Cựu đặc khu Hồng Kông đích thân đe dọa các học viên Pháp Luân Công Phần Lan
- Lâm Yến
- •
Vào ngày 13/8, Lương Chấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc kiêm cựu Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, đã công khai đe dọa các học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan đang ngồi thiền trong công viên và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhân quyền.
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã có được bản ghi âm trực tiếp lời đe dọa của Lương Chấn Anh: “Sau khi có tên của các vị, chúng tôi có thể kiểm tra trong cơ sở dữ liệu giám sát, ngay sau khi chúng tôi trở về [đại lục]”.
Lương Chấn Anh, người từng giữ chức vụ trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông từ năm 2012 đến năm 2017 và hiện là phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, đi cùng vợ là Lương Đường Thanh Nghi và 2 người khác.
Ông Lương và vợ đã yêu cầu các học viên Pháp Luân Công cung cấp thông tin cá nhân của họ tại Công viên Sibelius ở Helsinki và nhất quyết chụp ảnh họ.
Các học viên Pháp Luân Công vẫn giữ bình tĩnh và liên lạc với cảnh sát Phần Lan. Ngay sau khi Lương Chấn Anh và nhóm của ông ta rời đi, cảnh sát đã đến hiện trường, lấy lời khai của các học viên và xác nhận rằng hoạt động của họ là hợp pháp và được luật pháp Phần Lan bảo vệ. Cảnh sát tuyên bố sẽ giám sát khu vực để đảm bảo không có bất kỳ sự can thiệp nào.
“Giọng điệu và hành động của họ rõ ràng mang tính đe dọa”, một học viên Pháp Luân Công có mặt tại thời điểm đó cho biết. “Chúng tôi lo ngại rằng ngay cả ở một quốc gia dân chủ như Phần Lan, các quan chức Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn dám đe dọa công chúng.”
Dòng thời gian đảm nhiệm các chức vụ chính trị của Lương Chấn Anh kể từ năm 2012 cho thấy sự chuyển mình của ông từ Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông thành một nhà lãnh đạo cấp cao trong hệ thống Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Trung tâm thông tin Pháp Luân Công chỉ ra rằng Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) là một phần của hệ thống Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ, và Lương Chấn Anh hiện đang giữ một vị trí quan trọng trong tổ chức này.
Báo cáo của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Công cho biết: “Trong bối cảnh này, những nỗ lực của ông ta nhằm thu thập thông tin cá nhân từ các học viên và người biểu tình ôn hòa, cũng như việc ông ta (cố ý) nhắc đến sự kiểm duyệt Pháp Luân Công trước đây của ĐCSTQ, có thể được hiểu là có hàm ý chính trị”.
Sự việc này là ví dụ mới nhất về sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, trong đó ĐCSTQ hoặc các đặc vụ của nó vượt biên giới để đe dọa, uy hiếp và thậm chí tấn công các thành viên của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài và những người bất đồng chính kiến.
Vào tháng 6/ 2022, Lương Chấn Anh đã công khai thừa nhận trên trang Facebook của mình về cách ông ta đàn áp và theo dõi các học viên Pháp Luân Công địa phương: “Ngay từ năm 2013, tôi đã chỉ thị cho Cục Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường tịch thu các tang vật của Pháp Luân Công đặt trên đất của chính phủ và yêu cầu Cục Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường cung cấp cho tôi báo cáo tiến độ 3 tháng một lần”.
Đe dọa bằng lời nói
Khoảng 2:15 chiều ngày 13/8, Lương Chấn Anh và vợ đang đi dạo trong công viên thì phát hiện một nhóm học viên Pháp Luân Công. Họ tiến đến và yêu cầu họ cung cấp tên tuổi, quê quán, hoàn cảnh tài chính và mối quan hệ. Họ cũng phủ nhận những vi phạm nhân quyền mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng ở Trung Quốc, khẳng định tất cả chỉ là “dối trá”. Lời lẽ của Lương rõ ràng chứa đầy sự đe dọa chính trị.
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Công tuyên bố rằng những lời lẽ của Lương Chấn Anh giống như một cuộc thẩm vấn hơn là một cuộc đối thoại, buộc các học viên phải cung cấp thông tin cá nhân. Ông ta sử dụng chiến thuật của chính quyền Trung Quốc, ám chỉ rằng các học viên Pháp Luân Công được trả tiền để tu luyện công khai và thu thập đơn thỉnh nguyện, phủ nhận việc các học viên đang hành động vì nghĩa vụ công dân hoặc đang đối mặt với sự đàn áp.
“Anh không dám nói tên đầy đủ, họ của anh à?” Lương Chấn Anh nói. “Anh không dám nói anh có bao nhiêu tiền, anh không dám nói tiền đó từ đâu ra?”.
Lương Chấn Anh liên tục gặng hỏi tên và địa chỉ nhà của một học viên trẻ. Người học viên này trả lời: “Nếu chính quyền Trung Quốc gây rắc rối cho người nhà tôi thì sao? Ông có bảo vệ họ không? Nếu ông không bảo vệ được họ, như vậy chẳng phải tôi đang làm hại gia đình mình. Ông không hiểu sao?”
Các học viên Pháp Luân Công có mặt mô tả cuộc chạm trán này là vô cùng đáng lo ngại, đặc biệt là khi đầu năm nay, một số người Trung Quốc đã quấy rối các học viên Pháp Luân Công tại cùng công viên này. Họ đã chụp ảnh các học viên và báo cáo lên đại sứ quán địa phương. Chính quyền Trung Quốc sau đó đã thẩm vấn một số người thân của các học viên tại Trung Quốc.
Trong video, ông Lương công khai thừa nhận rằng ông đã từng theo dõi và điều tra các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông. Ông nói: “Pháp Luân Công đã có mặt ở Hồng Kông nhiều năm. Chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng mọi thứ”.
Đàn áp xuyên quốc gia là ưu tiên hàng đầu của ĐCSTQ
Levi Browde, giám đốc điều hành Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cho biết: “Sự việc này là một phần trong xu hướng lớn hơn của các quan chức Trung Quốc và các tổ chức liên đới nhằm đe dọa, theo dõi và đàn áp các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc”.
“Việc một quan chức cấp cao của chính quyền Trung Quốc đích thân đối đầu với các học viên Pháp Luân Công ôn hòa tại một nền dân chủ châu Âu cho thấy tầm quan trọng mà ĐCSTQ đặt vào việc đàn áp Pháp Luân Công. Phát biểu của ông Lương cũng cho thấy chính các quan chức ĐCSTQ đang bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ”, ông nói thêm.
Trong năm qua, những người ủng hộ ĐCSTQ tại Phần Lan đã 3 lần đe dọa hoặc tấn công các học viên Pháp Luân Công tại công viên. Theo báo cáo của truyền thông Phần Lan, các học viên Pháp Luân Công tại Helsinki đã bị quấy rối vào tháng 1/2025 và tháng 9/ 2024, khi những kẻ tấn công dùng lời lẽ thô tục và tuyên bố đã báo cáo vụ việc với Đại sứ quán Trung Quốc.
Ngoài Phần Lan, chính quyền Trung Quốc cũng đang gia tăng đàn áp xuyên quốc gia đối với các học viên Pháp Luân Công ở các nước châu Âu khác. Trong 2 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Nga đã phải đối mặt với việc bị giam giữ, truy tố, và thậm chí là bỏ tù. Những hành động thực thi pháp luật này, bị nghi ngờ là do Bắc Kinh xúi giục, đã bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án rộng rãi.
Tại Ý, Ba Lan, Áo, Tây Ban Nha và Pháp, các địa điểm biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun (một đoàn múa cổ điển Trung Hoa do các học viên Pháp Luân Công thành lập) đã nhận được những lời đe dọa đánh bom giả mạo; trong đó ít nhất một trường hợp, một buổi biểu diễn đã bị hoãn lại sau khi có báo động giả khiến nhà hát phải sơ tán tạm thời.
“Trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc đang tăng cường chiến dịch đe dọa và uy hiếp toàn cầu, các quốc gia dân chủ phải hành động để bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương như Pháp Luân Công và những công dân Phần Lan đang kiên định với đức tin này”, ông Browder phát biểu. “Vì đây là vụ việc thứ 3 xảy ra tại cùng một địa điểm ở Helsinki, chúng tôi kêu gọi chính quyền Phần Lan công khai lên án hành động của ông Lương Chấn Anh và điều tra việc chính quyền Trung Quốc giám sát và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan”.
Lý Ngọc theo Epoch Times
Từ khóa Pháp Luân Công ĐCSTQ
