Công tố viên Paris, Pháp, hôm Chủ nhật (2/11) cho biết, những kẻ trộm đã lấy đi số trang sức lịch sử trị giá 102 triệu USD từ bảo tàng Louvre giữa ban ngày vào tháng trước là những tội phạm thông thường, không phải những tên cướp chuyên nghiệp thuộc các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

r shutterstock 2517456945
Bảo tàng Louvre và kim tự tháp ở Paris, Pháp, 18/5/2024 (Nguồn: Olha Solodenko / Shutterstock)

Hai tuần trước vào một sáng Chủ nhật, hai người đàn ông dùng một xe nâng của công nhân vận chuyển leo lên tầng hai của bảo tàng Louvre, đập vỡ một cửa sổ, sau đó vào phòng triển lãm và dùng máy cắt phá tủ trưng bày, lấy đi số trang sức quý giá rồi nhảy lên hai xe máy do đồng bọn cầm lái để tẩu thoát. Toàn bộ quá trình cướp diễn ra chưa tới bảy phút.

Nhà chức trách cho biết trong số bốn nghi phạm cướp, ba người đã bị bắt nhưng trang sức vẫn chưa được tìm thấy. Họ nói thêm rằng những nghi phạm này không phải là các tay cướp chuyên nghiệp mà là người dân nghèo đến từ khu vực phía bắc Paris.

Công tố viên Laure Beccuau của Paris trả lời phỏng vấn đài France Info: “Đây không phải là tội phạm thường nhật… nhưng cũng không phải loại tội phạm mà chúng ta thường gắn với tầng lớp tội phạm có tổ chức.”

Công tố viên: Nghi phạm rõ ràng là người địa phương

Bà Laure Beccuau bổ sung rằng cảnh sát đã bắt giữ bốn người, bao gồm cả bạn gái của một nghi phạm, nhưng những người này không có đặc điểm của tội phạm chuyên nghiệp đủ khả năng hoạch định vụ án phức tạp.

“Những người này rõ ràng là dân địa phương. Hầu hết đều sống ở tỉnh Seine-Saint-Denis.” Beccuau nói. Bà đề cập đến khu vực thu nhập thấp phía bắc Paris.

Theo truyền thông Pháp, các nghi phạm hành động vụng về, ví dụ như khi tẩu thoát đã bỏ lại món trang sức quý nhất – vương miện của Hoàng hậu Eugénie (vợ Napoleon III) bằng vàng, ngọc lục bảo và kim cương – cũng như vứt lại dụng cụ và không đốt xe nâng như thường thấy ở giới tội phạm chuyên nghiệp.

Một tuần sau vụ cướp, cảnh sát bắt giữ hai đàn ông bị nghi đột nhập Louvre: Một người Algeria 34 tuổi sống ở Pháp từ 2010, bị bắt khi chuẩn bị lên máy bay về Algeria; người thứ hai là một người đàn ông 39 tuổi đang chịu giám sát tư pháp vì tội trộm cắp nghiêm trọng.

Tuần trước, bà Beccuau nói rằng cả hai người này đều sống ở Aubervilliers, phía bắc Paris, và “phần nào thừa nhận” tham gia vụ cướp.

Hai nghi phạm còn lại – một nam 37 tuổi và nữ 38 tuổi – bị bắt ngày 29/10 và truy tố ngày 1/11.

Ít nhất còn một tên cướp đang bỏ trốn

Bà Beccuau cho biết, dựa vào vết DNA tìm thấy trong xe nâng, cảnh sát kết luận người đàn ông 37 tuổi bị bắt ngày 29/10 là thành viên nhóm cướp bốn người này.

Bà nói, nghi phạm này có 11 tiền án, từ vi phạm giao thông, trộm cắp nghiêm trọng đến cố lấy tiền từ máy ATM.

Bà bổ sung: người này có quan hệ thân thiết và con chung với nữ nghi phạm 38 tuổi bị bắt, và từng cùng một trong hai nam nghi phạm còn lại dính án cướp năm 2015.

Vết DNA của nữ nghi phạm cũng xuất hiện trong xe nâng, nhưng bà Beccuau cho rằng đó có thể do tiếp xúc gián tiếp qua đồ vật.

Văn phòng công tố xác nhận hai người này đều phủ nhận dính líu đến vụ cướp.

Về câu hỏi ba trong số bốn nghi phạm đã bị bắt hay chưa, bà Beccuau nói: “Ít nhất có một người chưa bị bắt.” Bà cũng không loại trừ có thêm đồng phạm.

Văn phòng công tố cho biết thêm, ba người bị bắt cùng cặp nghi phạm ngày 29/10 hiện đã được thả, chưa bị truy tố.

Hơn 100 điều tra viên tham gia

Trong khuôn khổ vụ án hình sự liên quan đến vụ cướp tại Bảo tàng Louvre ở Paris, hơn 100 điều tra viên đã được huy động, theo thông tin từ công tố viên Paris, bà Lore Beko, trong một cuộc phỏng vấn với Journal du Dimanche.

“Trước đó chỉ khoảng 60 người, giờ đã hơn 100,” bà cho biết.

Bà Beko cũng nói rằng các điều tra viên có thể tiến hành công việc “bao lâu cũng được cho đến khi hoàn tất”.

Vụ án đang được văn phòng công tố Paris giám sát 24/7. Theo bà, các chuyên gia tội phạm học đã thu thập hơn 150 mẫu DNA, dấu vân tay và các loại dấu vết khác. Quá trình phân tích các mẫu này vẫn đang tiếp tục.

Ngoài ra, các điều tra viên vẫn đang xem xét các hình ảnh từ camera giám sát để xác định vị trí của các tên cướp.

Trí Đạt (theo Reuters, Epoch Times)