Tại Đại hội Thể thao Robot Hình người Thế giới 2025, được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 14 đến ngày 17/8, robot thường xuyên bị ngã, không thể hoàn thành cuộc thi do tốc độ chậm và bị khiêng ra khỏi sân. Trước đó, robot thậm chí còn tấn công người, gây lo ngại.

New Project 61
Tại một nhà máy ở Trung Quốc, một con robot vung tay, làm đổ thiết bị và buộc các kỹ thuật viên phải rút lui. (Ảnh chụp màn hình video)

Những người bận rộn nhất có lẽ là “người khiêng cáng”

Đại hội Thể thao Robot Hình người Thế giới 2025 đã khai mạc tại Sân trượt băng tốc độ Quốc gia Bắc Kinh vào tối ngày 14/8, giờ Bắc Kinh. Đại hội bao gồm 26 nội dung thi đấu và 487 trận đấu, với sự tham gia của 280 đội đến từ 16 quốc gia, bao gồm Hà Lan, Đức, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Đại hội do Tổ chức Hợp tác Robot Thế giới, Hội đồng Robocup Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương và Chính quyền Thành phố Bắc Kinh đăng cai tổ chức.

Khi các môn điền kinh, bóng đá, đấu võ tự do và các môn thi đấu khác được tiến hành liên tiếp, đã có trường hợp robot bị ngã, di chuyển quá chậm và không hoàn thành đường đua, khiến mọi người phải bật cười.

Trên võ đài, 2 robot đã đấm nhau. Một số robot bị vấp ngã do mất thăng bằng, nhưng một số robot đã đứng dậy và tiếp tục thi đấu trước khi trọng tài đếm ngược kết thúc.

Trên sân bóng, khi các robot chen chúc nhau đuổi theo quả bóng, bốn năm robot liên tiếp ngã xuống đất. Con người phải di chuyển các cầu thủ robot ra ngoài đường biên hoặc khiêng họ ra ngoài thì trận đấu mới có thể tiếp tục.

Chính quyền Trung Quốc gần đây đã tổ chức một loạt sự kiện robot quy mô lớn, bao gồm cái mà họ tuyên bố là cuộc đua marathon robot hình người đầu tiên trên thế giới và một hội nghị lớn trong ngành công nghiệp robot. Tuy nhiên, các sự kiện marathon trước đây đều chứng kiến robot phun khói và không thể hoàn thành cuộc đua, làm dấy lên nghi ngờ về mức độ trưởng thành của công nghệ này.

Theo báo cáo của giới truyền thông, tại một cuộc thi bóng đá robot được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 28/6 năm nay, các robot tham gia được điều khiển hoàn toàn bằng AI thường xuyên bị ngã do chuyển động không ổn định.

Sau khi những con robot này ngã xuống, chúng phải được nâng lên và hỗ trợ bởi con người thật, và nhiều lần chúng thậm chí còn được khiêng trên cáng bởi những người thật, khiến cư dân mạng nói đùa rằng “những người bận rộn nhất trong trò chơi này có lẽ là những con người khiêng cáng”.

Tai nạn thường gặp trong các cuộc thi robot

Vào ngày 19 tháng 4 năm nay, 21 robot hình người đã tham gia Cuộc thi Robot Bán Marathon Bắc Kinh. Nhiều robot đã dừng đột ngột hoặc ngã trên đường đua do pin quá nóng hoặc khớp bị kẹt, và phần lớn đã nhanh chóng bị loại khỏi cuộc thi. Một robot đã xoay hai vòng sau khi xuất phát, đâm vào tường và kéo theo cả người điều khiển.

Một robot khác bị ngã sấp mặt trong một cuộc đua, đầu tách khỏi thân. Băng keo phải được dùng để dán đầu robot lại vào thân. Vì đầu robot liên tục tách ra trong suốt cuộc đua, băng keo tỏ ra là công cụ hiệu quả nhất.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, một chú robot đã xuất hiện trong chương trình Gala Tết Nguyên đán của truyền hình, quay khăn tay và biểu diễn điệu múa dương ca, nhưng cuối cùng đã bị nhân viên kéo xuống khỏi sân khấu bằng cổ, một cảnh tượng được truyền trực tiếp đến khán giả trên khắp cả nước.

Mối lo ngại về hành vi hung hăng không kiểm soát của robot

Không chỉ vậy, robot còn có hành vi hung hăng với con người.

Trong video tiệc mừng năm mới do người dùng X, Global Dissident, chia sẻ, một robot thuộc nhóm biểu diễn bất ngờ lao về phía đám đông phía sau hàng rào an ninh, dường như nhìn chằm chằm vào khán giả với vẻ “kỳ lạ giống người” trước khi bất ngờ có những hành động tấn công mất kiểm soát. Nhân viên an ninh đã nhanh chóng can thiệp và khống chế robot trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Nhà sản xuất Yushu Robotics được cho là đã quy kết sự cố này là do “lỗi lập trình hoặc cảm biến”. Người dẫn chương trình podcast Joe Rogan đã khuếch đại đoạn video lên mạng và bình luận: “Một robot AI đã có hành vi hung hăng với khán giả ở Trung Quốc. Nó hành động theo cách kỳ lạ giống con người. Tôi hoàn toàn không thích điều đó.”

Thật trùng hợp, vào tháng 5 năm nay, một người dùng có tên OSINTdefender đã chia sẻ một video về một robot công nghiệp của Trung Quốc trên Twitter.

Video cho thấy một Unitree H1 (một robot hình người kích thước đầy đủ, đa năng) được treo trên một cần cẩu nhỏ với hai người vận hành tại một nhà máy thử nghiệm ở Trung Quốc. Bất ngờ, nó bắt đầu vung chân tay, làm đổ thiết bị và buộc các kỹ thuật viên phải rút lui. Cuối cùng, các kỹ thuật viên đã ngắt nguồn điện và buộc robot phải dừng lại.

Fox News đưa tin cảnh tượng gây sốc này nhanh chóng được so sánh với các bộ phim khoa học viễn tưởng bom tấn như “Kẻ hủy diệt”“Tôi, Robot”, làm dấy lên lo ngại về việc robot sẽ mất kiểm soát.

Theo Epoch Times