Ngày 15 tháng 5, tin tức về việc một người mẹ ở Ôn Châu, Chiết Giang, vô tình đánh chết con trong lúc dạy dỗ đã gây xôn xao trên mạng. Người mẹ liên quan đã bị tạm giữ hình sự.

New Project 31 1
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo thông tin từ Đại Hà BáoNetEase, sự việc xảy ra vào ngày 9 tháng 5. Bà Trịnh, một phụ huynh sống tại khu phố Quách Khê, quận Âu Hải, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, có con gái 9 tuổi đang học lớp 3 tại trường tiểu học. Sau khi giáo viên thông báo về một số lỗi mà con gái bà Trịnh mắc phải ở trường, tối hôm đó, bà Trịnh đã không kiềm chế được cơn giận trong quá trình dạy dỗ con. Bà đã đánh con rất mạnh, không may trúng vào chỗ hiểm, khiến bé bất tỉnh và tử vong do vết thương quá nặng. Bà Trịnh đã hoàn toàn suy sụp tại chỗ.

Những người hàng xóm tiết lộ rằng bé gái thường ngày là một đứa trẻ đáng yêu và hiểu chuyện, chỉ là đôi khi kết quả học tập không tốt.

Sự việc này đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng. Một số bình luận như: “Không biết dùng cái gì đánh mà bé gái đáng thương quá”, “Xã hội này kỳ dị quá rồi, trẻ con ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy học tập, bố mẹ thì ngày càng lo lắng. Dường như nội dung trò chuyện giữa bố mẹ và con cái vĩnh viễn chỉ xoay quanh việc học”, “Sau cải cách mở cửa, tư tưởng con người thay đổi quá nhiều, điều nổi bật nhất là trường học và gia đình đã đi lệch hướng trong việc giáo dục con cái”, “Học tập không phải là tất cả của cuộc sống, hãy giáo dục con cái trên cơ sở tôn trọng, đừng áp đặt những suy nghĩ và kỳ vọng chưa thực hiện được của bản thân lên con trẻ. Hãy kiểm soát cảm xúc, tự mình làm gương, dạy bằng lời nói và hành động mới là thượng sách”.

Người phụ trách ủy ban thôn Quách Nam cho biết, gia đình này có tổng cộng 4 người con, tất cả đều là con ruột, không có chuyện mẹ kế hay không. Vào thời điểm xảy ra sự việc, người cha đang ở nước ngoài, bình thường mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một mình bà Trịnh quán xuyến. Sau khi sự việc xảy ra, người cha đã vội vã trở về nước.

Lý Ngọc theo Epoch Times