5.000 người ở Đài Loan xếp chữ ‘Pháp Luân thường chuyển’ một cách ngoạn mục
- Chung Nguyên
- •
Ngày 18/10, hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công từ Đài Loan, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và các nơi khác đã xếp Đồ hình của Pháp Luân Công và dòng chữ ‘Pháp Luân thường chuyển’ bằng tiếng Trung tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc. Cảnh tượng này thật phi thường và ngoạn mục, đồng thời truyền tải vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến xã hội Đài Loan.
Giáo sư Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999, và kể từ đó đã mở rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài. Gần đây, truyền thông quốc tế và các tổ chức nhân quyền đã vạch trần “sự đàn áp xuyên quốc gia” của ĐCSTQ tại nhiều quốc gia. Điều này bao gồm sách nhiễu, giám sát và đe dọa các học viên Pháp Luân Công; lan truyền thông tin sai lệch và chiến tranh nhận thức thông qua các tài khoản giả mạo trên các nền tảng mạng xã hội; và thậm chí đe dọa đánh bom và xả súng, cố gắng phá hoại các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Hoa Kỳ, vốn đã thu hút sự chú ý của quốc tế.
Tiêu Tùng Sơn cho biết, ngoài Đài Loan, hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công từ Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan và nhiều nơi khác đã tham gia hoạt động sắp chữ hôm nay, thể hiện tinh thần hòa bình và tĩnh tại của các học viên Pháp Luân Công trong việc phản ứng lại cuộc đàn áp tàn bạo và lừa dối của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, đồng thời cho thế giới thấy lòng dũng cảm của đức tin và giá trị của tự do.
Tiêu Tùng Sơn phát biểu rằng Hoa Kỳ, Canada, Nghị viện Châu Âu và Úc đã liên tiếp thông qua luật, nghị quyết và kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công, kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp và thu hoạch nội tạng. Do đó, ông hy vọng người dân Đài Loan sẽ hiểu được sự thật về Pháp Luân Công và chính phủ sẽ ban hành các luật liên quan, chẳng hạn như luật chống thu hoạch nội tạng, để ngăn chặn sự xâm nhập của ĐCSTQ. Khi ngày càng nhiều người hiểu được sự thật và đứng lên phản đối cuộc đàn áp và đàn áp của ĐCSTQ, điều này không chỉ là sự ủng hộ chính đáng cho quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công, mà còn là sự bảo vệ các giá trị phổ quát về nhân quyền và tự do.
Đồ hình Pháp Luân lớn nhất thế giới và dòng chữ ‘Pháp Luân thường chuyển’
Pháp Luân Công tại Đài Loan đã hoạt động thiết kế đồ họa trong 26 năm. Ngô Thanh Tường, một kiến trúc sư được đào tạo bài bản, đã phụ trách thiết kế đồ họa hàng năm. Ông Ngô giải thích rằng năm nay, các học viên Pháp Luân Công đã tạo ra đồ hình “Pháp Luân” và dòng chữ “Pháp Luân thường chuyển”. Đồ hình này là một trong những áp phích Pháp Luân đầu tiên được các học viên Pháp Luân Công Đài Loan đầu tiên mang về khi họ đến Trung Quốc đại lục để trao đổi ý tưởng. Do đó, thiết kế này thể hiện nguyên lý “không quên nguyện vọng ban đầu trong tu luyện”.
Ông Ngô Thanh Tường cho biết hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công đã tham gia xếp chữ hôm nay. Năm nay, xếp chữ đồ hình của Pháp Luân, đường kính hơn 66 mét, tượng trưng cho biểu tượng của Pháp Luân Đại Pháp. Ở giữa là một chữ Vạn lớn, bao quanh là bốn chữ Vạn nhỏ và hai Thái Cực Quyền (một cái trên đỏ dưới đen, một cái trên đỏ dưới xanh lam). Bên dưới là dòng chữ “Pháp Luân Thường Chuyển” màu vàng kim. Mỗi chữ rộng 21 mét và cao 17 mét. Ông cho biết thêm rằng việc xếp chữ này được đăng tải trực tuyến hàng năm, và một số người Trung Quốc đã bình luận trên mạng rằng: “Thật tráng lệ! Thật là cát tường!”
Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, lấy nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” làm trọng tâm. Ông Ngô Thanh Tường giải thích rằng ý nghĩa của việc sắp xếp hình ảnh tổng thể năm nay là để tượng trưng cho việc Pháp Luân Công, sau khi khởi nguồn từ Trường Xuân, Trung Quốc, đã nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc và sau đó là toàn cầu, tiếp tục mang lại lợi ích cho mọi người trên toàn thế giới. Đến nay, Pháp Luân Công đã lan rộng đến hơn 110 quốc gia và khu vực, và ngày càng có nhiều người thuộc mọi sắc tộc và chủng tộc tiếp xúc với Đại Pháp và được hưởng lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần.
Ngô Thanh Tường cho biết độ khó của việc xếp chữ ngày càng tăng theo từng năm, đòi hỏi phải vượt qua những yếu tố bất định như thời tiết và địa điểm. Ông là điều phối viên sắp chữ và chia địa điểm thành 10 khu vực, mỗi khu vực có một người phụ trách. Ông nhấn mạnh việc giao tiếp và phối hợp với mọi người để đảm bảo sự kiện được hoàn thành suôn sẻ. Trong quá trình sắp chữ, tất cả các học viên Pháp Luân Công được khuyến khích tuân thủ nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” khi gặp khó khăn, thể hiện sự kiên nhẫn, khoan dung và tinh thần đoàn kết, từ đó đạt được sự cải thiện về thể chất, tinh thần và tâm linh.
Các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài và Đài Loan cảm thấy rất vui khi được tham gia vào việc xếp chữ
Một học viên Pháp Luân Công người Tây phương đến từ Mexico, Ruming, đã đi du lịch Đài Loan được ba tuần. Anh chia sẻ: “Mặc dù thời tiết hôm nay rất nóng, tôi rất vui khi được đến Đài Loan để xếp chữ. Tôi ngồi xuống xếp các chữ Vạn nhỏ. Tôi cảm thấy rất tuyệt sau khi tham gia sự kiện và hiểu sâu hơn về Pháp Luân Đại Pháp như một môn tu luyện rất tốt.”
Ruming tự nhận mình là một “kẻ du côn” trước đây. Anh hút thuốc, uống rượu và tiệc tùng, không biết tương lai sẽ ra sao. Sau khi tập Pháp Luân Công, anh trở nên khỏe mạnh, vui vẻ hơn, và dường như tràn đầy năng lượng sau mỗi buổi tập. Gia đình và bạn bè anh đã chứng kiến sự thay đổi và nghĩ rằng Pháp Luân Công thật tuyệt vời, giúp anh trở thành một “người tốt”.
Bà Tuyết bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công tại Hắc Long Giang vào năm 1994 và chuyển đến Nhật Bản vào năm 2014. Bà tiếp tục tu luyện tại đó. Bà rất vui mừng được tham gia sự kiện sắp chữ ở Đài Loan và cảm thấy vinh dự khi được là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, và việc nhìn thấy mọi người tụ họp cùng nhau khiến toàn bộ sự kiện sắp chữ trở nên vô cùng thiêng liêng.
Bà Tuyết cho biết mặc dù thời tiết nóng nực nhưng bà không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, bà cảm thấy rất vui khi có cơ hội đến Đài Loan tham gia sự kiện xếp chữ. Bà hy vọng sau khi sự kiện sắp chữ được đăng tải trực tuyến, nhiều người Trung Quốc hơn nữa sẽ được chứng kiến khung cảnh thiêng liêng này và tìm hiểu về số lượng lớn người tập Pháp Luân Công ở nước ngoài. Bà cũng hy vọng rằng nhiều người trên khắp thế giới và người dân Trung Quốc sẽ thực sự hiểu được sự thật về Pháp Luân Công.
Cô Bội, một học viên người Hàn Quốc gốc Cát Lâm, Trung Quốc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Do cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, cô đã chuyển đến đảo Jeju, Hàn Quốc vào năm 2002. “Hôm nay, tôi tham gia hoạt động xếp chữ. Nhìn mọi người ngồi yên và chịu đựng gian khổ giữa thời tiết nóng nực như vậy đã khích lệ tôi rất nhiều”, cô nói. “Đúng vậy, cho đi là nhận lại”. Việc hoàn thành thành công hoạt động xếp chữ này đã nhắc cô nhớ đến lời dạy của Sư Phụ: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành”.
Cô Bội chia sẻ rằng cô rất may mắn khi được tự do luyện tập ở nước ngoài và tham gia sự kiện sắp chữ tại Đài Loan. Cô vô cùng cảm động trước sự kiên định tu luyện của mọi người. Cô kể rằng trước khi tu luyện, cô bị chứng khó tiêu, tỳ vị hư hàn, thận hư hàn, và thuốc men không có tác dụng. Sau khi tu luyện, tất cả các bệnh của cô đều đã khỏi. Cô hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc đại lục sẽ sớm chấm dứt và cô có thể trở về Trung Quốc để tự do luyện tập trong tương lai.
Bà Trịnh từ Hàng Châu, Trung Quốc đến Hồng Kông để sinh sống và làm việc. Từng trải qua cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ vào năm 1999, bà cảm thấy có trách nhiệm phải giúp đỡ các học viên ở Trung Quốc đại lục. Bà tích cực tham gia các cuộc diễu hành và hoạt động giảng chân tướng ở Hồng Kông, và đã hỗ trợ phân phát báo cho tờ Epoch Times từ năm 2005, một công việc bà đã gắn bó suốt 20 năm. “Tôi vô cùng xúc động khi được tham gia buổi sắp chữ tại Đài Loan lần này. Chứng kiến một cuộc tụ họp đông đảo như vậy với hơn 5.000 học viên thực sự đáng kinh ngạc”.
Ông Hồ và bà Tô, một cặp vợ chồng đến từ Malaysia, đều đã tu luyện Pháp Luân Công được 22 năm và đã đến Đài Loan nhiều lần để tham gia hoạt động xếp chữ. Ông Hồ cho biết ông cảm nhận được năng lượng tích cực mạnh mẽ tại sự kiện. Bà Tô bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí. Bà khen ngợi buổi xếp chữ tuyệt đẹp năm nay và nói rằng mỗi lần đến Đài Loan đều tuyệt vời và đáng nhớ.
Cô Hoàng, một học viên 24 tuổi đến từ Đài Trung, bắt đầu tập Pháp Luân Công từ năm 10 tuổi cùng mẹ. Cô nhớ lại sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời mình: mối quan hệ gần gũi hơn với cha. Cô nói: “Cha tôi trước đây rất nghiêm khắc, và tôi hiếm khi nói chuyện với ông. Nhưng sau khi tập luyện, tôi chủ động quan tâm đến ông”. Bởi vì tập luyện Pháp Luân Công nhắc nhở cô phải liên tục tự vấn bản thân để xem liệu mình có đang đánh mất bản chất tốt đẹp của mình hay không, “Có lẽ tôi đã không làm điều tương tự nếu tôi không tu luyện”.
Cô tin rằng điều quan trọng nhất trong tu luyện là tín tâm. “Pháp Luân Đại Pháp cho tôi một nguyên lý chỉ đạo giúp tôi không bị cuốn theo đám đông”. Cô lấy ví dụ: “Ngày nay, nhiều người uống rượu như uống nước, uống thuốc ngủ như ăn cơm. Có quá nhiều căn bệnh hiện đại”. Cô hy vọng rằng thông qua hoạt động sắp chữ hôm nay, xã hội Đài Loan sẽ thấy được sức mạnh của lòng tốt. “Các học viên Pháp Luân Công giống như những hạt giống tốt đẹp và tử tế, giống như làn nước tinh khiến, khiến mọi người cảm thấy tươi mát và thánh thiện”.
Tina, một học viên Pháp Luân Công người Đài Loan, trước đây cô đã bị thu hút bởi năng lượng tích cực mà cô cảm nhận được từ bài tập của một người bạn và sau đó đã tìm thấy cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách cốt lõi của Pháp Luân Công. Sức khỏe và tinh thần của cô đã được cải thiện, và cô gần như đã không còn phải dùng đến thẻ bảo hiểm y tế nữa. Cô tin rằng Pháp Luân Công đã dạy cô “thuận theo tự nhiên”, cho phép cô làm việc với sự bình an và thoải mái hơn. Sau nhiều năm kinh doanh, Tina hy vọng sẽ lan tỏa lòng tốt đến nhân viên và khách hàng của mình.
Lý Ngọc theo Epoch Times
Từ khóa Pháp Luân Công Đài Loan Xếp chữ
