Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gần đây kể lại một trải nghiệm khiến ông hú vía khi đi trên Không lực Một (Air Force One). Trên đường từ Trung Quốc trở về Mỹ, ông phát hiện một hành khách nằm rất lâu trên ghế sofa trong phòng họp trên máy bay, gần như không cử động, thậm chí lồng ngực cũng không thấy có dấu hiệu phập phồng rõ ràng. Có lúc Ngoại trưởng Rubio không thể xác định người này chỉ ngủ quá say hay thực sự đã xảy ra chuyện.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Shutterstock)

Ngày 11/8, ông Rubio cùng vợ là bà Jeanette tham gia chương trình The Katie Miller Podcast và kể về trải nghiệm khiến ông ấn tượng sâu sắc này.

Ông nhớ lại rằng thỉnh thoảng dường như có thể nhìn thấy người kia hít thở, nhưng tần suất thấp đến mức ông không khỏi tự hỏi: tốc độ hô hấp như vậy liệu có đủ để duy trì sự sống hay không?

Trớ trêu là lúc đó trong khoang máy bay không hề yên tĩnh, đèn vẫn bật và xung quanh liên tục có nhiều tiếng động, nhưng người nằm trên sofa vẫn không có phản ứng rõ ràng.

Điều này khiến ông Rubio rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu đối phương chỉ ngủ quá say mà ông tùy tiện bước tới đánh thức thì không khỏi khó xử; nhưng nếu người đó thực sự đã chết thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Dù sao đây cũng là máy bay công vụ của chính phủ.

Nếu đột nhiên xuất hiện một thi thể trên máy bay thì phải kích hoạt quy trình nào tiếp theo? Bản thân ông phải làm gì? Ông Rubio cũng không biết rõ.

Vì vậy, ông chỉ có thể ngồi bên cạnh và tiếp tục quan sát. Cứ như vậy, ông nhìn suốt 90 phút.

Theo thời gian, ông Rubio thậm chí bắt đầu tự nhắc mình phải ghi nhớ người đó lúc ấy nằm ở đâu và xung quanh đã xảy ra những gì. Bởi ông đã nghĩ rằng nếu người này thực sự chết, sau đó chắc chắn sẽ có cuộc điều tra, và đến lúc đó có lẽ ông sẽ phải thuật lại toàn bộ quá trình một lần nữa.

May mắn thay, sau 90 phút, mọi chuyện được chứng minh chỉ là một phen hú vía. Người này không hề chết, và ông Rubio cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng.

Ông Rubio thường xuất hiện trước ống kính với tư cách Ngoại trưởng, và những vấn đề ông bàn luận thường là ngoại giao, chiến tranh và an ninh quốc gia. Nhưng lần này, khi bà Jeanette cũng ngồi bên cạnh, hai người hiếm khi trò chuyện về cuộc sống gia đình, thói quen ăn uống, các đồng nghiệp trong nội các và những chủ đề đời thường khác.

Toàn bộ cuộc phỏng vấn cũng cho công chúng thấy một ông Rubio đời thường hơn, bên ngoài thân phận một chính trị gia.

Có thể bị đánh thức lúc 2:30 sáng

Nói về công việc thường ngày của Ngoại trưởng, ông Rubio cho biết công việc của ông gần như không có cái gọi là “một ngày điển hình”.

Một cuộc khủng hoảng quốc tế bất ngờ có thể khiến ông phải thức dậy lúc 2:30 sáng để xử lý công việc; nhưng vào những ngày tương đối bình thường, ông cũng có thể đi từ nhà đến Bộ Ngoại giao rồi làm việc theo lịch trình đã định.

Vấn đề là một khi phụ trách an ninh quốc gia và các vấn đề quốc tế, rất khó để thực sự có một “ngày nghỉ”.

Ông Rubio cho biết nếu lịch trình cho phép, ông thường bắt đầu ngày làm việc tại Bộ Ngoại giao, sau đó gần trưa mới đến Nhà Trắng.

Bởi vào thời điểm này, công việc trong ngày của Tổng thống Donald Trump thường bắt đầu bước vào giai đoạn bận rộn hơn.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa buổi sáng có thể thoải mái. Nếu Tổng thống Trump sắp xếp điện đàm với lãnh đạo nước ngoài vào sáng sớm, ông Rubio cũng cần tham gia; có những cuộc điện đàm bắt đầu từ 7:00 sáng.

Ai hài hước nhất trong nội các? Ông Rubio gọi tên 3 người

Khi được hỏi ai là người hài hước nhất trong nội các, ông Rubio đưa ra 3 cái tên: Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr.

Theo ông, cách hài hước của 3 người hoàn toàn khác nhau.

Ông Vance vốn đã rất biết cách pha trò; ông Bessent có phong cách diễn đạt độc đáo của riêng mình; còn ông Kennedy Jr. thì điểm đặc biệt nhất nằm ở những câu chuyện trong cuộc đời ông.

Ông Rubio nói một số trải nghiệm mà ông Kennedy từng kể ly kỳ đến mức phản ứng đầu tiên của người nghe thường là: “Chuyện này thực sự đã xảy ra sao?” Nhưng câu trả lời thường lại là: đúng là đã xảy ra.

Trong 3 người này, ông Rubio có quan hệ cá nhân thân thiết nhất với ông Vance. Hai người từng cùng làm việc tại Thượng viện, nhờ đó xây dựng được tình bạn khá sâu sắc.

Tuy nhiên, so với chuyện ai là người kể chuyện cười giỏi nhất trong nội các, thứ thực sự có thể khiến ông Rubio hoàn toàn thư giãn lại là một chuyện khác — bóng bầu dục.

Nếu thực sự được nghỉ một ngày, ông chỉ muốn xem bóng bầu dục từ sáng đến tối

Nếu đột nhiên được cho một ngày nghỉ hoàn toàn, Ngoại trưởng sẽ làm gì? Câu trả lời của ông Rubio rất đơn giản: xem bóng bầu dục.

Và không phải xem một trận, mà là xem từ sáng đến tối.

Ông mô tả “cuối tuần hoàn hảo” của mình: sáng thứ Bảy, bắt đầu xem bóng bầu dục đại học lúc 10:00, xem liên tục cho đến khi các trận đấu trong ngày kết thúc, sau đó ngủ vài tiếng. Khi thức dậy, vừa lúc bước vào ngày thi đấu NFL, từ trận lúc 1:00 chiều, trận lúc 4:00 chiều, rồi tiếp tục xem các trận phát sóng buổi tối.

Đối với một người hâm mộ bóng bầu dục, đây gần như là cuộc sống lý tưởng.

Đáng tiếc, ông Rubio cũng biết rằng ít nhất trong hơn 2 năm tới, mong muốn này có lẽ rất khó thực hiện.

Ông đùa rằng khán giả có thể chẳng quan tâm đến kế hoạch “nghỉ phép hoàn hảo” của ông, nhưng nếu thực sự thực hiện được thì chắc chắn sẽ là một ngày vô cùng điên rồ.

Gia đình ông Rubio thực ra cũng có mối duyên khá sâu với bóng bầu dục.

Bà Jeanette, vợ ông, cũng là một người hâm mộ trung thành. Khi hai người mới bắt đầu hẹn hò, bà từng cùng các chị em làm hoạt náo viên chuyên nghiệp cho đội Miami Dolphins của NFL.

Ông Rubio thậm chí hình dung rằng một ngày nào đó, sau khi rời chính trường, ông có thể tìm một công việc liên quan đến văn hóa và bóng bầu dục.

Ngoài sân bóng, gia đình ông Rubio cũng có không ít sinh hoạt đời thường khác.

Chẳng hạn vào buổi tối, thứ thực sự có thể đánh thức vị Ngoại trưởng này khỏi giấc ngủ đôi khi không phải một cuộc khủng hoảng quốc tế mà là điện thoại của vợ ông.

Điện thoại của vợ khiến ông mất ngủ

Ông Rubio tiết lộ rằng một trong những thứ dễ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông nhất vào ban đêm là những video bà Jeanette mở trên điện thoại trước khi đi ngủ.

Ông cho biết đôi khi mình vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại bên cạnh đột nhiên phát ra câu: “Xin chào mọi người! Bây giờ tôi đang ở—”

Ông Rubio, vốn đang lơ mơ, lập tức tỉnh ngủ. Phản ứng đầu tiên của ông thậm chí là: “Chuyện gì xảy ra vậy? Ai vào phòng vậy?”

Bà Jeanette cũng không phủ nhận. Bà cười nói rằng đôi khi xem được một video, bà đột nhiên không nhịn được cười thành tiếng, khiến chồng tỉnh giấc, và đương nhiên ông Rubio sẽ tức giận.