Khi thấy chiếc xe tải mất lái đang đâm vào lề đường, một cảnh sát đã trèo ra khỏi cửa sổ để hỗ trợ tài xế. Người đàn ông ngồi trong xe gần như đã ngất xỉu.

Mới đây, một cảnh sát ở Quận Macomb, Michigan, đã thực hiện một cuộc giải cứu đáng kinh ngạc ngay trên đường trong khi ô tô của người gặp nạn và ô tô của cảnh sát đều đang di chuyển. 

Cảnh sát Nicole Miron và đồng nghiệp đang đi trên Đường Gratiot ở Mount Clemens thì nhìn thấy một chiếc xe di chuyển rất bất thường. Dù họ đã cố gắng chặn lại nhưng tài xế vẫn tiếp tục lái xe đâm vào lề đường.

Khi áp sát chiếc xe, cảnh sát nhận ra tài xế đang trong tình trạng choáng váng, gần như ngất xỉu nên không thể đáp lại yêu cầu dừng xe của họ. Không chần chừ, cảnh sát Miron đã trèo khỏi ghế ngồi và đu mình sang cửa sổ xe của người tài xế. 

“Anh ổn chứ? Dừng xe ở đây phải không?”, cô hỏi tài xế.

Miron đã cố gắng dừng chiếc xe lại trước khi nó đi đến một ngã tư đông đúc. Tài xế gặp nạn là một người đàn ông 63 tuổi.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da NTD News (@ntdnews)

Cảnh sát trưởng Quận Macomb Anthony Wickersham đã bày tỏ sự tự hào với hành động dũng cảm của các cảnh sát đi tuần. 

“Tôi muốn gửi lời khen tặng cảnh sát phó Miron vì đã hành động vô cùng dũng cảm và bình tĩnh. Cô ấy không ngại đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm để giúp đỡ một công dân đang gặp nạn và bảo vệ những người đi đường. Nhờ sự nhanh trí và tấm lòng nhân hậu của mình, cô ấy đã ngăn chặn được một thảm kịch lớn”, ông nói.

Miron không nhận công lao cho riêng mình mà còn nhắc đến đồng nghiệp Anthony Gross – người đã lái xe vô cùng cẩn thận trong lúc cô thực hiện cuộc giải cứu. Trên thực tế, Gross mới nhận làm nhiệm vụ chưa được bao lâu.

“Hôm đó có lẽ là ngày thứ 15 tôi đi làm vì hiện tôi vẫn đang trong quá trình đào tạo. Cô ấy là sĩ quan đào tạo của tôi. Chúng tôi đang dần dần xây dựng niềm tin ở nhau. Tuy chưa làm việc với nhau lâu nhưng tôi có thể thấy chúng tôi khá ăn ý”, Gross nói.