Bộ phim Hồng Kông “Cửu Long Thành Trại: Vây Thành” có doanh thu phòng vé hơn 100 triệu RMB ở Hồng Kông, đồng thời doanh thu phòng vé ở Trung Quốc Đại Lục và Đài Loan cũng rất tốt, nó đã trở thành bộ phim Hoa ngữ có doanh thu cao thứ hai trong lịch sử, được chọn vào hạng mục “Chiếu nửa đêm” của Liên hoan phim Cannes. Sức hấp dẫn của bộ phim này là gì? Về vấn đề này, nhà bình luận thời sự Đường Hạo đã phân tích chi tiết trong chương trình “Ngã tư thế giới” của mình: Các yếu tố trong phim ám chỉ mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Hồng Kông, cũng như số phận Trung Cộng bị “trời trừng phạt”.

Embed from Getty Images

Ảnh chụp ngày 16/5/2024 gồm nhà sản xuất Diệp Lưu Đức (Yip Jide), các diễn viên Lâm Phong (Raymond Lam), Lưu Gia Hoa (Terrance Lau), Cổ Thiên Lạc (Louis Koo), đạo diễn Trịnh Thụy Phong (Soi Cheang), Ngô Triều Vĩ (Tony Wu), Trương Đức Mạn (German Cheung), nhà sản xuất Trương Kiện Ninh (Kinnie Cheung) và nhà sản xuất  Angus Chen tại Liên hoan phim lần thứ 77 ở Cannes, miền nam Pháp, họ cùng chụp ảnh lưu niệm bộ phim “Cửu Long Thành Trại: Vây Thành” tại Liên hoan phim Cannes. (Nguồn ảnh: CHRISTOPHE SIMON/AFP qua Getty Images)

Ông chủ lớn trong “Cửu Long Thành Trại” là hình ảnh thu nhỏ hoặc bản sao của ĐCSTQ

Ông Đường Hạo phân tích rằng ông chủ lớn (nhân vật phản diện do Hồng Kim Bảo thủ vai) và người của hắn trong Cửu Long Thành có thể nói là hình ảnh thu nhỏ hoặc bản sao của ĐCSTQ vì 3 lý do:

Đầu tiên là lừa đảo

Ông chủ lớn giống như ĐCSTQ, họ sử dụng những lời hứa hão huyền để đánh lừa đối thủ tin tưởng họ, sau đó tận dụng cơ hội để lừa gạt của cải hoặc chiếm đoạt địa bàn và loại bỏ đối thủ.

Ví dụ, ông chủ lớn đã lừa Trần Lạc Quân rằng sẽ mua chứng minh thân phận cho anh ta, và đã lừa sạch tiền của Trần Lạc Quân. Ông chủ lớn đã nói dối Địch Thu rằng ông ta sẽ giúp anh “giải quyết” Trần Lạc Quân. Tuy nhiên, sau khi ông chủ lớn vào Thành Trại, ông ta không những không giải quyết Trần Lạc Quân, ngược lại còn chiếm lĩnh Thành Trại và giam giữ Địch Thu.

Năm 1984, ĐCSTQ ký Tuyên bố chung Trung – Anh với Vương quốc Anh, đồng thời hứa rằng Hồng Kông sẽ không thay đổi trong 50 năm. Tuy nhiên, chỉ mới 20 năm, ĐCSTQ đã thay đổi thái độ và trở mặt không thừa nhận cam kết, thì ra tất cả đều là lời nói dối và lừa đảo của ĐCSTQ. ĐCSTQ giống như ông chủ lớn trong phim, không có chút đáng tin nào.

Thứ hai là khiêu khích gây chia rẽ

Ông chủ lớn cũng giống như ĐCSTQ, rất giỏi dùng thủ đoạn gây xích mích ly gián, và phân hóa kẻ thù để chia rẽ đối thủ. Ông chủ lớn đã khiêu khích chia rẽ mối quan hệ giữa Long Quyển Phong và Địch Thu, phá vỡ lòng tin của họ với nhau, sau đó đánh bại từng người một và chiếm được Thành Trại.

ĐCSTQ khi xưa đã dựa vào chiến thuật phân hóa “vừa lôi kéo vừa đánh”, gây xích mích chia rẽ ở Trung Quốc Đại Lục, đã thành công trong việc chia rẽ và làm tan rã Quốc dân đảng.

Thứ ba là bạo lực

Băng đảng ông chủ lớn cũng rất giống ĐCSTQ, chính là tranh đoạt quyền lực và đấu tranh bạo lực không từ thủ đoạn. Mặc dù ông chủ lớn đã lừa gạt đối thủ và chiếm được thành trại, nhưng cuối cùng lại bị thân tín của ông ta là Vương Cửu mưu hại để đoạt quyền.

Thủ đoạn giết người đoạt quyền này không phải là hiếm trong lịch sử của ĐCSTQ. Hãy nghĩ đến việc Hồ Cẩm Đào bị lôi ra khỏi địa điểm tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ 20 và Lý Khắc Cường vô tình chết ở bể bơi, đều là bi kịch đấu đá quyền lực giống như ông chủ lớn bị sát hại.

Tóm lại, băng đảng ông chủ lớn trong phim cũng giống như ĐCSTQ, nó còn côn đồ hơn cả xã hội đen và độc ác hơn ma quỷ, vì quyền lực và lợi ích, họ có thể không từ thủ đoạn và hủy hoại lương tâm của mình.

Vương Cửu, thân tín của ông chủ lớn trong Cửu Long Thành trại báo trước kết cục của ĐCSTQ

Trong phim, Vương Cửu là thân tín của ông chủ lớn, là kẻ tàn nhẫn và độc ác nhất. Hắn ta thủ đoạn độc ác, làm nhiều việc xấu, hắn luyện được một loại ngạnh khí công tương tự như kim chung tráo và gần như đao thương bất nhập. Sự cuồng vọng và tàn bạo của Vương Cửu cũng khiến hắn không được lòng người, người dân trong Thành Trại mong chờ hắn “bị Trời trừng phạt”. Kim chung tráo của Vương Cửu quả thực đã bị tìm ra tráo môn (điểm yếu để phá Kim chung tráo), khí công của hắn bị phá, cuối cùng bị Trời trừng phạt, mọi người vô cùng vui vẻ.

Ông Đường Hạo nói, cuộc đời của Vương Cửu gần như giống hệt với ĐCSTQ – làm đàn em của người khác, tàn nhẫn vô đạo đức, cuối cùng giết đại ca, đoạt quyền vị.

Cái chết của Vương Cửu trong phim cũng báo trước sự sụp đổ sắp xảy ra của ĐCSTQ, bởi họ đều đã phạm 4 tội ác ghê tởm:

Thứ nhất: Bạo ngược vô đạo

Hành vi điên rồ và sự thống trị bạo ngược của Vương Cửu khiến cư dân của Thành Trại nhẫn đến mức không thể nhẫn được. Sự thống trị của ĐCSTQ cũng không khác Vương Cửu là bao, mới dẫn đến lòng dân sôi sục, dẫn đến hơn 260.000 sự kiện đám đông xảy ra hàng năm.

Thứ hai: Thương thiên hại lý

Vương Cửu đã làm đủ mọi việc xấu, dùng thủ đoạn lừa gạt để có được tiền tài, giết hại đại ca của chính mình, không những không có nhân tính, mà còn hủy hoại các giá trị truyền thống như “trung thành”, “chữ tín”, “nghĩa khí”. ĐCSTQ thống trị Trung Quốc Đại Lục hơn 70 năm và cũng đã phá hủy các giá trị và văn hóa truyền thống.

Thứ ba: Cuồng vọng tự đại

Sở dĩ Vương Cửu điên cuồng và ác độc như vậy, thực chất là vì hắn có chút bản sự, có ngạnh khí công hộ thể, nhưng cuối cùng đối thủ của hắn đã tìm được tráo môn và phá được Kim chung tráo.

ĐCSTQ cũng vậy, dựa vào sức mạnh kinh tế và quân sự của mình để trở nên cực kỳ ngạo mạn. Nhưng giờ đây nền kinh tế đang sụp đổ, và sức mạnh quân sự của ĐCSTQ đã bị cản trở bởi nạn tham nhũng trong quân đội, tình trạng thiếu nguồn cung cấp chip, hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng “ngã ngựa” vì tham nhũng hủ bại. “Tráo môn” của ĐCSTQ đã lộ ra, khoảng cách để phá cũng không còn xa.

Thứ tư: Bất kính đối với Thần

Tình tiết cuối cùng trong phim là cốt truyện cuối cùng của phim kể về việc Vương Cửu quậy phá trong Lễ hội Vu Lan, bất kính với Thần quỷ, khiến cư dân chỉ trích hắn là kẻ “bất tam bất tứ”, “chờ bị Trời trừng phạt”. Kết quả là trong trận quyết chiến, bản thân Vương Cửu đã bị “Trời trừng phạt”.

Kể từ khi ĐCSTQ thành lập, dưới khẩu hiệu “vô thần”, ĐCSTQ đã đập phá các chùa chiền, nhà thờ, phá hủy tượng Phật và phá hủy đức tin, vô pháp vô thiên, nhảy lên bàn thờ giả làm thần thánh thống trị bằng bạo lực chính trị, cách thời gian bị “trời trừng phạt” không còn xa nữa.

Bởi vì giết người phải đền mạng, nợ thì phải trả, đây là cái lý của con người; thiện có thiện báo, ác có ác báo, đây là thiên lý bất biến.

Vào những năm 1980, Triệu Tử Dương từng điều tra và phát hiện ra rằng thời kỳ Mao Trạch Đông thống trị đã khiến hơn 80 triệu người Trung Quốc Đại Lục “chết bất thường”; trong vài năm dịch bệnh vừa qua, lại có thêm hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu oan hồn. Nợ máu tích như núi, ĐCSTQ có thể không trả được không?

ĐCSTQ đã gặp phải khó khăn về kinh tế, quân sự, liệu có phải “Trời diệt Trung cộng” đang xảy ra? “Trời phạt Trung Cộng” là kết quả do chính những việc làm xấu xa của ĐCSTQ gây ra.

Ông Đường Hạo giải thích rằng người dân ở Trung Quốc Đại Lục là vô tội, không được để ĐCSTQ lôi kéo, không được để bị ĐCSTQ lừa dối làm bàn đạp cho ĐCSTQ. Đường Hạo hy vọng rằng những người bạn Đại Lục đã gia nhập ĐCSTQ đều có thể nhanh chóng thoái đảng, đoàn và đội càng sớm càng tốt, chỉ cần không đứng cùng Trung Cộng thì sẽ không bị nó liên lụy.