Hầu hết các nạn nhân là thanh thiếu niên bị bắn tại phòng khiêu vũ trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 16 ở Dadeville, Alabama.

Embed from Getty Images

Ít nhất bốn người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại bữa tiệc sinh nhật được tổ chức bên trong một phòng tập khiêu vũ ở thị trấn nhỏ Dadeville, bang Alabama, cảnh sát bang và phương tiện truyền thông địa phương cho biết.

Vụ xả súng còn làm hơn 28 người bị thương, một số trong tình trạng nguy kịch. Vụ nổ súng diễn ra sau 10h30 tối thứ Bảy.

Trong một tuyên bố vào Chủ nhật, Tổng thống Joe Biden đã gọi bạo lực súng đạn đang gia tăng ở Mỹ là “thái quá và không thể chấp nhận được”, đồng thời kêu gọi Quốc hội thông qua luật buộc các nhà sản xuất vũ khí phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về bạo lực súng đạn, cấm vũ khí tấn công và băng đạn công suất lớn.

“Đất nước của chúng ta sẽ ra sao khi trẻ em không thể tham dự một bữa tiệc sinh nhật mà không sợ hãi?” ông cho biết.

Mục sư Ben Hayes, người từng là tuyên úy cho sở cảnh sát Dadeville và cho đội bóng đá của trường trung học địa phương, cho biết hầu hết các nạn nhân là thanh thiếu niên. 

Ông Hayes cho biết các gia đình đã lo lắng kéo đến bệnh viện địa phương vào tối thứ Bảy để tìm kiếm con cái họ. Ông cho biết tội phạm nghiêm trọng hiếm khi xảy ra ở Dadeville và thành phố nhỏ này “đau buồn, bị tổn thương, bị sốc”.

Đây ít nhất là lần thứ hai trong những năm gần đây có nhiều người bị bắn ở Dadeville. Năm người bị thương vào tháng 7 năm 2016 trong một vụ nổ súng tại hội trường American Legion, và một người đàn ông sau đó bị buộc tội cố ý giết người.

Các nhà điều tra tin rằng một cuộc cãi vã đã dẫn đến vụ nổ súng tại xưởng vẽ Mahogany Masterpiece, WRBL đưa tin.

Jonathan Floyd, cảnh sát trưởng Dadeville, cho biết trong một cuộc họp báo: “Những gì chúng tôi đang giải quyết là điều mà không cộng đồng nào lẽ ra phải chịu đựng. Tôi chỉ yêu cầu sự kiên nhẫn của quý vị. Đó sẽ là một quá trình lâu dài, nhưng tôi tha thiết cầu xin quý vị cầu nguyện.”

Hơn 12 giờ sau vụ nổ súng, các nhà điều tra tiếp tục lập hồ sơ ra vào phòng tập nhảy Mahogany Masterpiece vào Chủ nhật.

Kay Ivey, thống đốc bang Alabama, viết trên Twitter: “Sáng nay, tôi chia buồn với người dân Dadeville và những người dân Alabama của tôi.” “Tội phạm bạo lực KHÔNG có chỗ trong tiểu bang của chúng ta và chúng tôi đang được cơ quan thực thi pháp luật cập nhật chặt chẽ khi có thông tin chi tiết.”

Vào năm 2022, bà Ivey đã ký luật chấm dứt yêu cầu một người phải có giấy phép mang theo hợp pháp một khẩu súng ngắn được giấu kín ở nơi công cộng. Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) đã vận động hành lang cho luật này.

Bang Alabama có tỷ lệ tử vong do súng cao thứ ba ở Hoa Kỳ, theo báo cáo năm 2020 của Everytown, một tổ chức hoạt động nhằm cải thiện an toàn súng và chấm dứt bạo lực súng.

Ngân Hà (theo The Guardian)