Với tình trạng ngày nào cũng có vài tin mới thế này, thì chủ đề bắt lính – trốn lính – đào ngũ ở Ukraine sắp trở thành chủ đề nhàm chán với đa phần độc giả. Báo cáo ngày 6/8, 2 vụ án với thủ đoạn khác nhau để cung cấp “dịch vụ” trốn lính đã bị cơ quan thực thi pháp luật phanh phui ở Odessa. Một vụ là giải phẫu giả. Một vụ là giấy triệu tập giả. Dân Ukraine thật sáng tạo! Một đại biểu Quốc hội cho hay “người dân đã không muốn chiến tranh nữa, vậy thôi, thời kỳ đó đã qua” và Ukraine phải chấm dứt chiến tranh “nếu muốn bảo tồn dân tộc” và đã có 400.000 lính đào ngũ được ghi nhận. Một thanh tra lên tiếng chỉ trích rằng các trung tâm tuyển quân TRC đang vi phạm pháp luật khi dùng bạo lực và giam giữ người trái phép.

250806AnnaSkorokhod
Đại biểu Quốc hội Anna Skorokhod trả lời phỏng vấn đăng ngày 5/8/2025 (ảnh cắt từ video trên mạng xã hội)

Dịch vụ giải phẫu giả để trốn lính

Những tin ai đó cá biệt trốn lính thì bây giờ không ai đăng nữa, vì chúng là quá nhỏ, quá nhàm chán, không còn đáng lưu ý. Hiện nay các tin mà truyền thông Ukraine đã đăng là phải có ý gì đặc biệt trong đó mới được. Chẳng hạn thể hiện năng lực sáng tạo bất tận của quần chúng.

Chứng kiến thị trường béo bở, cung không đủ cầu, cung cấp dịch vụ trốn lính cho nhân dân, một bác sỹ phẫu thuật ở Odessa đã sáng tạo ra biện pháp mới: phẫu thuật giả.

Chỉ cần trả khoản tiền từ 100 triệu VNĐ (4.000 USD) đến 190 triệu VNĐ (7.000 USD), bạn sẽ được phẫu thuật, chẳng hạn ở đầu gối. Voilà! Với bằng chứng y tế không thể chối cãi —cả về phương diện giấy tờ với một bộ hồ sơ được cấp bởi các cơ quan đủ thẩm quyền và về phương diện biểu hiện có thể nhìn thấy được bằng mắt— bạn đã thuộc loại đang mang thương tật, nên sẽ được hoãn đi lính.

Đương nhiên, thương tật là giả, bạn vẫn có thể hành động bình thường khi cần thiết.

Theo báo cáo ngày Thứ Tư hôm nay, 6/8, của Văn phòng Công tố, người bác sỹ đã bị bắt vì sáng kiến này.

250806OdessaBusification
Cung cấp dịch vụ trốn lính cho người dân Ukraine, với giá 4.000 USD – 7.000 USD / người, bằng cách giải phẫu giả, một bác sỹ Odessa bị chính quyền bắt (ảnh lấy từ thông báo của chính quyền)

Giấy triệu tập giả để trốn lính

Một trưởng phòng của một cơ quan tuyển quân của Odessa đã cung cấp dịch vụ giấy triệu tập đi lính giả, với giá gần 10 triệu VND (15.000 hryvnia) / 1 tờ giấy triệu tập giả.

Bạn chỉ cần mua 1 tờ giấy này và luôn giữ nó bên mình, thì từ nay cho đến ngày triệu tập ghi trên giấy, bạn là người tự do, có thể di chuyển tùy ý mà không sợ các xe van và đội bắt lính TRC chộp bắt.

Nếu giấy hết hạn? Không sao, bạn hãy tới mua tiếp, với giảm giá ưu đãi dành cho khách hàng cũ.

Thật không may, theo báo cáo của Văn phòng Công tố ngày hôm nay, Thứ Tư 6/8, thì quan chức này đã bị bắt. Theo thông tin sơ bộ, ông ta đã bán được 7 giấy triệu tập như vậy.

Đại biểu Quốc hội: chương trình trả tiền tuyển quân đã thất bại hoàn toàn, 400.000 lính đào ngũ

Đại biểu Quốc hội Anna Skorokhod, trong một phỏng vấn với kênh Superposition của Ukraine đăng hôm qua, Thứ Ba ngày 5/6, đã phê phán chương trình trả tiền để tuyển quân của ông Zelensky.

Đây là chương trình được khởi động vào đầu năm nay, học tập theo cách mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm từ lâu: Trả lương cao cho những lính mới ra tiền tuyến chiến đấu.

Chương trình này của Zelensky là nhắm vào đối tượng thanh niên từ 18 đến 24 tuổi. Kỳ vọng rằng giới trẻ sẽ bị thuyết phục bởi các quảng cáo kiểu như với số tiền này thì có thể mua được bao nhiêu chiếc bánh hamburger, v.v.

Anna Skorokhod nói “Chương trình này đã hoàn toàn thất bại […] Có lẽ chúng ta không nên động đến thanh niên trẻ tuổi đó, hãy để họ [lập ra đình] và sinh con. Xin lỗi nhé! Hãy nhìn vào khủng hoảng dân số của chúng ta! Nếu không [chấm dứt chủ trương này] thì chúng ta sẽ xóa sổ tất cả những người trẻ tuổi, và khi đó, chúng ta đã gặp vấn đề rồi. Chúng ta chỉ còn trẻ em và người già, thế thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”

Có đoạn, cô Anna Skorokhod nói, “Nếu nói rằng chúng ta muốn bảo tồn dân tộc, rằng chúng ta muốn bảo tồn bản sắc, thì chúng ta nhất định phải chấm dứt chiến tranh […] Người dân đã không muốn chiến tranh nữa, vậy thôi, thời kỳ đó đã qua. Thế này đã quá nhiều rồi, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ đến hòa bình, có lẽ chúng ta sẽ làm mọi thứ ở cấp độ ngoại giao.”

Hôm Chủ Nhật, trong một cuộc phỏng vấn khác, cô Anna Skorokhod đã tiết lộ rằng 400.000 trường hợp đào ngũ đã được ghi nhận.

“Nhiều người trong số đó sẽ không bao giờ quay trở lại, vì đó là nguyên tắc […] Bạn không thể đối xử như đối với súc vật với những người đã tình nguyện, chiến đấu trong ba năm mà không gặp gia đình,” cô Anna Skorokhod nói.

Cô cũng nói rằng tuyên bố rằng các “anh hùng” Ukraine sẽ “chỉ trở về nhà sau khi chiến thắng kẻ thù” đã làm vấn đề trở nên trầm trọng. Đó là câu mà Zelensky trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Oleksii Goncharenko, vào ngày mà ông xào bài chính phủ vào tháng 7, trong đó thay thủ tướng.

Anna Kostyantynivna Skorokhod, 35 tuổi, hiện là đại biểu Quốc hội. Trước đó, cô từng là thành viên của đảng “Những Đầy tớ của Nhân dân” của ông Zelensky, nhưng cô đã rời khỏi đảng này vào tháng 11/2019. Hiện nay cô thuộc đảng “Vì Tương Lai”.

Thanh tra cảnh báo rằng TRC đang phạm pháp khi dùng vũ lực và giam người

Dmytro Lubinet của Văn phòng Thanh tra Nhân dân và cũng là uỷ viên nhân quyền của Quốc hội, đã đăng lời cảnh báo lên mạng xã hội vào Thứ Ba, ngày 5/8, rằng các trung tâm tuyển quân TRC không được phép lấy bất kể cớ gì, kể cả cớ thời gian thiết quân luật, để tiến hành các hành động vi phạm pháp luật.

Ông tuyên bố rằng ông sẽ dùng các biện pháp trong thẩm quyền của mình để truy tố các hành động vi phạm pháp luật, “liên quan tới các vấn đề bắt giữ bất hợp pháp, hạn chế tự do, sử dụng vũ lực, và các hành vi sai trái khác.”

Theo truyền thông Ukraine đưa tin hôm nay Thứ Tư ngày 6/8, riêng tỉnh Kharkiv đã có 40 đơn khiếu nại chỉ trong 2,5 tháng, liên quan tới việc TRC vi phạm pháp luật:

  • TRC từ chối chấp nhận tài liệu chứng minh không phải đi lính
  • lạm dụng vũ lực và vũ khí
  • hạn chế quyền được mời luật sư

Nhật Tân