Ông Ibrahim Aqil, chỉ huy tác chiến cấp cao của Hezbollah bị giết trong một cuộc không kích của Israel vào thứ Sáu (20/9), đã bị treo thưởng 7 triệu USD cho sinh mạng của mình, vì hai vụ đánh bom xe tải ở Beirut năm 1983 khiến hơn 300 người bị thiệt mạng tại đại sứ quán Hoa Kỳ và một doanh trại lính thủy đánh bộ.

Ibrahim Aqil
Hezbollah công bố ảnh của chỉ huy Ibrahim Aqil vào ngày 21 tháng 9 năm 2024. (Nguồn ảnh: Văn phòng Truyền thông Hezbollah)

Hai nguồn tin an ninh ở Liban xác nhận chiến binh kỳ cựu này đã bị giết trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut khi ông ta đang tham dự một cuộc họp của đơn vị Radwan tinh nhuệ của nhóm chiến binh Hồi giáo Liban do Iran hậu thuẫn.

Ông Ibrahim Aqil, hay còn có các bí danh khác là Tahsin và Abdelqader, là thành viên cấp bậc cao thứ hai của cơ quan quân sự hàng đầu của Hezbollah, Hội đồng Jihad. Trước cái chết của ông Ibrahim, khoảng hai tháng trước, một cuộc không kích của Israel vào cùng khu vực ngoại ô Beirut đã giết chết chỉ huy cao cấp Fuad Shukr.

Giống như chỉ huy Fuad, chỉ huy Ibrahim là một chiến binh kỳ cựu của Hezbollah. Nhóm bán quân sự này được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran lập ra vào đầu những năm 1980 để chống lại lực lượng Israel đã xâm lược và chiếm đóng Liban.

Sinh ra tại một ngôi làng ở thung lũng Beqaa của Liban vào khoảng năm 1960, ông Ibrahim đã gia nhập Amal, một phong trào chính trị Shi’ite lớn khác của Liban, trước khi chuyển sang nhóm Hezbollah với tư cách là thành viên sáng lập, theo một nguồn tin an ninh.

Washington cáo buộc ông Ibrahim có vai trò trong vụ đánh bom xe tải vào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Beirut vào tháng 4/1983, khiến 63 người thiệt mạng và tại một doanh trại Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ sáu tháng sau đó, khiến 241 người thiệt mạng.

Hoa Kỳ còn cáo buộc ông Ibrahim chỉ đạo vụ bắt cóc con tin người Mỹ và Đức ở Liban và liệt kê chỉ huy Hezbollah này là ‘Kẻ khủng bố Toàn cầu Đặc biệt’ vào năm 2019, treo giải thưởng 7 triệu USD cho bất kỳ ai lấy được sinh mạng của người này. 

Khi nhắc đến vụ đánh bom doanh trại Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ và các cuộc tấn công khác vào các lợi ích của phương Tây tại Liban vào những năm 1980, thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn năm 2022 với một đài truyền hình tiếng Ả Rập rằng chúng được thực hiện bởi các nhóm nhỏ không liên quan đến Hezbollah.

Nhóm chiến binh sáng lập Hezbollah của ông Ibrahim đã giúp biến nhóm này từ một lực lượng dân quân bí mật thành tổ chức quân sự và chính trị hùng mạnh nhất của Liban, đẩy Israel ra khỏi miền nam Liban vào năm 2000 và tiếp tục chiến đấu với Israel năm 2006.

Khi chỉ huy Fuad bị giết vào tháng  Bảy, đây được coi là đòn giáng nặng nề nhất vào cơ cấu chỉ huy của Hezbollah kể từ vụ ám sát Imad Mughniyeh năm 2008, người được Hezbollah nhớ đến như một chỉ huy huyền thoại nhưng Israel và Hoa Kỳ lại coi là một kẻ khủng bố.

Cái chết của chỉ huy Ibrahim, nhân vật bị Hoa Kỳ treo thưởng với số tiền thưởng thậm chí còn cao hơn cả khoản thưởng cho sinh mạng của Fuad Shukr, có thể cũng là một đòn giáng mạnh tương tự vào Hezbollah.