Ông Tập Cận Bình đối mặt với các cuộc biểu tình của nhiều nhóm tại Mỹ
Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), trong chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình, nhiều tổ chức và cộng đồng đã tập trung biểu tình. Trong số những người tham gia có các nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ cùng các nhóm tôn giáo. Họ tập trung bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, khu vực gần Nhà Trắng và những nơi ông Tập xuất hiện, nhằm bày tỏ phản đối chính quyền Trung Quốc, đồng thời kêu gọi tự do chính trị và bảo đảm nhân quyền.
Theo VOA, tối 24/9, hàng trăm người Hong Kong, Đài Loan và người Tây Tạng tập trung tại Quảng trường Franklin, gần Nhà Trắng, để biểu tình. Nhà hoạt động dân chủ Hong Kong Thiệu Lam cho biết người Hong Kong, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các nhóm bị đàn áp khác cùng tập hợp vì “chính quyền Trung Cộng đang tiến hành diệt chủng, đàn áp các chính trị gia và những người vận động tại Hong Kong”.
Thiệu Lam nói: “Chúng tôi muốn nói với ông Tập Cận Bình và chính quyền Trung Cộng rằng sự đàn áp đối với các dân tộc và cộng đồng chắc chắn sẽ không được chấp nhận, và chúng tôi nhất định sẽ phản kháng.”
Tào Thế Kiệt, Chủ tịch Hội đồng hương Đài Loan tại Washington, cho biết hội đồng hương Đài Loan tại Washington cùng nhiều hội đồng hương Đài Loan khác trên khắp nước Mỹ có yêu cầu chính là: “Chúng tôi chủ trương Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Vận mệnh của chúng tôi phải do 23 triệu người Đài Loan tự mình quyết định. Chúng tôi cũng muốn mạnh mẽ phản đối Trung Quốc (ĐCSTQ), yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt việc tiếp tục chèn ép không gian sinh tồn của Đài Loan trên trường quốc tế.”
Vương Đan, một trong những thủ lĩnh phong trào sinh viên năm 1989, cho biết ông muốn đưa ra ba yêu cầu: “Phản đối chế độ độc tài của ông Tập Cận Bình trong nước và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại xu hướng dân chủ; đồng thời yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị Trung Quốc, đặc biệt là Lê Trí Anh, Hoàng Chi Phong và Hứa Chí Vĩnh.”
Vương Đan nói: “Chúng tôi cho rằng đây là một cơ hội hiếm có, bởi ở trong nước ông Tập Cận Bình chưa bao giờ nghe thấy tiếng nói phản đối. Giờ đây, khi ông ấy cuối cùng cũng ra nước ngoài, chúng tôi hy vọng tiếng nói phản đối có thể trực tiếp đến được với ông ấy, để ông ấy biết rằng chính quyền của mình không được lòng dân.”
Sáng 24/9, các nhà hoạt động Tây Tạng tập trung bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ để phản đối chuyến thăm của ông Tập. Sau đó, họ mang theo cờ Mỹ, ảnh Đạt Lai Lạt Ma và cờ hình sư tử tuyết tượng trưng cho tự do và độc lập của Tây Tạng, diễu hành đến Điện Capitol. Những người tham gia liên tục hô các khẩu hiệu như “Chúng tôi là người Tây Tạng”, “Tây Tạng tự do” và “Trung Quốc hãy lập tức rút khỏi Tây Tạng”.
Cùng ngày, các nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ tổ chức tập hợp bên ngoài Nhà Trắng, kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép với phía Trung Quốc về vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp với ông Tập. Những người biểu tình cáo buộc ĐCSTQ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác tại Tân Cương.
Trong ngày 24/9, các học viên Pháp Luân Công cũng tổ chức một cuộc tập hợp hòa bình tại Washington, kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 27 năm.
Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Pat Ryan, đại diện bang New York, đã tham dự cuộc tập hợp. Ông nói với VOA: “Tôi đặc biệt đến đây vì nhân vật bị cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất, người đứng đầu danh sách những người vi phạm nhân quyền, ông Tập Cận Bình, hiện đang ở trên đất Mỹ. Điều này không thể chấp nhận được. Chúng ta phải công khai lên án cuộc đàn áp và giam giữ có hệ thống đối với các học viên Pháp Luân Công, trong đó có cả những cử tri mà tôi đại diện tại New York.”
Ryan nói thêm: “Hôm nay tôi muốn công khai lên án ông ấy, bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công và nói với họ rằng người dân Mỹ đứng về phía họ!”
Học viên Pháp Luân Công Chu Tử Định nói: “Khi đối đầu với ĐCSTQ, chúng tôi chưa bao giờ sử dụng các biện pháp bạo lực… Chúng tôi đến đây với niềm tin và hy vọng truyền niềm tin đó đến toàn thế giới.”
Học viên Pháp Luân Công Hoàng William cho biết: “Chúng tôi rất hy vọng Tổng thống Trump có thể gây sức ép với ông Tập Cận Bình, yêu cầu ông ấy nhanh chóng chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ bất hợp pháp.”
Học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh, người tự nhận là nạn nhân của việc cưỡng bức lấy nội tạng, nói với VOA rằng một phần phổi và gan của ông đã bị lấy đi. Những vết sẹo sau khi bị lấy nội tạng khi còn sống đã khiến ông chịu đau đớn hơn 20 năm. Ông cho biết sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đi lại phải thở dốc, ban đêm khó thở khi ngủ và các vết thương đau hơn khi thời tiết âm u, mưa. Ông cáo buộc việc cưỡng bức lấy nội tạng là hành vi tội ác của ĐCSTQ.
Tối 23/9, Quỹ Nhân quyền (Human Rights Foundation) cùng nhiều tổ chức nhân quyền đã chiếu hình ảnh các nhà hoạt động nhân quyền và tôn giáo đang bị chính quyền Trung Quốc giam giữ lên bức tường phía Đông của Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia Mỹ. Ban tổ chức cho biết hoạt động này nhằm đưa vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc trở thành tâm điểm chú ý trong thời gian diễn ra hội nghị, đồng thời kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho những người hoạt động này.