Một nữ học viên Pháp Luân trong lúc lên tiếng vạch trần những hành vi vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh đã bị một người đàn ông tấn công tại London. Người đàn ông này là tài xế của một công ty du lịch có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào Pháp Luân Công, một nhóm tín ngưỡng ôn hòa, làm dấy lên mối quan ngại về những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đàn áp tự do ngôn luận ở nước ngoài.

Tài xế xe buýt du lịch vẫn giữ thái độ hung hăng ngay cả sau vụ hành hung. (Ảnh do nhân chứng Đường Kiệt cung cấp)

Theo nạn nhân, cô Trương Xuân Bình (Zhang Chunping), cảnh sát Anh đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Tuy nhiên, Sở cảnh sát Thủ đô London chưa đưa ra phản hồi khi được báo chí yêu cầu bình luận về vụ việc.

Vụ tấn công xảy ra vào ngày 23/2 bên ngoài Bảo tàng Anh, một địa điểm tham quan nổi tiếng ở trung tâm London được du khách Trung Quốc ưa chuộng. Các học viên Pháp Luân Công, như cô Trương, thường cầm các áp phích bên ngoài cổng bảo tàng và trò chuyện với khách tham quan gần như mỗi ngày, nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về sự tàn ác của chính quyền ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Cô Trương kể lại với tờ The Epoch Times, lúc đó cô đang cầm một tấm áp phích, tiến đến một nhóm du khách Trung Quốc khi họ đang rời bảo tàng để lên xe buýt đậu gần đó. Cô Trương muốn bắt chuyện với họ, nhưng bị hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc ngăn lại. Người này đã chửi bới và la hét vào mặt cô.

Để tránh làm leo thang căng thẳng, cô Trương cho biết cô đã ngừng nói chuyện với nhóm du khách Trung Quốc và đứng im lặng cầm tấm áp phích, trên đó có ghi thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, một chủ đề bị chính quyền ĐCSTQ kiểm duyệt gắt gao.

Tuy nhiên, một tài xế nam bất ngờ bước ra khỏi xe buýt, giật lấy tấm áp phích của cô và ném nó đi. Theo lời kể của cô Trương, khi cô cố gắng chụp ảnh người tài xế đó, thì ông ta đã giật lấy điện thoại của cô và ném vào cổng thư viện gần đó.

Tình hình trở nên bạo lực khi người đàn ông đó đẩy cô ngã xuống đất.

Cô Trương kể tiếp, sau khi đứng dậy được, cô đã cố gắng ngăn người tài xế này rời đi, đồng thời gọi cho cảnh sát để thông báo vụ việc. Tuy nhiên, người đàn ông này đã bóp cổ cô và đấm vào mặt cô, khiến cô ngã xuống đất một lần nữa và tiếp tục đánh đập cô.

Cô Trương cho biết, vụ tấn công đã để lại những vết bầm tím trên mặt, cổ và tay của cô.

Khuôn mặt của cô Trương Xuân Bình bị bầm tím và sưng tấy nghiêm trọng. (Ảnh do nhân chứng Đường Kiệt cung cấp)
Cô Trương bị thương ở ngón giữa tay trái, móng tay bị gãy. (Ảnh do nhân chứng Đường Kiệt cung cấp)

Ông Đường Kiệt (Austin Tang), người chứng kiến vụ tấn công, đã bày tỏ sự bàng hoàng khi kể lại sự việc với tờ The Epoch Times vào ngày 10/3.

Ông kể: “Tôi vừa định gọi cho cảnh sát thì vụ tấn công xảy ra. Chỉ trong khoảnh khắc, cô ấy đã nằm gục xuống đất. Người tài xế đó tấn công cô ấy quá nhanh.

Ông tiếp tục: “Tôi bị bất ngờ không kịp phản ứng trước cuộc tấn công đột ngột này. … Và việc một người đàn ông đánh một phụ nữ là điều hiếm khi thấy ở đây.”

Vụ tấn công học viên Pháp Luân Công này là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các vụ tấn công tương tự xảy ra ở London và một số nơi khác. Điều này đã làm dấy lên mối quan ngại về một chiến dịch thù hận và quấy rối Pháp Luân Công được ĐCSTQ xuất khẩu ra nước ngoài.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần ôn hòa được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, bao gồm 5 bài tập thiền định nhẹ nhàng cùng với các bài giảng đạo đức dựa trên các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Năm 1999, một cuộc khảo sát chính thức của chính quyền Trung Quốc cho thấy số lượng học viên Pháp Luân Công ở nước này lên đến 70 triệu đến 100 triệu người, nhiều hơn tổng số đảng viên ĐCSTQ lúc bấy giờ. Vì lo ngại mất quyền lực, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch đàn áp tàn bạo trên toàn quốc vào tháng 7/1999 nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công. Kể từ đó, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải đối mặt với việc bị bắt giữ, giam cầm, cưỡng bức lao động, và nhiều hình thức tra tấn dã man khác chỉ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Số lượng thực tế học viên bị bức hại đến chết rất lớn nhưng chưa có con số thống kê rõ ràng do sự kiểm duyệt và che giấu thông tin gắt gao của chính quyền Trung Quốc.

Trong bối cảnh cuộc đàn áp vẫn tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công ở Anh cho biết, họ cũng thường xuyên gặp phải sự quấy rối khi tình nguyện đứng ra vạch trần những hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Theo Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Anh, một trường hợp điển hình xảy ra vào năm 2018, khi đó một vụ tấn công bạo lực bên ngoài Bảo tàng Anh đã khiến một nữ học viên bị gãy xương sống.

Cô Trương, nạn nhân của vụ tấn công mới nhất, cho rằng vụ việc này là kết quả của những nỗ lực tuyên truyền kéo dài hàng thập kỷ của ĐCSTQ, vốn đã mở rộng sang các phương tiện truyền thông bên ngoài Trung Quốc.

Cô Trương nhấn mạnh: “Những hành động của chúng tôi, cho dù đó là làm rõ sự thật hay thu thập chữ ký thỉnh nguyện – đều ôn hòa và được pháp luật bảo vệ.

Cô Trương cảnh báo: “Thật sốc khi người lái xe, có vẻ là người phương Tây, lại có thể thực hiện hành vi bạo lực như vậy. Điều này cho thấy những lời dối trá của ĐCSTQ đã ảnh hưởng đến người dân [ở nước ngoài] sâu sắc đến mức nào.

Cô lưu ý mối quan hệ của công ty du lịch này với Bắc Kinh. Công ty vận hành xe buýt, FCD Transportation Limited, thuộc sở hữu của EG Travel, tự mô tả mình trên trang web chính thức là “nhà cung cấp duy nhất” được Đại sứ quán Trung Quốc tại Dublin, Ireland chỉ định. Trang web này liệt kê các quan chức cấp cao của Trung Quốc mà công ty này đã phục vụ, bao gồm chuyến dừng chân của Thủ tướng Trung Quốc lúc bấy giờ là Lý Khắc Cường vào năm 2015.

Trong những tháng gần đây, các vụ tấn công tương tự nhằm vào các học viên Pháp Luân Công cũng được ghi nhận ở các quốc gia khác. Tại Hoa Kỳ, vụ tấn công mới nhất xảy ra vào ngày 27/2, khi một người đàn ông xô ngã một nữ học viên xuống đất gần một quầy thông tin của Pháp Luân Công tại Thành phố New York.

Tại Úc, các học viên Pháp Luân Công đã bị tấn công tại thành phố Sydney vào tháng Mười Hai năm ngoái. Vụ việc đã khiến một nam học viên bị thương, chảy máu ở mặt.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc, mô tả các cuộc tấn công gần đây là “một phần trong mô hình quấy rối và đe dọa rộng lớn hơn có liên quan đến chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia và gây ảnh hưởng ở nước ngoài của ĐCSTQ.

Theo The Epoch Times

Anh Hùng biên dịch