Bác sĩ pháp y nổi tiếng Trung Quốc, giáo sư khoa Pháp y thuộc Trường Y Đồng Tế – Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung, Lưu Lương, đã tham gia hơn 7.000 ca khám nghiệm tử thi. Gần đây, ông thẳng thắn thừa nhận trong một chương trình rằng “con người có linh hồn”. Khi người dẫn chương trình hỏi lại “có không?”, ông trả lời “có! nhất định phải có!”.

Lưu Lương, một nhà bệnh lý học pháp y nổi tiếng người Trung Quốc và là giáo sư tại Khoa Pháp y thuộc Trường Y Đồng Tế, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, trên một chương trình truyền hình rằng “con người có linh hồn”, đã thu hút sự chú ý rộng rãi. (Ảnh chụp màn hình từ internet)

Ngày 5/4, dịp Tết Thanh Minh, trên mạng Trung Quốc lan truyền rộng rãi một đoạn video phỏng vấn giáo sư Lưu Lương.

Ở tuổi 65, ông xuất hiện trong chương trình tự truyền thông “涼子訪談錄”, cho biết bản thân đã làm việc tại khoa Pháp y của Trường Y Đồng Tế suốt 43 năm, trực tiếp giải phẫu hơn 4.000 thi thể và tham gia tổng cộng hơn 7.000 ca khám nghiệm.

Khi người dẫn hỏi ông có phải là người theo chủ nghĩa duy vật hay không, ông cười đáp: “Câu hỏi này khá nhạy cảm, nhưng tôi vẫn trả lời thành thật. Ban đầu tôi đúng là một người rất duy vật, nhưng sau này khi nghiên cứu nhiều hơn, khi chứng kiến cái chết, tôi cảm thấy trong lúc giải phẫu, linh hồn của người đó dường như đang ở ngay trên bàn giải phẫu, nhìn xuống tôi đang làm việc.”

Người dẫn hỏi thẳng: “Con người có linh hồn không?” Ông trả lời “có”. Người dẫn hỏi lại “có không?”, ông không do dự nói “có! nhất định phải có!”. Người dẫn tiếp tục hỏi “thật sự có à?”, ông đáp “thật sự có.”

Khi được hỏi có từng trải qua hiện tượng siêu nhiên hay không, ông nói: “Cái này có thể nói ra không?”. Người dẫn hỏi lại “ông cứ nói là có hay không?”, ông trả lời: “có, chắc chắn là có, nhưng tôi không thể nói chi tiết, nói riêng thì được.”

Tuy vậy, ông Lưu Lương vẫn nhắc đến một số trải nghiệm vượt ngoài hiểu biết thông thường, chẳng hạn có người đã khuất “báo mộng” để giúp ông phá án.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận dưới video, chia sẻ trải nghiệm cá nhân:

“Chuyện con người có linh hồn còn cần phải bàn sao? Khi tôi học lớp 7, tôi đã bị linh hồn quấy nhiễu suốt hai ba tháng, đó là trải nghiệm cá nhân”.

“Những chuyện như báo mộng hay hiện tượng tâm linh, tôi cũng từng tiếp xúc. Có quá nhiều điều trên thế giới này không thể giải thích, không phải khoa học chưa giải thích được thì là không khoa học — cách nói đó mới là không khoa học”.

“Có linh hồn. Trước khi cha tôi qua đời, linh hồn ông đã quanh quẩn trước cửa phòng ICU, tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ, rất kỳ diệu, nên tôi đã ghi lại chi tiết mọi hình ảnh trong mơ. Dù bây giờ hay sau này ai đọc được bình luận này, tôi vẫn tin chắc rằng trước khi rời khỏi thế giới này, con người sẽ bằng những cách khác nhau để cho bạn biết sự tồn tại của linh hồn, đó cũng là lần tương tác cuối cùng và lời tạm biệt cuối cùng.”

“Chuyện báo mộng, chỉ cần bạn trải qua một lần, bạn sẽ hiểu cảm giác đó và tin chắc rằng linh hồn tồn tại. Khoa học chỉ là một chiều trong nhiều chiều, nên khoa học không thể giải thích những thứ thuộc chiều khác.” Huấn luyện viên marathon nữ quốc gia Trung Quốc trước đây, Tao Shaoming cũng bình luận: “con người có linh hồn”.

Người dùng Mofei Bian trên nền tảng X đã đăng tải một đoạn video dài 7 phút và viết: “Kết hợp với trải nghiệm nghề nghiệp của Lưu Lương và trải nghiệm cá nhân của tôi, tôi cũng cho rằng có 100% những điều không thể giải thích rõ ràng nhưng thực sự tồn tại.”