ngành công nghiệp quốc phòng. Điều này cho thấy quy mô chiến dịch thanh lọc nội bộ của chính quyền ĐCSTQ đang ngày càng mở rộng, không chỉ giới hạn trong quân đội mà còn nhắm vào các tập đoàn công nghiệp quân sự chủ chốt.
Sự sụp đổ tập thể của ngành công nghiệp quân sự: Hủ bại và quyền lực đan xen
Trong một chương trình truyền thông cá nhân, nhà bình luận Thái Thận Khôn đã phân tích chi tiết cuộc khủng hoảng trong hệ thống công nghiệp quốc phòng Trung Quốc trong những năm gần đây. Ông chỉ ra rằng hệ thống công nghiệp quân sự Trung Quốc—bao gồm các lĩnh vực hàng không vũ trụ, hàng không và đóng tàu—từng là một trong những trụ cột quan trọng của chính quyền Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, hệ thống này đã sụp đổ hàng loạt do vấn đề tham nhũng, dẫn đến một sự sụp đổ tập thể. Từ Bộ tổng Trang bị Quân chủng Tên lửa đến Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc , hàng loạt tướng lĩnh quân đội và lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước đã lần lượt “ngã ngựa”, tạo ra một loạt chấn động khiến dư luận không khỏi kinh ngạc.
Nhà bình luận Thái Thận Khôn đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển của hệ thống công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, nhấn mạnh rằng sự trỗi dậy của nhóm này có liên hệ chặt chẽ với chính sách dưới thời Tăng Khánh Hồng và Giang Trạch Dân.
Ông chỉ ra rằng: “Ông Tăng Khánh Hồng, từng tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự Cáp Nhĩ Tân, đã đưa một loạt quan chức kỹ trị từ hệ thống công nghiệp quốc phòng vào các cơ quan Đảng và chính quyền. Ông ta tin rằng họ trung thành và dễ kiểm soát hơn so với những quan chức xuất thân từ lĩnh vực khoa học xã hội.”
Một ví dụ điển hình là Dương Lợi Vĩ, phi hành gia Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ trên tàu Thần Châu 5 năm 2003, nhanh chóng trở thành biểu tượng của hệ thống công nghiệp quân sự và được phong thiếu tướng. Tuy nhiên, ông Thái Thận Khôn đặt nghi vấn rằng đằng sau những thành tích khoa học kỹ thuật được tuyên truyền rầm rộ, hệ thống này đã bị lợi dụng để biển thủ khối tài sản khổng lồ, với số tiền tham nhũng bị che giấu sau danh nghĩa phát triển quốc phòng.
Ông Thái Thận Không tiếp tục đưa ra ví dụ về sự đối lập giữa ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc và SpaceX của Elon Musk. Ông nhấn mạnh rằng SpaceX—một công ty tư nhân—đã đạt được những bước tiến công nghệ vượt bậc với chi phí thấp và hiệu suất cao, điều này khiến giới lãnh đạo ĐCSTQ ngày càng nhận thức rõ sự kém hiệu quả và tham nhũng trong các doanh nghiệp quân sự nhà nước.
Ông đặt câu hỏi: “Số ngân sách khổng lồ mỗi năm rốt cuộc được chi cho nghiên cứu khoa học, hay thực chất đã trở thành ‘chiếc túi riêng’ của các nhóm lợi ích?”
Cuộc điều tra này đã phanh phui mối quan hệ lợi ích giữa Quân chủng Tên lửa và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, từ đó dẫn đến chiến dịch thanh trừng quy mô lớn. Hàng loạt lãnh đạo cấp cao trong ngành quân sự và công nghiệp quốc phòng đã lần lượt ngã ngựa, bao gồm: Ngô Yến Sinh – Chủ tịch Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, Lưu Thạch Toàn – Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Vũ khí Trung Quốc (Norinco Group). Sự sụp đổ liên tiếp này cho thấy tham nhũng không đã trở thành vấn đề mang tính phổ biến.
Triệu Lan Kiện đã liên kết sự sụp đổ này với chính trị khủng bố của ĐCSTQ. Ông cho rằng sự sụp đổ của ngành công nghiệp quân sự không chỉ là kết quả của tham nhũng kinh tế mà còn là một phần của các cuộc thanh trừng chính trị.
Ông cho rằng tham nhũng chỉ là cái cớ, còn mục tiêu thực sự là loại bỏ những cá nhân hoặc nhóm quyền lực bị xem là mối đe dọa đối với giới lãnh đạo tối cao. Nếu ông Hà Vệ Đông thực sự bị giam tại Bệnh viện 301, thì đây có thể chỉ là phần tiếp nối của cuộc thanh trừng, cho thấy chính quyền Trung Quốc sẵn sàng trấn áp bất kỳ ai, từ quan chức cấp cao đến dân thường, nếu họ bị xem là nguy cơ tiềm ẩn.
Từ Trương Hồng Văn đến Hứa Đạt Triết: Số phận của các quan chức quân sự cấp cao
Ông Thái Thận Khôn đặc biệt đề cập đến một số nhân vật tiêu biểu trong hệ thống công nghiệp quân sự bị thanh trừng trong thời gian gần đây, trong đó có ông Trương Hồng Văn (Zhang Hongwen), Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy An Huy, Bí thư Thành ủy Hợp Phì.
Ông Trương Hồng Văn, sinh năm 1975, từng có thời gian dài làm việc trong Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC). Năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Phó tỉnh trưởng An Huy, sau đó giữ chức Bí thư Thành ủy Hợp Phì. Tuy nhiên từ tháng 12/2024, ông vắng mặt trong nhiều cuộc họp quan trọng, đến năm 2025 ông chính thức bị miễn nhiệm.
Ông Thái Thận Khôn phân tích rằng sự thất thế của Trương Hồng Văn có thể liên quan đến “ông trùm” cũ của ông ta là Hứa Đạt Triết (Xu Dazhe). Ông Hứa Đạt Triết, từng giữ chức Tổng giám đốc CASIC, sau đó chuyển sang làm Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam. Ông cũng bị cuốn vào cuộc điều tra tham nhũng.
Ông Thái Thận Khôn tiếp tục liệt kê hàng loạt quan chức cấp cao xuất thân từ hệ thống công nghiệp quân sự (quân công hệ) đã “mất tích” hoặc bị miễn nhiệm trong những năm gần đây, bao gồm: Kim Tráng Long ( Jin Zhuanglong) – Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT), từng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, Lôi Phàm Bồi (Lei Fanpei) – Ủy viên Trung ương Đảng, từng là Chủ tịch Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC).
Ông Thái Thận Khôn cho rằng sự sụp đổ của nhóm này phản ánh cả 2 yếu tố quan trọng: Di sản nhân sự từ thời Giang Trạch Dân, khi phe cánh của ông ta (đặc biệt là Tăng Khánh Hồng) bố trí nhiều quan chức xuất thân từ hệ thống công nghiệp quân sự vào bộ máy chính quyền; Chiến dịch thanh trừng của ông Tập Cận Bình, nhằm xóa bỏ các thế lực cũ và củng cố quyền lực tuyệt đối.
Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Từ Đạt Triết và Trương Hồng Văn là một mắt xích quan trọng trong vụ việc này. Ông Thái Thận Khôn suy đoán rằng ông Trương Hồng Văn có thể đã chủ động tố cáo ông Từ Đạt Triết trước Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ. Điều này đã tạo ra hiệu ứng “nhổ cà rốt kéo theo đất”, khiến một loạt quan chức hệ thống công nghiệp quân sự bị liên lụy và rơi vào vòng xoáy thanh trừng.
Ông Triệu Lan Kiện chỉ ra: “Dưới nền chính trị khủng bố của ĐCSTQ, bất kể là lãnh đạo cấp cao hay người dân bình thường, ai cũng có thể trở thành vật hy sinh.” Ông cho rằng sự sụp đổ của hệ thống công nghiệp quân sự và vụ việc ông Hà Vệ Đông đều phản ánh một thực tế quan trọng: Tính mong manh của chính quyền ĐCSTQ. Bệnh viện 301, vốn mang danh nghĩa là một cơ sở y tế quân đội, thực chất đã trở thành công cụ để chính quyền trấn áp những nhân vật bị xem là mối đe dọa, việc giam giữ các quan chức tại đây cũng là một cách để Bắc Kinh che giấu những cuộc khủng hoảng nội bộ.
Việc “đảo lộn trắng đen” của ĐCSTQ và sự suy ngẫm của quốc tế
Triệu Lan Kiện nhấn mạnh rằng vụ ông Hà Vệ Đông không chỉ là một cuộc thanh trừng chính trị, mà còn phơi bày cách chính quyền ĐCSTQ bóp méo sự thật và sử dụng nỗi sợ hãi để kiểm soát toàn xã hội.
Ông nói: “Sự tồn tại của Bệnh viện 301 đã làm đảo lộn hoàn toàn trật tự xã hội và các chuẩn mực đạo đức. Đây không chỉ là sự hủy hoại một cá nhân, mà còn là sự thách thức đối với nhân tính và chính nghĩa.”
Ông tin rằng khi càng nhiều sự thật bị phanh phui, cộng đồng quốc tế sẽ thấy rõ hơn sự tàn ác và đạo đức giả của hệ thống ĐCSTQ.
Ông Thái Thận Khôn tiếp cận vấn đề từ góc độ thất bại kỹ thuật trong hệ thống công nghiệp quân sự, nhấn mạnh rằng những vấn đề trong công nghệ tên lửa của Trung Quốc gần đây đã bị truyền thông quốc tế phanh phui.
Ví dụ: Một số báo cáo cho thấy trong các hầm phóng tên lửa, thay vì được bơm nhiên liệu, thì lại bị bơm nước, gây ra những lỗi kỹ thuật nghiêm trọng. Công nghệ quân sự của Trung Quốc được sử dụng trên chiến trường Nga – Ukraine cũng bộc lộ nhiều điểm yếu, không đạt hiệu quả như kỳ vọng.
Ông cho rằng những thất bại này không chỉ khiến ông Tập Cận Bình nổi giận, mà còn buộc chính quyền Bắc Kinh buộc phải tạm thời “xử lý nguội” một số vụ án tham nhũng của quan chức cấp cao trong quân đội, nhằm tránh khiến bê bối lan rộng trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu cuộc thanh trừng mở rộng đến các Ủy viên Bộ Chính trị như Mã Hưng Duệ (Ma Xingrui) hay Viên Gia Quân (Yuan Jiajun), thì hậu quả sẽ trở nên khó lường hơn nhiều, có thể gây ra những biến động chính trị sâu rộng trong nội bộ chính quyền ĐCSTQ.
Chính quyền ĐCSTQ đang chìm trong khủng hoảng
Cả hai nhà bình luận đều tin rằng tin đồn ông Hà Vệ Đông bị giam trong Bệnh viện 301 và sự sụp đổ tập thể của hệ thống công nghiệp quân sự chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, khi cuộc điều tra đi sâu hơn, nhiều bí mật mờ ám hơn của chính quyền ĐCSTQ có thể bị phơi bày ra thế giới.
Trong cơn bão này, cả số phận của Hà Vệ Đông và số phận của các quan chức quân sự cấp cao sẽ trở thành manh mối quan trọng để quan sát đường hướng tương lai của ĐCSTQ. Cộng đồng quốc tế có thể sẽ nhận ra rằng: Một chính quyền tưởng chừng như vững mạnh, nhưng thực chất đang ngày càng rơi vào vòng xoáy khủng hoảng từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Những cuộc thanh trừng không mang lại sự ổn định, mà chỉ phơi bày sự lo lắng và bất an của giới lãnh đạo ĐCSTQ. Khi mâu thuẫn nội bộ tiếp tục gia tăng, Bắc Kinh có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn, thay vì củng cố quyền lực như họ mong muốn.
Từ khóa Chính trị Trung Quốc Hà Vệ Đông
