Ít nhất 26 người Mỹ bị bắt làm con tin ở nước ngoài đã được trả tự do kể từ khi Tổng thống Donald Trump bước vào Phòng Bầu dục lần hai hồi tháng Một. Những người được trả tự do bao gồm một diễn viên ba lê, một giáo viên và một thợ cơ khí, cùng nhiều người khác.

Marc Fogel Trump
Tổng thống Donald J. Trump chào đón ông Marc Fogel tại Nhà Trắng sau khi ông được thả khỏi nhà tù Nga vào thứ Ba, ngày 11 tháng 2 năm 2025. (Ảnh: Daniel Torok/Nhà Trắng)

Ryan Corbett và William McKenty

Vào ngày 21/1/2025, chỉ một ngày sau khi nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump bắt đầu, hai công dân người Mỹ là ông Ryan Corbett và ông William McKenty đã được phóng thích khỏi nơi giam giữ của Taliban ở Afghanistan. Mặc dù ông Corbett và ông McKenty được phóng thích dưới thời chính quyền Trump, nhưng thỏa thuận đảm bảo việc phóng thích họ đó đã được chính quyền Biden hoàn tất trước đó. 

Ông Corbett và gia đình chuyển đến Afghanistan vào năm 2010, họ sống ở Kabul và Jalalabad. Theo một trang web do gia đình ông lập ra, ông Corbett đã làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, tập trung vào giáo dục, các kỹ năng sinh nở và cứu sinh. Ông cũng bắt đầu một dự án vào năm 2017, Bloom Afghanistan, với mục tiêu củng cố khu vực tư nhân của đất nước. Năm 2021, gia đình ông Corbett đã di tản khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước. Ông Corbett trở lại Afghanistan một năm sau đó và bị Taliban bắt giữ, gia đình ông nghi ngờ là vì “giá trị của ông như một đòn bẩy chính trị”.

Không có nhiều chi tiết về ông McKenty hoặc lý do chính xác tại sao ông ấy ở Afghanistan. Theo BBC, gia đình ông ấy đã yêu cầu được riêng tư.

Anastasia Nuhfer

Bà Anastasia Nuhfer bị giam giữ tại Belarus trong thời chính quyền Biden. Bà đã được trả tự do vào ngày 26/1/2025. Trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio thông báo về việc trả tự do cho bà Nuhfer, ông không đưa ra thông tin chi tiết về thời điểm bà bị giam giữ hoặc lý do tại sao. Tuy nhiên, theo hãng tin AP, một cựu quan chức cấp cao của Belarus cho biết vụ bắt giữ bà Nuhfer có liên quan đến các cuộc biểu tình năm 2020 chống lại Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Sáu công dân Mỹ không nêu tên

Đặc phái viên Ric Grenell đã đảm bảo việc phóng thích sáu người Mỹ sau khi gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ông Grenell đã đăng một bức ảnh chụp ông và những người đàn ông trên máy bay và nói rằng họ “không thể ngừng cảm ơn” Tổng thống Trump khi nói chuyện với ông qua điện thoại. Những người đàn ông này không được xác định danh tính.

Keith Siegel

Sau khi trải qua 484 ngày làm con tin ở Gaza, ông Keith Siegel đã được phóng thích theo một thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 1/2/2025. Ông Siegel đã bị bắt khỏi Kibbutz Kfar Aza trong các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023. Vợ ông, bà Aviva, cũng bị bắt làm con tin nhưng đã được phóng thích vào tháng 11/2023.

Vào ngày 8/4, ông Siegel, ghi nhận Tổng thống Trump đã cứu mạng mình, đã cảm ơn tổng thống trong một sự kiện của NRCC ở Washington, D.C.

“Tổng thống Trump, tôi ở đây, và tôi còn sống. Tổng thống Trump, ông đã cứu mạng tôi”, ông Siegel nói. Ông cũng yêu cầu ông Trump tiếp tục làm việc để đảm bảo tự do cho 59 con tin còn lại ở Gaza.

Marc Fogel

Giáo viên người Mỹ Marc Fogel đã được phóng thích khỏi nơi giam giữ của Nga vào ngày 11/2/2025, hơn ba năm sau khi ông bị giam giữ. Ông Fogel mang theo ít hơn một ounce cần sa y tế, theo trang web của gia đình ông, ông sử dụng cần sa để giảm cơn đau dữ dội. Gia đình Fogel chỉ trích cựu Tổng thống Joe Biden về cách xử lý vụ án của ông Fogel , đặc biệt là khi xét đến nỗ lực của tổng thống nhằm phóng thích cầu thủ WNBA Brittney Griner, cũng bị bắt vì sử dụng cần sa.

Vào ngày 13/7/2024, mẹ của ông Fogel, Malphine đã tham dự một cuộc mít tinh tranh cử của ông Trump tại Butler, Pennsylvania, quê hương của ông Fogel. Bà Malphine đã nói chuyện với ông Trump, và ông đã hứa sẽ đưa con trai bà về nhà.

Tổng thống Trump đã mời ông Fogel cùng bà Malphine tham dự một phiên họp chung của Quốc hội vào tháng 3/2025, nơi tổng thống có bài phát biểu quan trọng. 

Người Mỹ không nêu tên

Vào ngày 12/2/2025, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố rằng một người Mỹ “bị giam giữ bất công tại Belarus” đã được phóng thích. Tuyên bố không bao gồm thông tin chi tiết hoặc thông tin nhận dạng về con tin. Trong một thông cáo báo chí, Ngoại trưởng Rubio khẳng định cam kết của chính quyền Trump trong việc phóng thích những người Mỹ bị bắt làm con tin trên toàn cầu.

Sagui Dekel-Chen

Vào ngày 7/10/2023, người Mỹ gốc Israel Sagui Dekel-Chen đã bị những kẻ khủng bố Hamas bắt làm con tin tại nhà riêng của anh ở Kibbutz Nir Oz. Anh đã bị bắn vào vai trong cuộc tàn sát và phải chịu đựng sự tra tấn trong thời gian bị giam giữ.

Anh Dekel-Chen đã trải qua gần 500 ngày làm con tin ở Gaza và được trả tự do vào tháng 2/2025. Trong thời gian bị giam cầm, vợ anh đã sinh đứa con thứ ba. Anh chỉ biết về sự ra đời của con gái mình sau khi được phóng thích.

10 người Mỹ không nêu tên

Vào ngày 13/3/2025, 10 người Mỹ không rõ danh tính, bao gồm cựu chiến binh và nhà thầu quân sự, đã được phóng thích khỏi nơi giam giữ ở Kuwait. Theo hãng tin AP, những công dân Mỹ này đã bị giam giữ vì cáo buộc tàng trữ ma túy.

George Glezmann

Thợ cơ khí của hãng Delta Airlines, George Glezmann, đã bị bắt làm con tin ở Gaza hơn hai năm sau khi bị Taliban giam giữ vào tháng 12/2022. Theo các thượng nghị sĩ John Ossoff và Raphael Warnock, cả hai đều là đảng viên Dân chủ đến từ Georgia, ông Glezmann đã đến “Afghanistan trong chuyến đi kéo dài năm ngày để khám phá bối cảnh văn hóa và lịch sử phong phú của đất nước này”. Hai thượng nghị sĩ đã vận động trả tự do cho ông Glezmann, cuối cùng ông đã được phóng thích vào ngày 20/3/2025.

Faye Hall

Taliban đã thả bà Faye Hall vào tháng 3/2025, mặc dù không rõ bà bị bắt giữ khi nào. CBS News đưa tin rằng bà Hall bị bắt vì tội sử dụng máy bay không người lái mà không được phép.

Chính quyền Trump đã đăng một video bà Hall cảm ơn tổng thống vì bà đã được trả tự do. Trong video, bà Hall cho biết bà “chưa bao giờ tự hào đến thế khi là công dân Mỹ”.

Ksenia Karelina

Nữ diễn viên ballet người Mỹ gốc Nga Ksenia Karelina đã được phóng thích khỏi trại giam vào ngày 10/4/2025, sau khi bị giam giữ oan trong hơn một năm. Cô Karelina đã bị bắt và bị kết án 12 năm tù giam sau khi quyên góp khoảng 50 USD cho một tổ chức từ thiện của Ukraine.

“Ông Trump, tôi thực sự, thực sự biết ơn vì ông đã đưa tôi về nhà”, cô Karelina rơm rớm nước mắt nói khi vừa đặt chân đến Hoa Kỳ. “Tôi chưa bao giờ cảm thấy may mắn hơn khi được là người Mỹ”.

Hân Nhi, theo Fox News