Người nổ súng ở CDC Mỹ bất mãn với vắc xin COVID-19
- Minh Hoàng
- •
Giới chức Mỹ cho biết trong bản cập nhật ngày 12/8 rằng người đàn ông nổ súng tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) hôm 8/8 đã có các tài liệu tại nhà thể hiện sự phản đối đối với các loại vắc-xin COVID-19.
- Người đàn ông nổ 180 phát súng, xuyên thủng nhiều ô kính “chống nổ” trong vụ tấn công CDC
- Mỹ: Một cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ nổ súng bên ngoài trụ sở CDC
Giám đốc Cục Điều tra Georgia (GBI) Chris Hosey cho biết trong một buổi họp báo: “Lệnh khám xét tại nơi ở của tay súng đã phát hiện các tài liệu viết tay thể hiện sự bất mãn của người này đối với các loại vắc-xin COVID-19”.
Giới chức trước đó đã xác định danh tính của tay súng là Patrick Joseph White, 30 tuổi.
Khi được hỏi thêm thông tin về những tài liệu này, ông Hosey sau đó cho biết rằng “đó là việc của anh ta, theo lời của mình, muốn cho công chúng biết về sự bất mãn của mình đối với các loại vắc-xin”.
Các tài liệu này vẫn đang trong quá trình giám định bởi lực lượng thực thi pháp luật, bao gồm cả FBI. Người phát ngôn của GBI từ chối cung cấp chúng.
White được cho biết đã tử vong, nhưng nguyên nhân cái chết chưa được công bố. Giới chức cho biết hôm thứ Ba (12/8) rằng White chết do một phát súng tự gây ra và anh ta gần đây đã nói về ý định tự sát, dẫn đến việc cơ quan thực thi pháp luật được liên hệ.
Nhân viên của GBI đang làm việc để trao đổi với các sĩ quan đó nhằm tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra.
Theo GBI, các thương tích dẫn đến cái chết của David Rose, một sĩ quan cảnh sát quận DeKalb đã lao đến hiện trường vụ nổ súng, theo kết quả kiểm tra sơ bộ, là do một trong những khẩu súng của White gây ra.
Sĩ quan Rose, 33 tuổi, ra đi để lại người vợ đang mang thai và 2 người con, theo giới chức cho biết.
“Sự hy sinh của anh sẽ không bao giờ bị lãng quên, và tinh thần tận tụy bảo vệ người khác của anh là minh chứng sâu sắc cho những gì tốt đẹp nhất của nghề thực thi pháp luật,” ông Hosey nói.
Theo các quan chức, số vũ khí mà White sử dụng thuộc về cha anh ta. Chúng được cất trong két sắt mà White đã phá để lấy.
Gia đình White đang phối hợp làm việc với lực lượng điều tra.
Hơn 500 vỏ đạn được thu thập tại hiện trường, một toà nhà gần khuôn viên CDC và Đại học Emory. Đạn đã bắn trúng 4 toà nhà của CDC.
Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. hôm thứ Hai (11/8) đã đến thăm trụ sở của CDC và thị sát một số thiệt hại, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho biết. Ông được tháp tùng bởi Thứ trưởng Jim O’Neill của Bộ và Giám đốc CDC Susan Monarez.
“Tôi đã đi xem qua những chỗ hư hại – cửa sổ vỡ, cửa bị phá, và một chốt gác bị bắn thủng lỗ chỗ,” ông Kennedy viết trên X. Một số bức ảnh ông đăng cho thấy các cửa sổ bị nứt.
Ông Kennedy sau đó đã gặp cảnh sát trưởng Hạt DeKalb và vợ của Rose, bày tỏ lời chia buồn trước cái chết của anh.
Bà Monarez nói trong một tuyên bố: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn và sức khỏe của mọi người tại CDC. Chúng tôi đang tích cực phối hợp với các đối tác liên bang, tiểu bang và địa phương để điều tra đầy đủ về tay súng và tội ác bi thảm này”.
Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ, Chi nhánh 2883, một công đoàn đại diện cho nhân viên CDC, cho biết trong một tuyên bố rằng vụ nổ súng này “chồng chất lên nhiều tháng bị ngược đãi, bỏ mặc và bôi nhọ mà nhân viên CDC phải chịu đựng”, ám chỉ các báo cáo cho rằng White bị thúc đẩy bởi sự phản đối đối với vắc-xin COVID-19.
Công đoàn đã kêu gọi các lãnh đạo của CDC và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đưa ra “lập trường rõ ràng và dứt khoát trong việc lên án thông tin sai lệch về vắc xin”, cũng như cho phép các nhân viên được làm việc từ xa cho đến khi các cửa sổ và toà nhà được sửa chữa và bảo đảm an toàn.
Từ khóa xả súng CDC Hoa Kỳ Vắc xin COVID-19
