Nữ dân biểu Đảng Cộng hòa Elise Stefanik, người chính thức tuyên bố tranh cử thống đốc New York, gần đây đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ New York Post rằng cuộc bầu cử thống đốc New York năm 2026 sẽ là “cuộc chiến sinh tử”, liên quan đến việc liệu New York, hay thậm chí toàn bộ nền văn minh phương Tây, có thể được cứu khỏi mối đe dọa của chủ nghĩa xã hội hay không. Sau đây là một phần bản dịch của cuộc phỏng vấn.

Ngày 19/1/2024, nữ Dân biểu Đảng Cộng hòa bang New York, bà Elise Stefanik, phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Concord, bang New Hampshire. (Ảnh: Madalina Vasiliu / The Epoch Times bản tiếng Anh)

Khi được hỏi: “Tại sao bà lại quyết định tranh cử thống đốc vào thời điểm này?”, bà Stefanick trả lời: “Tôi tranh cử để cứu lấy New York. Trong hai mươi năm qua, Đảng Dân chủ đã nắm giữ chức thống đốc, và kết quả là gì? New York đã trở thành một trong những tiểu bang đắt đỏ và kém an toàn nhất cả nước. Về khả năng chi trả, sự lãnh đạo của bà Hochul đã biến chúng ta thành tiểu bang có mức thuế cao nhất cả nước—giá năng lượng cao nhất, hóa đơn tiện ích cao nhất, tiền thuê nhà cao nhất và giá thực phẩm đắt đỏ nhất. Chúng ta cũng có môi trường kinh doanh tồi tệ nhất cả nước. Và Về vấn đề luật pháp và trật tự, những cải cách tại ngoại thất bại đang tạo điều kiện cho tình trạng tội phạm bạo lực xảy ra hàng ngày với những người dân New York tuân thủ pháp luật… Người dân New York đang vô cùng tức giận.”

“Tôi tranh cử vì tôi yêu tiểu bang này. Tôi sinh ra và lớn lên ở phía bắc New York và biết rằng theo truyền thống nơi đây là thành trì của Đảng Dân chủ. Nhưng khi lần đầu tôi tranh cử vào Quốc hội hơn một thập kỷ trước, không ai tin rằng tôi có thể thắng – đó là một khu vực bầu cử của Đảng Dân chủ, nơi mà Đảng Cộng hòa đã liên tục thất bại… Tôi đã chiến thắng từ cuộc bầu cử sơ bộ tốn kém nhất cả nước và giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử với hơn 20 điểm phần trăm, hoàn toàn vượt xa mọi kỳ vọng. Chúng tôi đã xây dựng một liên minh gồm Đảng Cộng hòa, cử tri độc lập và Đảng Dân chủ. Kể từ đó, tôi đã đạt được tỷ lệ chiến thắng áp đảo ở vùng Đông Bắc và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất toàn tiểu bang.”

Phóng viên hỏi: “Bà có coi mình không chỉ là đối thủ của bà Hochul mà còn là đối thủ của ông Mamdani không; liệu cuộc bầu cử này có phải là nhằm ngăn chặn chủ nghĩa xã hội xâm chiếm linh hồn của New York không?”

Bà Stefanik trả lời: “Đây là trận chiến sinh tử đối với New York và sự tồn vong của nền văn minh phương Tây. Đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất tôi từng tổ chức tại bang New York, mang tính lịch sử như cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Đây sẽ là một cuộc trưng cầu dân ý về bà Hochul, và bà ấy có mối liên hệ mật thiết với ông Mamdani—tất cả các lập trường, tất cả các sai lầm chính sách tai hại. Tội phạm ở Thành phố New York sẽ gia tăng, và các vị đã chứng kiến ​​cuộc di cư ồ ạt của các doanh nghiệp và gia đình. Trước hết người dân lo sợ ông Mamdani—điều này hoàn toàn dễ hiểu; và thứ hai là bởi các đề xuất thuế của ông ta đã khiến New York trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết.”

Khi được hỏi về sự mất lòng tin của Tổng thống Trump ở bang New York, đặc biệt là thành phố New York, bà Stefanik trả lời: “Chiến dịch của bà Hochul thực sự đang giúp chúng tôi vận động những cử tri không thường xuyên đi bỏ phiếu, điều này sẽ là chìa khóa cho chiến lược tranh cử của chúng tôi. Thực tế là, Hochul đã giành được khoảng 3,1 triệu phiếu bầu ở bang New York, trong khi Tổng thống Trump chỉ giành được gần 3,6 triệu. Cuộc bầu cử này sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ cử tri đi bầu; đây là một cuộc trưng cầu dân ý về Hochul… Phiếu bầu sẽ có cả tên tôi và tên bà ấy, và ở bang New York bà ấy có tỷ lệ ủng hộ thấp hơn Tổng thống Trump.”