Trung Quốc: Nhiều rạp chiếu phim tư nhân bị phanh phui biến tướng thành cơ sở tiếp khách
- Bình Minh
- •
Gần đây, truyền thông Trung Quốc Đại Lục đi thực địa tại Tây An, Thành Đô, Tam Á, Đại Lý… phát hiện một số rạp chiếu phim tư nhân cung cấp các dịch vụ trái phép như qua đêm, tiếp khách. Một số rạp lấy việc xem phim làm mồi nhử, thực chất là ép buộc khách mua các gói “tiếp khách” có nội dung khiêu gợi; thậm chí sau khi bị kiểm tra xử lý vẫn tiếp tục hoạt động bằng cách đổi phòng, đổi địa điểm.
Những năm gần đây, nhiều người dân Đại Lục phản ánh hiện tượng biến tướng của các rạp phim tư nhân ngày càng nghiêm trọng. Không ít nơi đã bắt đầu cung cấp dịch vụ qua đêm, biến rạp chiếu phim thành một dạng cơ sở lưu trú trá hình.
Theo Tin Tức Giang Tô ngày 20/12 đưa tin, các phóng viên điều tra bí mật đã thâm nhập nhiều rạp chiếu phim tư nhân tại Tây An, Thành Đô, Tam Á, Đại Lý… và phát hiện hàng loạt vấn đề.
Khu thương mại Tiểu Trại ở Tây An có hơn 10 trung tâm thương mại lớn, là khu mua sắm lớn nhất thành phố, nơi các rạp phim tư nhân tập trung dày đặc. Thậm chí một số “rạp phim tư nhân” nhưng thực tế không hề cung cấp dịch vụ xem phim.
Trong số các cơ sở bán chạy trên mạng, gói dịch vụ của “Rạp phim tư nhân Trúc Mộng” có mức giá dao động từ vài chục đến vài trăm tệ, khác biệt rõ rệt so với các rạp khác.
Ngày 1/11, phóng viên điều tra đến “Rạp phim tư nhân Trúc Mộng” tại tầng 5 tòa nhà Hoa Nhạn. Vừa vào cửa đã thấy nhiều cô gái ăn mặc mát mẻ đi qua lại; nhân viên yêu cầu khách vào phòng riêng mới giới thiệu danh mục dịch vụ. Sau khi vào phòng, nhân viên đưa điện thoại có danh mục dịch vụ; tên các hạng mục rất lộ liễu, nêu rõ có thể “tiếp khách có trả tiền”.
Nhân viên cho biết nơi này không tiếp nhận gói giá rẻ 99 tệ (khoảng 370.000 VNĐ) trên mạng; tối thiểu phải chọn gói 299 tệ (khoảng 1,1 triệu VNĐ) có nữ tiếp khách. Khi phóng viên nói chỉ muốn xem phim, nhân viên lập tức yêu cầu đi nơi khác xem và đề nghị rời khỏi rạp.
Tại Thành Đô, rạp phim tư nhân “Vân Thủy Dao” có thứ hạng cao trên mạng công bố địa chỉ; phóng viên tìm đến một tòa nhà vừa ở vừa kinh doanh trên phố thương mại Hoan Tứ và tìm phòng 406, nhưng cửa khóa. Gọi số điện thoại để lại trên nền tảng, nhân viên nói họ đang hoạt động ở phòng 418 và có dịch vụ tiếp khách khác giới.
Rạp này dùng phòng ngoài để tiếp khách, phòng trong để xem phim. Trên bàn trà trong phòng có một tấm bảng “trò chơi”, ghi các mục như “xé tất lụa 10 giây”…, nhân viên không hề úp mở rằng khách đến đây không chỉ để xem phim, còn ám chỉ có thể đưa người tiếp khách đi qua đêm.
Tại Tam Á, phóng viên điều tra cũng phát hiện một số rạp phim tư nhân cung cấp các trò chơi “lách ranh giới”. Trong bản giới thiệu gửi qua QQ của Câu lạc bộ phim tư nhân Bối Bối Tam Á, các loại dịch vụ và mức giá được liệt kê chi tiết; giá càng cao thì nội dung càng khiêu gợi.
Vì sao các hành vi trái pháp luật này lại có thể diễn ra công khai? Ngày 2/12, với tư cách du khách, phóng viên đã báo cáo manh mối về việc “Rạp phim tư nhân Trúc Mộng” ở Tây An nghi ngờ có tiếp khách có trả tiền và giao dịch khiêu dâm cho cơ quan chức năng. Hai cảnh sát đến hiện trường, kiểm tra giấy phép kinh doanh và yêu cầu khách đang có mặt rời đi.
Nửa giờ sau, hai cảnh sát rời hiện trường. Ngay sau đó, phóng viên tiếp tục điều tra và phát hiện rạp này vẫn chào mời tiếp khách có trả tiền và dịch vụ khiêu dâm, tiếp tục quảng bá các hạng mục nhạy cảm.
Sau khi lấy cớ rời đi, phóng viên còn 2 lần gọi điện báo cảnh sát. Sáng hôm sau, cảnh sát khu vực gọi điện giải thích rằng các hoạt động trái pháp luật của rạp phim tư nhân có tính ẩn giấu rất cao, trong quá trình kiểm tra tại chỗ, cảnh sát không phát hiện được hành vi vi phạm…
Sau khi hiện tượng nêu trên bị truyền thông phanh phui, ngày 21/12, công an các thành phố Tam Á, Tây An và Thành Đô lần lượt ra thông báo, cho biết chủ cơ sở đã bị tạm giữ hình sự, còn nhân viên tiếp khách bị xử phạt hành chính.
Nhiều người dân đặt câu hỏi: vì sao chỉ sau khi bị phơi bày mới có hành động? Chẳng lẽ cảnh sát không hề biết trước đó, hay bình thường chỉ nhắm một mắt mở một mắt, thậm chí thông đồng, trao đổi lợi ích?
Cư dân mạng Trung Quốc bình luận:
“Tiệm massage chân, phòng bida, KTV đều có tiếp khách.”
“Mười mấy năm trước đã có rồi, giờ mới kiểm tra.”
“Bản chất là những nơi bị xử lý đều do quan hệ chưa đủ ‘cứng’.”
“Tiền bạc, quà cáp chưa đưa đủ.”
“Sao các KTV lớn lại không bị bắt?”
“Vì sao nhiều việc cứ phải đợi người dân phát hiện rồi lan truyền trên mạng mới xử lý?”
“Cơ quan giám sát bình thường làm gì?”
“Chứng tỏ họ được ai đó che chở.”
“Công an ngầm bảo kê cho những nơi này, nộp tiền đầy đủ thì sẽ không bị kiểm tra.”
“Xã hội đã mục ruỗng, đạo đức ở đâu? Nhân tính ở đâu?”
Từ khóa Xã hội Trung Quốc rạp chiếu phim































