Ngày 2/8, các học viên Pháp Luân Công ở Rumani đã tổ chức Ngày Thông tin Pháp Luân Công hằng tuần tại trung tâm phố cổ Brașov. Trong sự kiện, nhiều người háo hức nhận và đọc các tài liệu sự thật. Những tài liệu này kể về một câu chuyện có thật ở Trung Quốc Đại Lục – một nhóm người tin theo “Chân, Thiện, Nhẫn” đã phải chịu đựng cuộc bức hại tàn khốc kéo dài 26 năm của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

id14289547 2407111711431973
Ngày 11/7/2024, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công từ khu vực miền Đông nước Mỹ đã tổ chức cuộc diễu hành lớn ở Washington DC, kêu gọi “Giải thể Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. Trong ảnh là biểu ngữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”. (Ảnh: Trương Tĩnh Di / Epoch Times)

Tại đây không có loa phóng thanh, không có sân khấu, chỉ có sự giao tiếp giữa con người với nhau. Cảnh tượng này không ồn ào, nhưng có những lời nói có thể xuyên qua sự huyên náo, chạm đến tận đáy lòng.

Lời thật hiếm hoi, lòng thiện ẩn mình

Doanh nhân Ilona Postolache từ thành phố Bârlad, Rumani nói rằng nhân loại hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng đạo đức, nói thật không dễ, mà lòng thiện cũng đang dần biến mất, sự nhẫn nại cũng vậy.

Lời bà nói không phải là sự cường điệu. Sự tiến bộ của xã hội hiện đại đã mang đến cho con người sự giàu có vật chất chưa từng có, nhưng cũng kéo theo nỗi lo âu tinh thần chưa từng có. Chúng ta đã học cách dùng số liệu để đo lường mọi thứ, nhưng lại quên dùng lương tâm để đo lường chính mình.

Khi sự thật bị dối trá che lấp, khi thiện ý bị thay thế bằng sự lạnh lùng, khi nhẫn nại bị xua đuổi bởi tức giận, xã hội chẳng khác nào một con tàu mất la bàn, trôi dạt trong vòng xoáy của lợi ích và quyền lực.

Phải làm sao? Câu trả lời của bà Ilona rất đơn giản: Quay về với sự chỉ dẫn của “Chân, Thiện, Nhẫn”, thế giới sẽ tìm lại được phương hướng.

Bà nói nếu chúng ta có thể một lần nữa tuân theo Chân, Thiện, Nhẫn, hoặc thế giới lấy đó làm nguyên tắc chỉ đạo, Trái Đất sẽ trở thành mái nhà tốt đẹp hơn cho nhân loại, rất nhiều điều sẽ thay đổi.

Bà cũng khích lệ các học viên Pháp Luân Công hãy hết sức truyền rộng sự thiện lành: Bà nói có Chân, Thiện, Nhẫn, mọi người dưới ánh mặt trời sẽ đều được hưởng lợi. Đừng đánh mất hy vọng và sức mạnh, thiện lương cuối cùng sẽ chiến thắng. Hãy truyền rộng hơn nữa ở Rumani, vì những nguyên tắc này có lợi và giúp ích cho người dân Rumani.

Trí huệ cổ xưa chưa từng lỗi thời

Trong mắt giáo sư thanh nhạc và âm nhạc Tatiana Mironov, Pháp Luân Đại Pháp không chỉ là một đức tin, mà còn là di sản văn hóa chung của nhân loại. Người xưa tìm kiếm sự cân bằng nội tâm bằng thiền định và tu luyện. Ngày nay, khoa học cũng đang chứng thực giá trị của phương pháp này. Trí huệ thực sự sẽ không mất đi giá trị dù thời đại thay đổi.

Bà Tatiana cho rằng đã đến lúc tái khám phá những di sản văn hóa hữu ích này. Bà nói: “Giá trị quan của Pháp Luân Đại Pháp chắc chắn là tốt, Rumani rất cần điều đó. Tôi đã sống ở Pháp 37 năm, nếu đa số mọi người tôn trọng những giá trị này, mọi việc chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.”

Không chỉ Rumani cần những giá trị ấy, mà mọi ngóc ngách của thời đại này đều cần. Vì nguyên lý này dạy con người nói lời chân thật, giữ lòng thiện và lấy nhẫn để hóa giải oán hận – những dưỡng chất tinh thần đang khan hiếm trong xã hội hiện đại.

Vị tha – sự tự do cao nhất

Nhà kinh tế học Claudia Maria Mitru đến từ Na Uy rất đồng tình với Pháp Luân Đại Pháp và “Chân, Thiện, Nhẫn”. Bà cho rằng cái đẹp của Pháp Luân Đại Pháp nằm ở sự vị tha vì người khác, và mọi người trên thế giới đều có thể hưởng lợi từ đó.

Vị tha không phải là từ bỏ bản thân, mà là giải phóng bản thân khỏi chiếc lồng chật hẹp của lợi ích cá nhân. Khi một người không còn bị dục vọng ích kỷ chi phối, đó mới là lần đầu tiên họ nếm trải tự do đích thực.

Như bà Mitru nói: “Chúng ta không sinh ra để bị bức hại, chúng ta sinh ra để được tự do. Hãy tiếp tục cố gắng, thật tuyệt vời khi làm những điều có ích cho thế giới này!”

Câu nói ấy vừa là lời phản đối bạo lực đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, vừa là sự lý giải về ý nghĩa tồn tại của con người.

Ánh sáng nhỏ có thể thắp sáng ngân hà

Có người có thể cho rằng những hoạt động nhỏ như thế này không thể thay đổi hướng đi của thế giới. Nhưng sự thay đổi của thế giới chưa bao giờ bắt đầu bằng những con sóng lớn, mà từ những dòng suối nhỏ hợp thành. Một cuộc trò chuyện, một chữ ký, một tờ tài liệu nói rõ sự thật – tất cả đều có thể trở thành mồi lửa cho sự thay đổi.

“Chân, Thiện, Nhẫn” không phải là khẩu hiệu trừu tượng, mà là lựa chọn có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày của mỗi người: Nói sự thật thay vì im lặng; giữ thiện ý thay vì thờ ơ; dùng nhẫn để hóa giải hận thù thay vì trả đũa. Mỗi lựa chọn như thế là một tia sáng, và khi vô số tia sáng hội tụ, chúng sẽ chiếu sáng bầu trời đêm.

Thế giới sẽ không thay đổi chỉ vì một khẩu hiệu lớn lao, nhưng sẽ âm thầm tái sinh nhờ hàng triệu triệu con người bình thường lựa chọn “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Đạo luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Thiên Bách Độ

(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả, bản gốc tiếng Trung được đăng trên Epoch Times)