Ông Rubio kể câu chuyện về chú mèo nhà Hegseth và ‘món dưa cải’ của Kennedy
- Điền Tịnh Tâm
- •
Từ khóa Macro Rubio Rubio


Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng phu nhân Jeanette Rubio gần đây đã cùng tham gia một chương trình podcast do người dẫn chương trình nổi tiếng Katie Miller dẫn dắt. Trong cuộc phỏng vấn, Rubio chia sẻ quan điểm về chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh, thể hiện lập trường ngoại giao cứng rắn, đồng thời tiết lộ những câu chuyện đời thường hài hước, nhẹ nhàng bên trong nội các của Tổng thống Donald Trump.
Khi người dẫn chương trình hỏi liệu “sau khi Mỹ đã hỗ trợ đưa Nicolás Maduro khỏi chức vụ, Cuba có phải là mục tiêu tiếp theo hay không”, ông Rubio, một người Mỹ gốc Cuba, đã đưa ra đánh giá ngoại giao thận trọng. Ông cho biết chính quyền Trump rất coi trọng vấn đề Cuba, bởi một Cuba an toàn, ổn định và có lập trường phù hợp với Mỹ hoàn toàn phù hợp với lợi ích quốc gia của Washington. Ông tin chắc rằng trước khi chính quyền hiện tại kết thúc nhiệm kỳ, Cuba sẽ bước vào một con đường dẫn tới một tương lai hoàn toàn khác và không thể đảo ngược.
Tuy nhiên, ông Rubio nhấn mạnh không nên kỳ vọng một chính quyền đã tồn tại suốt 70 năm có thể “thay đổi chỉ sau một đêm”. Ông lấy các quốc gia Đông Âu, chẳng hạn Ba Lan, làm ví dụ, cho rằng sau khi Liên Xô tan rã, những nước này phải trải qua giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 3-5 năm mới có thể chuyển đổi thành các chế độ dân chủ. Theo ông, quá trình thay đổi chính quyền tại Cuba cũng cần một giai đoạn chuyển tiếp có hệ thống và từng bước.
Đồng thời, ông Rubio nhắc lại nguyên tắc trong công việc của mình: “Tôi quan tâm đến Cuba, nhưng tôi phải luôn nhắc mọi người rằng tôi đang làm việc cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, chứ không phải cho Cuba”. Ông tiết lộ mình cũng có lập trường hoàn toàn tương tự đối với Venezuela.
Bên cạnh những chủ đề ngoại giao nghiêm túc, ông Rubio còn hài hước kể một câu chuyện hàng xóm. Ông cho biết dù có thể xử lý những mối quan hệ địa chính trị phức tạp giữa Cuba và Venezuela, khi trở về nhà ở Washington, ông lại hoàn toàn “bó tay” trước một con mèo của người hàng xóm — Bộ trưởng Chiến tranh hiện tại Pete Hegseth.
Ông Rubio cười kể rằng con mèo này cực kỳ kiêu ngạo, thường xuyên vượt qua khoảng cách giữa hai ngôi nhà rồi ngồi trên hiên nhà ông, dùng ánh mắt đầy vẻ khinh khỉnh nhìn ông Rubio khi ông đi làm về, như thể đang chất vấn: “Ông đến nhà tôi làm gì?” Điều này khiến ông Rubio vừa bất lực vừa không nhịn được cười.
Một điểm nhấn khác của cuộc phỏng vấn là việc vợ chồng Rubio cùng “bật mí” về thói quen ăn uống và giữ gìn sức khỏe khá đặc biệt của các thành viên trong nội các Trump, tạo ra không ít tiếng cười.
Nhân vật chính của câu chuyện là Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. Với tư cách là nhân vật dẫn dắt phong trào “Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại” (MAHA), ông Kennedy theo đuổi một chế độ ăn uống cực kỳ nghiêm ngặt trong cuộc sống hằng ngày, chủ yếu gồm các loại thịt giàu protein và bắp cải lên men (sauerkraut).
Do quá ám ảnh với sauerkraut, ông thậm chí luôn mang theo món này mỗi khi đi bất cứ đâu. Trước đó, vợ ông từng tiết lộ rằng đôi khi bà phải dùng túi xách hàng hiệu để đựng sauerkraut mà ông tự chuẩn bị. Truyền thông đưa tin, một số quan chức cấp cao trong nội các, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, cũng áp dụng một phần chế độ ăn này nhằm kiểm soát cân nặng và cải thiện làn da.
Khi người dẫn chương trình hỏi liệu ông Rubio có gia nhập “câu lạc bộ sauerkraut” hay không, ông lập tức kiên quyết phủ nhận. Ông Rubio châm biếm rằng đây là một chế độ ăn “điên rồ” và gần như không thể duy trì lâu dài, đồng thời nói đùa: “Tôi ủng hộ việc giữ gìn sức khỏe, nhưng tôi tuyệt đối không thể xách cả một thùng sauerkraut đi vòng quanh thế giới trong các chuyến công du ngoại giao. Điều đó thật vô lý, tôi không làm được!”
Tuy nhiên, ngay khi ông Rubio nhấn mạnh rằng bản thân cũng ủng hộ các sáng kiến về sức khỏe, phu nhân Jeanette Rubio lập tức hài hước “bóc phốt” chồng. Bà nói thẳng với người dẫn chương trình rằng ông Rubio hoàn toàn không thể được xem là người kiên định theo đuổi chế độ ăn lành mạnh, bởi ông vẫn thường xuyên ăn Pop-Tarts trong cuộc sống hằng ngày — một loại bánh nướng nhân mứt được chế biến công nghiệp phổ biến tại Mỹ.
Trước màn “bóc phốt” ngay tại chỗ của vợ, nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ lập tức bật cười và ra sức biện hộ, khẳng định loại bánh nướng nhân này chắc chắn là “một trong những phát minh vĩ đại nhất của nước Mỹ trong lịch sử nhân loại”.
Màn tương tác nhẹ nhàng, hài hước giữa hai vợ chồng không chỉ giúp Rubio gần gũi hơn với cử tri bình thường mà còn cho công chúng thấy một khía cạnh đời thường, ấm áp và rất “đời” của các thành viên nội các Trump bên cạnh công việc điều hành căng thẳng.
Điền Tịnh Tâm/ Vision Times
Ông Rubio cũng tái khẳng định chính sách của Mỹ đối với Đài Loan không thay đổi.
Từ khóa Macro Rubio Rubio















