Vào lúc 2h45 rạng sáng thứ Bảy (21/2), tại thành phố Richmond, thủ phủ bang Virginia, đã xảy ra một vụ xả súng khiến 9 người trúng đạn, trong đó 2 người thiệt mạng. Hiện cảnh sát bang đang truy tìm nhiều nghi phạm.

(Ảnh minh họa: Gorodenkoff/Shutterstock)

Nạn nhân là Genesis Jones, cô gái 23 tuổi, người thành phố Petersburg, và người đàn ông tên Dominic Jackson, 42 tuổi đến từ hạt Henrico. Cả hai đều bị trúng nhiều phát đạn và tử vong tại hiện trường.

Bốn người được xe cứu thương chở tới bệnh viện địa phương, ba người khác tự lái xe đến bệnh viện. Bảy nạn nhân bị thương gồm ba nam và bốn nữ.

Cảnh sát trưởng Richmond Rick Edwards cho biết trong cuộc họp báo rằng vụ nổ súng xảy ra tại khu phố Shockoe Bottom ở phía đông trung tâm thành phố, có nhiều nghi phạm nổ súng và hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Được biết, nguyên nhân xuất phát từ một cuộc khẩu chiến, sau đó leo thang thành ẩu đả và xung đột bạo lực, dẫn đến vụ nổ súng. Một sĩ quan cảnh sát ở gần đó đã chứng kiến vụ ẩu đả trên đường phố và cảnh các phương tiện chạy với tốc độ cao.

Theo thông báo của cảnh sát, nguyên nhân và cơ chế tử vong của hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng này vẫn đang chờ giám định pháp y. Tại hiện trường, cảnh sát thu được hơn 50 vỏ đạn và hai khẩu súng, đồng thời nghi ngờ trong vụ nổ súng còn có thêm nhiều loại vũ khí khác được sử dụng.

Ông Edwards nói: “Lời khuyên của tôi là hãy để súng của bạn ở nhà, (nếu không) cuối cùng rồi cũng sẽ dẫn đến những bi kịch như những gì chúng ta đã chứng kiến sáng nay.”

Người phát ngôn cảnh sát, ông James Mercante, cho biết hiện vẫn chưa bắt được nghi phạm nào. Cảnh sát đã kêu gọi người dân hỗ trợ điều tra.

Trí Đạt (theo Epoch Times, USA Today)