Tối thứ Sáu (10/4), tàu vũ trụ “Orion” trong sứ mệnh Artemis II đã hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương, đánh dấu việc 4 phi hành gia Mỹ hoàn thành chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng mang tính sử thi, mở ra một bước tiến chưa từng có trong hành trình khám phá không gian của nhân loại.

4 phi hành gia trong nhiệm vụ bay vòng Mặt Trăng kéo dài 10 ngày sẽ kết thúc hành trình vào thứ Sáu, dự kiến đáp xuống vùng biển gần bờ San Diego. (Nguồn: NASA)

Bốn phi hành gia gồm chỉ huy Reid Wiseman, phi công Victor Glover và hai chuyên gia nhiệm vụ Christina Koch cùng Jeremy Hansen. Đối với hành trình đột phá này, có 9 điểm nổi bật đáng chú ý.

Điểm nổi bật đầu tiên là vụ phóng hoàn hảo từ bang Florida. Vào lúc 18h35 ngày 1/4 (giờ miền Đông Mỹ), tên lửa cất cánh từ Kennedy Space Center, đánh dấu lần đầu tiên sau 53 năm kể từ chương trình Apollo program, con người bay có người lái tiến gần Mặt Trăng. Tàu “Orion” và tên lửa “Hệ thống Phóng Không gian” (SLS) trước đó chưa từng bay có người lái, và mới chỉ thực hiện một lần thử nghiệm không người lái.

Điểm thứ hai là ngày đầu tiên của các phi hành gia trong không gian. Sau khi thức dậy, họ đã trải qua khoảng 24 giờ bay quanh quỹ đạo Trái Đất để kiểm tra toàn diện con tàu, bao gồm cả hệ thống điều khiển thủ công. Khoảng 90% các thành phần của hệ thống duy trì sự sống trước đó chưa từng được thử nghiệm trong không gian. Wiseman cho biết, quãng thời gian này đủ để kiểm tra hệ thống kiểm soát môi trường và sự sống, như khả năng loại bỏ CO₂, duy trì sự sống và cung cấp nước uống – những yếu tố thiết yếu trước khi tiến tới Mặt Trăng.

Điểm thứ ba là các phi hành gia đã chia sẻ những bức ảnh đầu tiên chụp Trái Đất từ tàu vũ trụ, giúp nhân loại lần đầu tiên sau hơn 50 năm được chứng kiến toàn cảnh hành tinh của mình từ không gian. Glover bày tỏ sự kinh ngạc, cho rằng Trái Đất trông thật tuyệt đẹp, và dù con người đến từ đâu hay khác biệt ra sao, tất cả đều là một thể thống nhất.

Điểm thứ tư là các phi hành gia đã kỷ niệm lễ Phục Sinh trong không gian khi đang trên hành trình bay quanh Mặt Trăng. Chuyến đi tới Mặt Trăng kéo dài khoảng 4 ngày, và họ đã đón ngày lễ trong không gian, đồng thời chúc mừng Hansen nhận huy hiệu phi hành gia vàng trong chuyến bay đầu tiên. Wiseman cho biết việc quan sát Trái Đất từ không gian giúp con người nhận thức rõ hơn về vị trí của mình trong vũ trụ.

Điểm nổi bật thứ năm là các phi hành gia đã đặt tên một miệng hố trên Mặt Trăng là “Carroll”, theo tên người vợ quá cố của Reid Wiseman. Bà Carroll qua đời năm 2020 vì ung thư. Wiseman tiết lộ trong buổi họp báo giữa không gian và mặt đất vào thứ Tư rằng ý tưởng tưởng niệm này được các đồng đội đề xuất trong thời gian cách ly y tế trước khi phóng. Ông cho biết đây là khoảnh khắc xúc động nhất của sứ mệnh, một món quà vô cùng quý giá.

Điểm thứ sáu là chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng đã lập kỷ lục khoảng cách xa nhất mà con người từng đạt được so với Trái Đất: 252.756 dặm, xa hơn kỷ lục do Apollo 13 thiết lập vào năm 1970 hơn 4.000 dặm. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS trước đó vài ngày, khi được hỏi về cảm giác mất liên lạc với Trái Đất trong 40 phút, Christina Koch cho biết khoảnh khắc đó khiến người ta liên tưởng đến sự đoàn tụ và chia ly với người thân, mang lại nhiều suy ngẫm sâu sắc.

Điểm thứ bảy là sau một ngày bay quanh Mặt Trăng, các phi hành gia đã công bố loạt ảnh không gian và hình ảnh nhật thực tuyệt đẹp, khiến người xem kinh ngạc. Trong đó có một bức ảnh nhật thực mà trên Trái Đất không thể quan sát được, chỉ các phi hành gia mới có thể nhìn thấy. Victor Glover cho biết những bức ảnh này không thể truyền tải trọn vẹn cảnh tượng kéo dài một giờ đó, và rất khó để diễn tả bằng lời, “thật sự quá kỳ diệu”.

Trong chuyến bay ngang qua Mặt Trăng của tàu Artemis 2, bề mặt Mặt Trăng hiện rõ trong hình ảnh, trong khi Trái Đất dần mờ đi ở phía sau. Bức ảnh này được chụp lúc 6:41 chiều giờ EST ngày 6 tháng 4 năm 2026, chỉ 40 phút sau khi tàu vũ trụ Orion và các phi hành gia bay qua phía xa của Mặt Trăng và mất liên lạc với Trái Đất. (NASA)

Điểm nổi bật thứ tám là các phi hành gia trở về Trái Đất với đầy ắp những ký ức đáng nhớ. Glover hồi tưởng rằng các hố và miệng núi lửa trên Mặt Trăng trông sâu hun hút như không có đáy. Khi nói về 40 phút mất hoàn toàn liên lạc với Trái Đất ở phía sau Mặt Trăng, Jeremy Hansen cho biết chỉ cần nhớ lại cũng khiến ông nổi da gà và toát mồ hôi tay, nhưng việc tận mắt chứng kiến quê hương dần biến mất sau Mặt Trăng là trải nghiệm vô cùng kỳ diệu.

Điểm nổi bật cuối cùng là màn trở về ngoạn mục của tàu “Orion” khi kết thúc hành trình. Khi quay lại Trái Đất, khoang tàu lao vào khí quyển ở độ cao khoảng 75 dặm trên Thái Bình Dương với tốc độ lên tới 24.000 dặm/giờ (tương đương bay từ Los Angeles đến New York trong khoảng 6 phút). Chỉ trong vài giây, nhiệt độ trên tấm chắn nhiệt rộng 16,5 feet đạt tới khoảng 5.000°F, tương đương một nửa nhiệt độ bề mặt Mặt Trời. Sau 6 phút mất liên lạc, tàu đã bung dù và hạ cánh xuống vùng biển gần San Diego, bang California.

Lý Bình/ Epoch Times