Tiến sĩ Weiss đã ghi lại chi tiết một câu chuyện có thật và kỳ diệu về ‘số phận’ trong cuốn sách “Tình yêu đích thực là mãi mãi” của ông .

Du an moi 32
Liệu pháp thôi miên hồi quy tiền kiếp khám phá bí mật của ‘số phận’. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Tiến sĩ Weiss nhận bằng Cử nhân của Đại học Columbia và bằng Thạc sĩ của Trường Y Yale. Sau khi tốt nghiệp, ông giảng dạy tại Đại học Pittsburgh và Đại học Miami. Sau đó, ông giữ chức vụ Giám đốc Khoa Tâm thần tại Trung tâm Y tế Mount Sinai ở Miami trong 11 năm.

Là một học giả được giáo dục bài bản, ban đầu ông không tin vào luân hồi. Nhưng vào đầu những năm 1980, ông tình cờ phát hiện ra rằng ý thức của bệnh nhân có thể trải nghiệm lại kiếp trước khi bị thôi miên, và việc xem lại những tổn thương của kiếp trước có thể chữa khỏi một cách kỳ diệu những nỗi sợ hãi và các rối loạn tâm lý khác cũng như những cơn đau mãn tính trong kiếp này. Từ đó ông bắt đầu nghiên cứu về liệu pháp thôi miên hồi quy tiền kiếp.

Nam chính và nữ chính của cuốn sách “Tình yêu đích thực là mãi mãi” là hai bệnh nhân cùng đến xin điều trị chỗ ông. Hai người này hoàn toàn không quen biết và chưa từng gặp nhau, họ đến từ những quốc gia khác nhau và có nền văn hóa khác biệt.

Điều khiến tiến sĩ Weiss ngạc nhiên là hai người vốn dĩ không quen biết lại hồi tưởng về cùng một kiếp sống trước trong trạng thái thôi miên. Trong một kiếp xa xưa, người đàn ông là một người Do Thái sống ở Jerusalem, có tài trong việc làm gốm. Ông bị quân lính La Mã kéo lôi đi đến chết, tắt thở trong vòng tay của con gái. Còn người phụ nữ thì hồi tưởng lại sự kiện tương tự từ góc nhìn của cô con gái.

r shutterstock 660160324
Bàn tay của số phận đã tự sắp xếp một cách khéo léo số phận của 2 người. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Trước đây, tiến sĩ Weiss cũng đã từng gặp một số cặp vợ chồng và người thân trong kiếp này hồi tưởng về cùng một kiếp sống trước, nhưng lần này, hai người này lại không quen biết. Theo quy định nghề nghiệp, ông Weiss không thể tiết lộ cho hai người về những hồi tưởng và thông tin cá nhân của nhau, ông chỉ sắp xếp thời gian gặp gỡ để hai người có thể gặp mặt tại văn phòng của ông.

Khi liệu trình của hai người kết thúc, tiến sĩ Weiss vẫn không có đủ can đảm để phá vỡ quy định nghề nghiệp. Nhưng lúc này, bàn tay của số phận đã thể hiện sự sắp xếp khéo léo của mình. Hai người đều đi đến sân bay vào cùng một ngày để đi máy bay đến những nơi khác nhau, nhưng một trong số họ đã bị hoãn chuyến bay và được chuyển sang chuyến bay mà người kia sắp đi. Nhờ vậy, họ đã có dịp gặp gỡ, làm quen và yêu nhau.

Rõ ràng trên đời không có chuyện gì là ngẫu nhiên. Cuộc đời như một vở kịch, kịch bản đã được viết sẵn. Khi duyên chưa đến, dù có cầu cũng không được; khi duyên đã đến, bạn không thể trốn tránh nó.

Tiến sĩ Weiss cũng từng hồi tưởng về kiếp sống trước của mình. Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng như mặt nước, những ký ức xa xưa thỉnh thoảng hiện lên như một bộ phim trước mắt ông.

Trong một kiếp trước, ông là một vị tư tế quyền lực, mặc một chiếc áo choàng sặc sỡ, đứng trước một công trình kiến trúc rất đặc biệt. Khi quan sát xung quanh, một từ ‘ZIGGURAT’ dần dần hiện lên trong tâm trí ông, nhưng ông không biết từ đó có nghĩa là gì. Khi còn trẻ, vị tư tế này là một người lý tưởng, nhưng theo thời gian, khi quyền lực ngày càng tăng, ông dần đắm chìm trong danh lợi và dục vọng. Chỉ đến khi sắp rời bỏ cõi trần, ông mới nhận ra rằng quyền lực và tài sản không thể mang theo, ông đã sống hoài sống phí, và hối hận cũng đã muộn màng.

Đêm hôm đó, tiến sĩ Weiss lại nhớ đến từ ‘ZIGGURAT’. Ông đã tra cứu từ này trong một cuốn bách khoa toàn thư và phát hiện ra rằng đó là tên của một loại đền thờ, đúng với hình dạng mà ông đã thấy. Những ngôi đền này thuộc về thời kỳ Babylon, và những khu vườn treo Babylon chính là một ví dụ.

Trong một lần hồi tưởng về kiếp sống trước khác, Weiss là một tù nhân ở châu Âu vào thời Trung Cổ. Ông bị giam trong ngục tối vì tuyên truyền tư tưởng về sự chuyển kiếp, và sau nhiều ngày bị tra tấn, ông đã qua đời. Rõ ràng, kiếp sống hiện tại của Weiss đang tiếp nối những gì đã xảy ra trong kiếp trước của ông.

Lý Ngọc – Vision Times