Thứ Sáu (25/9) là ngày cuối cùng trong chuyến thăm Mỹ kéo dài hai ngày rưỡi của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tiếp ông Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viện dùng trà tại Phòng Đỏ của Nhà Trắng, hai bên cùng đến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ. Bên ngoài địa điểm này, một cuộc biểu tình phản đối ĐCSTQ lại bùng nổ.

Ngày 24/9, hàng chục tổ chức dân chủ Trung Quốc tổ chức cuộc tuần hành và tập trung quy mô lớn gần Nhà Trắng, nhằm để ông Tập Cận Bình nghe thấy tiếng nói của người Trung Quốc: ĐCSTQ hạ đài! Người Trung Quốc muốn tự do! (Ảnh: Lâm Đan/ The Epoch Times)

Theo các bản tin trực tiếp của Associated Press và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, đúng lúc các nhà lãnh đạo Mỹ-Trung bên trong tòa nhà xem các văn kiện lập quốc của Mỹ như Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền, bên ngoài, đông đảo người biểu tình và những người thân cộng được ĐCSTQ bỏ tiền thuê đứng đối đầu ở hai bên đường.

Tại quảng trường bên cạnh Cục Lưu trữ Quốc gia, lực lượng cảnh sát được bố trí dày đặc. Người biểu tình sử dụng loa phóng thanh phát nhạc tang, nói rằng họ muốn “tiễn ông Tập Cận Bình (ĐCSTQ) về nơi an nghỉ”.

Nhiều người biểu tình cầm các khẩu hiệu phản đối ĐCSTQ bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ. Hai người đàn ông công khai xé một lá “cờ máu” của ĐCSTQ. Một người thậm chí ngồi xuống, dùng những mảnh cờ vừa xé để lau giày. Người biểu tình còn giơ các tấm bảng in chân dung ông Tập Cận Bình màu đen trắng, trên mặt bị gạch một dấu X đỏ lớn, đồng thời hô vang yêu cầu ông Tập và ĐCSTQ hạ đài.

Hoạt động biểu tình diễn ra tại “chặng cuối của cuộc gặp Trump-Tập” đã khép lại chuyến thăm Mỹ kéo dài hai ngày rưỡi của lãnh đạo ĐCSTQ bằng một dấu chấm hết đầy tính mỉa mai. Tối hôm trước (24/9), trong thời gian diễn ra quốc yến trọng thể tại Phòng Đông của Nhà Trắng, các cuộc biểu tình trên đường phố đã lên đến cao trào.

Tiếng phản đối ĐCSTQ không ngừng vang lên bên ngoài quốc yến Nhà Trắng

Tối hôm đó, bên trong phòng tiệc Nhà Trắng đèn đuốc rực rỡ, khách mời tề tựu đông đủ, nhưng tiếng biểu tình bên ngoài cổng Nhà Trắng liên tục vang lên, nhiều lần át cả tiếng nhạc của ban nhạc Thủy quân lục chiến Mỹ và tiếng trò chuyện của khách mời.

Hoạt động biểu tình chủ yếu tập trung phía sau hàng rào tại Quảng trường Lafayette, phía bắc Nhà Trắng. Các nhóm đến từ nhiều cộng đồng khác nhau tập trung tại đây, gồm người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, những người ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông, những người ủng hộ quyền lợi Đài Loan, các học viên Pháp Luân Công và các tổ chức ủng hộ dân chủ ở hải ngoại. Một số người biểu tình cầm cờ hình sư tử tuyết Tây Tạng, một số cầm cờ in chữ “Tự do” và “Dân chủ”, trong khi những người khác giơ các khẩu hiệu như “Giữ Đài Loan tự do”, “Khôi phục Hồng Kông, Cách mạng thời đại” và “Thả tù nhân chính trị”, thể hiện những yêu cầu chính trị mạnh mẽ.

Làn sóng biểu tình lên đến đỉnh điểm khi lãnh đạo Mỹ-Trung cùng 134 khách mời lần lượt đến hành lang phía bắc Nhà Trắng. Những nhân vật hàng đầu trong giới chính trị, kinh doanh và công nghệ tham dự gồm CEO NVIDIA Jensen Huang, CEO Meta Mark Zuckerberg, Chủ tịch Apple Tim Cook, CEO OpenAI Sam Altman, cùng nhà sáng lập Tesla và SpaceX Elon Musk.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng một số nhân vật giới chính trị đích thân đến hiện trường để ủng hộ người biểu tình. Đương kim Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson công khai kêu gọi chính quyền Bắc Kinh trả tự do cho bác sĩ người Duy Ngô Nhĩ Gulshan Abbas cùng các tù nhân chính trị khác đang bị giam giữ. Con gái bà Abbas cũng được mời tham dự một cuộc họp liên quan tại Quốc hội, phơi bày cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của ĐCSTQ.

Tiếng nói phản đối ĐCSTQ

Nhiều người được phỏng vấn tại hiện trường đã kể với Associated Press về trải nghiệm cá nhân và những yêu cầu của họ.

Anjali Tenzin Sonn, 17 tuổi, có gốc Tây Tạng, lớn lên từ nhỏ với những câu chuyện về việc mẹ cô đi bộ trốn khỏi Tây Tạng và ông của cô phải chịu đựng sự tra tấn khi là một tù nhân chính trị. Cô đặc biệt đến khu vực bên ngoài Điện Capitol và Nhà Trắng để kêu gọi tự do cho Tây Tạng, đồng thời cho biết cuộc biểu tình khiến cô cảm thấy “được tiếp thêm rất nhiều động lực”.

Zhang Na, 31 tuổi, một công nhân kho hàng, vì chán ngán các biện pháp phong tỏa kéo dài trong đại dịch COVID-19 của ĐCSTQ nên 3 năm trước đã bay tới Ecuador, sau đó đi bộ qua biên giới phía nam nước Mỹ để đến Los Angeles. Cô từ Bờ Tây nước Mỹ vượt qua cả nước để đến biểu tình và nói: “Tôi hy vọng ‘Hoàng đế Tập’ không tiếp tục nắm quyền, hy vọng ông ấy có thể mang lại tự do thực sự cho người dân Trung Quốc — tự do ngôn luận và tự do tôn giáo”.

Yang Fan, 39 tuổi, một tín đồ Cơ Đốc giáo, đưa vợ và con gái đến hiện trường, cầm các khẩu hiệu viết tay kêu gọi “tự do tôn giáo” và “chấm dứt chế độ độc tài”. Ông nhấn mạnh rằng mình muốn đứng lên vì những người anh em Trung Quốc đang bị giam giữ, đồng thời hy vọng ĐCSTQ trả tự do cho tất cả những người bị giam cầm vì tín ngưỡng tôn giáo.

Melody Calkins, 30 tuổi, từng trải qua thời thơ ấu ở Hồng Kông và đau lòng trước tình trạng nhân quyền tại Hồng Kông suy thoái trong những năm gần đây. Cô thẳng thắn nói: “Tôi hy vọng có thể thấy Hồng Kông giành lại tự do và khôi phục những quyền vốn có của mình”.