Bất mãn trước thái độ thiếu tôn trọng, Ba Lan dọa đóng cửa ngõ viện trợ Ukraine
- Nhật Tân
- •
Tổng thống Balan Duda, phảng phất như đã buông dần gánh nặng chính trị trên vai khi nhiệm kỳ của ông đi tới hồi kết, để nói thẳng ra suy nghĩ của mình về những gì liên quan tới nước láng giềng Ukraine. Ông nói rằng Ba Lan không được tôn trọng một cách thích đáng, vậy thì được thôi, ông có thể đóng cửa sân bay Rzeszów, một cửa ngõ mà NATO lâu nay vẫn thông qua để đưa vũ khí và thiết bị quân sự vào chiến trường Ukraine. Ông cũng nói rằng chính người đang ngồi trên ghế tổng thống Ukraine hiện nay, Zelensky, thậm chí còn không biết vụ thảm sát Volhynia đầy tai tiếng, mà trong đó người Ukraine đã tham gia tàn sát hàng trăm nghìn dân chúng Ba Lan, kể cả trẻ nhỏ, vào thời Đại Thế chiến II. Lưu ý rằng gia tổ của Zelensky là nạn nhân của nạn diệt chủng người Do Thái vào Đại Thế chiến II. Chính quyền Kiev không chỉ xóa sự thật Volhynia khỏi lịch sử nước này, mà còn tiếp tục tôn thờ lãnh tụ của nhóm tội phạm như anh hùng dân tộc.
“Mấy cái người Ukraine cũng như đối tác của họ, tôi nghĩ rằng, họ cứ đơn giản là coi sân bay Rzeszow cùng các đường cao tốc là thuộc về họ, là tài sản của họ,” Tổng thống Andrzej Duda nói thẳng ra sự bất mãn của mình, trong một phỏng vấn được Polsat News (Ba Lan) đưa tin hôm Thứ Tư. “Kỳ thực đó đâu phải của họ. Đó là của chúng ta. Cho nên, nếu ai đó không thích điều gì đó, thì chúng ta sẽ đóng cửa và nói lời chia tay.”
“Chúng tôi tiến hành cải tạo, chúng tôi sẽ đóng cửa sân bay ở Rzeszow. [Vũ khí] chuyển tới Ukraine là sẽ qua đường hàng hải, đường hàng không, mà tôi cũng không cần biết nữa, có thể là thả dù xuống,” Duda nói rõ thêm. “Hãy tự đi mà tìm cách giải quyết, nếu các người nghĩ rằng không cần chúng tôi.”
Trong mấy năm chiến tranh Ukraine, Ba Lan là nước đứng đầu về việc hậu thuẫn chính quyền Kiev, nếu tính theo tỷ lệ viện trợ trên tổng số GDP của nước này. Cá nhân Tổng thống Duda cũng nói rằng ông từng rất tích cực cải thiện quan hệ giữa hai nước Ba Lan và Ukraine, đặc biệt là vào những tháng đầu sau khi chiến tranh Ukraine trở thành cuộc chiến toàn diện vào tháng 2/2022.
Nhưng trong phỏng vấn này, Duda, người đang trong giai đoạn cuối cùng sắp kết thúc nhiệm kỳ của mình, đã tiết lộ rằng một trong những nguyên nhân khiến ông bất mãn chính là ông không được tôn trọng. Ông kể rằng có lần ông không được tham gia vào ngay cả cuộc thảo luận liên quan tới chính Ba Lan, và ông đã có những ý kiến bất đồng tại lần Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius năm 2023.
“Đặc biệt là lần chúng tôi không được mời tham dự mấy lần sự kiện quốc tế lúc bấy giờ, nơi mà người ta đưa ra quyết định vận chuyển hàng hóa [cho Ukraine] thông qua lãnh thổ [Ba Lan] chúng ta. Tôi nói rằng đó là vụ bê bối. Và có lúc, tôi đã công khai nói về việc này, tôi đã ngăn cản khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius,” ông nói thêm.
Hội nghị NATO Vilnius năm 2023 là sự kiện liên quan tới thời điểm NATO liên tiếp chuyển cực nhiều xe tăng, thiết giáp, pháo, tên lửa, v.v. vào chiến trường Ukraine, chuẩn bị có đại động tác mà được gọi là Chiến dịch Mùa Hè năm 2023 ở Ukraine. Các video về vũ khí NATO được lũ lượt vận chuyển vào Ukraine trông rất hoành tráng.
Thời điểm đó, mục tiêu của chiến dịch được đặt ra là đánh bật quân Nga, hoặc ít nhất thì cũng phải đánh thủng được hành lang trên bộ nối Nga với Crimea. Lúc đó, với khối lượng khổng lồ vũ khí và đạn dược được đưa vào, chính quyền Kiev vô cùng tự tin. Các quan chức như Kyrylo Budanov lên truyền hình thảo luận tới thảo luận lui rằng sau khi lấy lại Crimea thì Kiev nên lựa chọn mức độ trừng phạt nào mới là thích hợp nhất đối với những ai mà họ gọi là đã phản bội Kiev, v.v.
Thời điểm đó, Ba Lan thể hiện ra là một nước ủng hộ rất mạnh hoạt động này. Trong những năm qua, 80% – 90% các thiết bị quân sự của NATO đưa vào Ukraine là được vận tải qua Ba Lan.
Nhưng bây giờ, khi sắp kết thúc nhiệm kỳ, dường như ông Duda đã tiết lộ ra những điều mà những năm qua ông không nói ra.
Poland President Duda: "Our 'allies' and Ukrainians both believe our airports and highways belong to them. Well they are not, they are ours.
We were not invited to important internal bodies, where decisions were made to deliver aid through our territory."
Being neighbors with… pic.twitter.com/dmzDdBvPH9
— Margarita Simonyan (@M_Simonyan) July 10, 2025
Duda: Người Do Thái Zelensky tuyên bố không biết về thảm sát Volhynia, bất chấp thực tế rằng trong hơn 100.000 dân Ba Lan chết thảm dưới tay Phát xít, là có rất nhiều người Do Thái
“Tôi tin rằng lần đó ông ta đã nói thật khi chia sẻ với tôi: ‘Andrzej này, tôi là chưa từng bao giờ nghe nói đến đợt sát nhân đó, giết chóc người Ba Lan ở phía Tây Ukraine, ở Volhynia. Ở trường học, họ không có dạy chúng tôi về điều ấy’,” Duda kể, kể về điều mà Zelensky đã nói với ông.
Lưu ý rằng, là gia tộc người Do Thái, gia tổ của Volodymyr Zelensky là nạn nhân của Phát xít Đức. Ông nội, Semyon Zelensky, từng làm lính bộ binh của Hồng quân Liên-Xô trong Đại Thế chiến II. Cha của Semyon Zelensky cùng với 3 người anh em đã bị chết trong cuộc diệt chủng mà Phát xít Đức nhắm vào người Do Thái, nạn diệt chủng Holocaust.
Thế mà, như Duda kể, Volodymyr Zelensky lại tuyên bố rằng ông ta không biết gì về thảm sát Volhynia.
Thảm sát Vohlynia (có phiên âm là Volyn) là chuỗi sự kiện mà khoảng 100.000 người Ba Lan, kể cả phụ nữ và trẻ em, bị tàn sát quãng những năm 1943–1945. Trong những kẻ sát nhân, có sự tham gia của cái gọi là UPA, nhóm quân sự do tổ chức OUN (Tổ chức Người theo Chủ nghĩa Dân tộc Ukraine). Nhóm người dân của Liên-Xô nhưng đã phản lại Liên Xô, đầu nhập vào Đức Quốc xã.
- Ukraine diễu hành ủng hộ phát xít ngày 1/1 đầu năm — Sự kiện đầu năm nay ở Ukraine, rước đuốc vinh danh Bandera nhân ngày sinh nhật của ông.
- Ukraine kỷ niệm 75 năm ngày chết thủ lĩnh nhóm quân theo phát xít Đức — Sự kiện tháng 3 năm nay, kỷ niệm ngày chết của Roman Shukhevich, một trong những thủ lĩnh của nhóm Bandera.
- Quá khứ “đẫm máu” giữa Ba Lan và Ukraine ảnh hưởng quan hệ hai nước — Politico
Hiện nay ở Ukraine thì lãnh tụ OUN Stepan Bandera cùng một số thành viên nổi bật của thế lực này, như Roman Shukhevich, vẫn đang được ca ngợi như anh hùng dân tộc. Tên của họ được đặt cho tên các đường phố. Bài hát “Bandera là cha! Ukraine là mẹ!” được hát ở trường học, quân đội, quốc hội, v.v.
Thảm sát Vohlynia là một trong những chướng ngại trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước Ba Lan và Ukraine.
Ba Lan và các cộng đồng quốc tế đều nhìn nhận rằng Bandera và nhóm của ông ta là tội phạm chiến tranh.
Nhật Tân
Từ khóa Ba Lan Phát xít Andrzej Duda Chiến tranh Nga - Ukraine Volodymyr Zelensky quan hệ Ba Lan - Ukraine Phát xít mới Thảm sát Volhynia Ukraine
