Những người có ý đồ xấu thường có 4 đặc điểm này
Một người luôn mang nụ cười trên mặt, chưa chắc trong lòng đã thân thiện; một người thích nói lời dễ nghe, chưa chắc đã thật lòng với bạn. Người ngoài mặt và trong lòng không giống nhau, cũng có nhiều; người miệng nói khó nghe nhưng lại có lòng tốt — cũng thật sự cũng có!
Higashino Keigo, một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng của Nhật Bản từng nói: “Trên đời có hai thứ không thể nhìn thẳng: một là mặt trời, hai là lòng người!”
Lòng người khó đoán, nhưng hành động lại rất rõ ràng, đều có thể giúp bạn nhìn thấu mọi thứ, hiểu rõ tất cả.
Người có tâm địa xấu thường có 4 đặc điểm sau — biết sớm để phòng tránh!
01. Chỉ biết lợi ích, dễ trở mặt, quên ơn
Người đối đãi bạn bằng chân tâm, sẽ sẵn sàng cùng bạn chia ngọt sẻ bùi, hoạn nạn có nhau; còn người chỉ biết lợi lộc, thì luôn quen sống theo kiểu “giữ thân an toàn”.
Khi gặp khó khăn, họ sẽ đổ lỗi, trách móc bạn — đó là người không nên cùng hợp tác; khi gặp sóng gió, họ chỉ biết lo cho bản thân, bỏ rơi bạn — đó là người không đáng kết bạn!
Thực ra, muốn xem một người có thật lòng với bạn hay không, chỉ cần quan sát thói quen và hành động của họ là đủ. Một người mà bạn thường xuyên giúp đỡ, nhưng họ lại không bao giờ sẵn lòng giúp bạn — đó là người không biết cảm ơn; một người chỉ biết nhìn người mà cư xử, trong mắt chỉ có lợi ích — đó là người không có chân tình!
Gặp loại người như thế, hãy giữ khoảng cách, để tránh bị tổn thương!
02. Tâm cơ đầy bụng, luôn không từ thủ đoạn
Có người mỉm cười là vì thiện ý; nhưng cũng có người mỉm cười là vì tính toán!
Người đối xử với bạn bằng thiện tâm, luôn chân thành, miệng nói gì thì lòng nghĩ nấy; Còn kẻ nịnh hót với ác ý, ngoài mặt một kiểu, trong lòng một kiểu, chỉ có miệng ngọt nhưng lòng dạ xấu xa!
Sói dù khoác da cừu, vẫn là sói; rắn dù có lấy lòng bạn, vẫn là rắn.
Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài: kẻ ích kỷ có thể vì tiền mà bán đứng bạn bè; kẻ giả dối có thể vì lợi mà lừa gạt người khác.
Có những người, bụng đầy mưu mô, miệng cười nhưng giấu dao, đặt lợi ích lên hàng đầu, không hề có giới hạn!
Gặp loại người như vậy, thật khó mà đề phòng, một khi nhận ra — hãy lập tức giữ khoảng cách!
03. Lòng đố kỵ mạnh, trước mặt một kiểu – sau lưng một kiểu
Có những người, khi đứng trước mặt bạn, luôn than phiền về người khác, cho rằng người ta chẳng hơn gì mình mà tại sao lại giỏi hơn, thành công hơn!
Miệng họ toàn nói xấu người khác, trong lời nói luôn ẩn đầy sự ganh ghét, thậm chí nghi ngờ rằng người ta kiếm tiền không đường chính đáng, dựa vào thủ đoạn hay may mắn mà có được!
Khi gặp những người như thế, bạn nhất định phải cẩn thận!
Đặc biệt là với những lời họ nói — thường chẳng có chút căn cứ nào, toàn là suy đoán ác ý và tưởng tượng chủ quan.
Những người như vậy, đa phần có lòng ghen tị rất mạnh, giữ họ ở bên cạnh chỉ là mối họa tiềm ẩn, tốt nhất là nên sớm tách ra, đi mỗi người một con đường!
04. Châm ngòi ly gián, thích xem người khác gặp chuyện
Có những người chỉ thích xem náo nhiệt, càng rắc rối càng hứng thú, thích gây chuyện vô cớ, thích chia rẽ người khác.
Trước mặt thì tâng bốc, nói toàn lời hay, nhưng sau lưng lại nói xấu, đâm bị thóc chọc bị gạo.
Miệng họ chẳng bao giờ nói thật, nói năng không có giới hạn, chẳng biết kiêng dè.
Họ tùy tiện bịa đặt, tung tin đồn về người khác, gieo rắc lời đàm tiếu khắp nơi mà không hề chịu trách nhiệm.
Những người như vậy không chịu nổi khi thấy người khác tốt đẹp hơn, luôn thích châm ngòi mâu thuẫn, kích động cơn giận của người này với người kia, rồi ngồi một bên thêm dầu vào lửa, cười trên nỗi đau của người khác.
Gặp loại người “ưa thị phi” như thế, nhất định phải giữ ranh giới rõ ràng, nếu không sớm muộn gì cũng bị họ làm tổn thương!
Người ta thường nói: “Gần mực thì đen, gần son thì đỏ.” Cùng một vòng tròn, cùng một tư duy, mới có thể cùng nhau tiến xa. Bước vào sai vòng tròn, chỉ toàn chuyện vụn vặt; đi cùng đúng người, mới biết nghĩ đến việc vươn lên!
Trong đời, những kẻ chỉ biết vụ lợi, những người mưu mô xảo quyệt, những kẻ đố kỵ, và những kẻ thích chia rẽ người khác — hãy sớm cắt đứt quan hệ với họ.
Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ nhận ra rằng: một người bạn chân thành còn quý hơn ngàn kẻ giả dối; người bạn đáng tin cậy nhất chính là người có nhân phẩm tốt.
Kết giao với người thật lòng và chính trực, bạn sẽ được lợi cả đời; đồng hành cùng người biết nâng đỡ, tương trợ, cuộc đời bạn sẽ rộng mở và sáng lạn hơn!
Từ khóa Người tốt bạn bè tri kỷ người xấu































