Tối thứ Hai (9/3), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết, trước tình hình xung đột Trung Đông leo thang, Đức đã tạm thời rút toàn bộ nhân viên khỏi đại sứ quán tại thủ đô Baghdad (Iraq). Chính phủ Úc trước đó, ngày 8/3, cũng đã ra lệnh sơ tán các nhà ngoại giao và thân nhân của họ khỏi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul trong cuộc họp báo ngày 30/6/2025. (Nguồn: paparazzza/Shutterstock)

Phát ngôn viên nói: “Xét đến bối cảnh nguy hiểm hiện nay ở Trung Đông, nhân viên Đại sứ quán Đức tại Baghdad đã được tạm thời rút khỏi Iraq.” Ông nhấn mạnh, chính quyền Berlin vẫn đang liên tục đánh giá mức độ an toàn của các phái bộ ở nước ngoài.

Ông bổ sung rằng, dù các kênh liên lạc với đại sứ quán vẫn vận hành bình thường, nhưng do tình hình an ninh nghiêm trọng, các dịch vụ pháp lý và lãnh sự đã bị cắt giảm mạnh từ trước đó.

Ngoài ra, tối thứ Hai tại thủ đô Nicosia (Síp), Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết ông đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về diễn biến căng thẳng trong khu vực Trung Đông. Ông Wadephul lên án việc chính quyền Iran đang tiến hành “các cuộc tấn công bừa bãi” nhằm vào những nước trong khu vực Vịnh Ba Tư; cả Mỹ và Đức đều kịch liệt chỉ trích các hành động này, đồng thời cùng lên tiếng kêu gọi Tehran lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự.

Trên thực tế, vài ngày trước đã có thông tin cho biết binh sĩ và nhân viên Đại sứ quán Đức tại Baghdad đang được chuyển sang Jordan, sau đó sẽ dùng hai máy bay vận tải quân sự A400M đóng tại đây để bay về Đức.

Trước đó nữa, các binh sĩ Bundeswehr (quân đội Đức) đồn trú tại Bahrain đã được đưa về nước, và chính quyền Berlin cũng đang chuẩn bị rút nốt lực lượng đang đồn trú tại Kuwait và Lebanon.

Trước đợt không kích của liên quân Mỹ–Israel nhằm vào chế độ Khamenei, Đức có hơn 500 binh sĩ đồn trú tại Trung Đông, chủ yếu ở Iraq và Jordan.

Theo Ngô Thụy Xương / Epoch Times