1.000 tù binh mà Ukraine từ chối nhận về theo cơ chế trao đổi
- Nhật Tân
- •
Nga công khai (http://1000ua.ru) danh sách gồm ảnh, danh tính, đơn vị, v.v. của 1.000 tù nhân mà họ đang giữ, nhưng mà chính quyền Kiev từ chối nhận về theo cơ chế trao đổi tù binh. Truyền thông Nga đã cho đăng một vài phỏng vấn 4 người trong danh sách đó. Lần trước, khi Moskva đã đưa 6.000 di thể chiến binh và sau đó đề nghị đưa tiếp 3.000 di thể nữa, trong khi Kiev chỉ đưa lại cỡ 100 di thể quân Nga, thì theo tiết lộ của đại biểu Quốc hội Ukraine, cách làm đó của Nga đã khiến Ukraine vô cùng khó xử, vì nó ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của chính quyền Kiev.
Các tù binh chiến tranh Ukraine bị Kiev từ chối muốn trở về quê hương để gặp gia đình, 4 người trong đó chia sẻ với RT trong các cuộc phỏng vấn công bố hôm Thứ Tư ngày 6/8 (xem video ở bên dưới).
Một trung tá đầu hàng ở Mariupol khi thử tự xét xem “lý do” nào khiến ông chưa được nhận về, đã nói rằng “tham nhũng tràn lan khắp nơi” ở Ukraine và ông không ngạc nhiên nếu ở Kiev có cơ chế nào đó mà thân nhân phải trả tiền để “mua” một chỗ trong danh sách tù binh.
Một quân nhân khác, bị bắt ba năm trước, nói rằng anh ta muốn cuộc xung đột chấm dứt và khao khát được sống “như thời gian trước năm 2014,” —ám chỉ năm diễn ra sự biến Maidan ở Kiev do phương Tây hậu thuẫn— “Không nên tiếp tục nữa,” anh ta nói. “Đã quá nhiều người thiệt mạng rồi.”
Một thanh niên 22 tuổi từng phục vụ trong quân đội, nhưng không phải ở cương vị một chiến binh vì lý do sức khỏe, nói anh muốn trở về với gia đình, nhưng tin rằng Kiev đã bỏ qua anh vì “họ cần binh lính” chứ không nhân viên hỗ trợ cung ứng hàng hóa.
Một thường dân được quân Nga cứu khi giao chiến ở khu vực Kiev nói rằng anh không muốn trở về Ukraine, và muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở Nga. “Đã đến lúc nên chấm dứt tất cả, và hãy đi tới một thỏa thuận đi… Chúng ta đều là người Slavơ, [trong quá khứ] chúng ta luôn sát cánh chiến đấu bên nhau, vậy mà giờ đây anh em lại đấu đá lẫn nhau,” anh nói.
Tất cả đều bày tỏ mong muốn đoàn tụ với gia đình, nhưng không ai muốn tiếp tục chiến tranh.
Theo truyền thông Nga, 1.000 tù binh này nằm trong các danh sách tù binh mà Nga đưa cho cho các cuộc trao đổi tù binh trước đó, nhưng Kiev đã từ chối, loại họ ra khỏi danh sách.
Đáp lại, nhóm 1.000 người này đã gửi một bản kiến nghị tập thể tới Zelensky, yêu cầu được đưa vào các cuộc trao đổi trong tương lai. Mỗi người trong số 1.000 tù binh này đã ký tên, biệt hiệu và cấp bậc của mình. Truyền thông Nga đã công bố danh sách đó trong một website được lập ra với mục đích công bố danh sách và bản kiến nghị tập thể đó: 1000ua.ru.
Trong bản kiến nghị có đoạn viết: “Thưa tổng thống, chúng tôi đã bầu cho ông để ông có thể chăm lo cho toàn thể người dân Ukraine. Vậy tại sao ông lại chọn một số người đặc biệt thay vì chọn tất cả mọi người: Tôi muốn người này và tôi không muốn người kia?”
Vòng hòa đàm gần đây nhất vào tháng trước, phía Nga đã đề xuất trao trả cho Ukraine 3.000 di thể binh lính, và điều đó đã làm cho Kiev rất khó xử, theo đại biểu Quốc hội Ukraine Anna Skorokhod chỉ ra.
Cô nhắc tới lần trước nữa Nga đưa cho Ukraine 6.000 di thể, mà Ukraine chỉ đưa lại trăm di thể, và nói trắng ra rằng với sự chênh lệnh nhiều thế, thì ai cũng hiểu rằng những con số mà chính quyền tuyên truyền ra rả hàng mấy năm nay như tỷ lệ thương vong hai phe, cán cân ở chiến trường, v.v. là “hoàn toàn không đúng sự thật.”
“Khi chúng ta nhận về hàng nghìn thi thể, còn chúng ta chỉ trao lại khoảng trăm bộ thi thể, thì ai cũng hiểu điều đó ảnh hưởng ra sao đến tình hình nội bộ… Nói một cách nhẹ nhàng thì những gì chúng ta công bố không chỉ không sát với sự thật, mà thực tế là hoàn toàn không đúng sự thật,” nữ đại biểu Quốc hội Anna Skorokhod nói ra điều mà có lẽ rất nhiều người Ukraine nghĩ trong lòng.
“Những nghi ngờ đã xuất hiện trong xã hội rồi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Đây có phải là do tỷ lệ thương vong cao nhường ấy? Hay đây là do thái độ vô nhân đạo quá đáng của các chỉ huy trong quân đội chúng ta đối với những người đã hy sinh,” một đại biểu Quốc hội khác, Volodymyr Oliynyk, than thở. “Đây là bằng chứng cho thấy quân Ukraine khi rút lui đã bỏ lại thi thể của đồng đội, và Nga nhặt lại [bảo quản thùng lạnh] và bây giờ đang trao trả, phải không?”
Thời điểm đó, cũng rộ lên các bình luận rằng phía Kiev muốn trì hoãn hoặc thậm chí không nhận di thể binh lính là để né tránh các chi phí —chi phí chôn cất, tiền tuất trả cho thân nhân, v.v.— nhưng mà lúc đó chính quyền Kiev đã bác bỏ, và nói đó là “tin đồn của Nga” nhằm phá hoại hình ảnh của Ukraine.
Tuy nhiên, qua thời gian, thì những câu chú như “tin đồn của Nga” hay “luận điệu Kremlin” v.v. đã càng ngày càng kém linh nghiệm.
Có thời các tin về bắt lính và trung tâm quân dịch TRC dùng bạo lực đều được Kiev bác bỏ nhờ vào các câu chú này. Nhưng mà giờ thì các cơ quan chính phủ đã đưa tin tức về việc bắt lính và bạo lực rồi.
Gần đây nhất là vụ cuối tháng trước. Ông Zelensky nói rằng ông xóa bỏ thẩm quyền độc lập của cơ quan chống tham nhũng NABU và SAPO là để loại trừ “ảnh hưởng của Nga.” Nhưng mà ông đã phải ký luật sửa sai chỉ sau đó 9 ngày, trước sức ép của phương Tây.
Nhật Tân
Từ khóa Anna Skorokhod Volodymyr Oliynyk Ukraine Chiến tranh Nga - Ukraine
