Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc từ ngày 13/5. Trước thềm cuộc gặp Trump – Tập lần này, phía Mỹ triển khai lực lượng an ninh với quy mô được cho là “chưa từng có”, một lượng lớn trang thiết bị an ninh và hậu cần của Mỹ đã được vận chuyển tới Bắc Kinh. Các đoạn video liên quan đang lan truyền rộng rãi trên mạng. Có ý kiến nhận định ông Trump đã đem cả một “Nhà Trắng di động” tiến thẳng vào trái tim của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – thủ đô Bắc Kinh – và đây được xem là một màn thị uy vô hình nhắm vào lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình.

Trước thềm “Thượng đỉnh Trump-Tập”, các biện pháp an ninh của Mỹ đã đạt đến quy mô chưa từng có; một lực lượng an ninh quy mô lớn cùng nhiều trang thiết bị hậu cần của Mỹ đã có mặt tại Bắc Kinh, như được ghi lại trong một đoạn video đang lan truyền rộng rãi. (Ảnh chụp màn hình video)

Trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện rất nhiều video cho thấy để bảo đảm an ninh cho thượng đỉnh Mỹ – Trung, trong nhiều ngày qua hàng loạt trang bị an ninh và hậu cần của phía Mỹ đã được chuyển trước vào Bắc Kinh. Nhiều người dân Bắc Kinh tập trung tại khu vực gần sân bay thủ đô để xem cảnh máy bay vận tải chiến lược cỡ lớn C‑17 của không quân Mỹ hạ cánh; cũng có không ít người quay cảnh đoàn xe của Sở Mật vụ Mỹ cùng chiếc xe “quái thú” chở tổng thống di chuyển trên đường phố.

Nội dung bài đăng: Đoàn “xe màu đen” của quân đội Mỹ đã chạy nghênh ngang giữa phố xá Bắc Kinh. Cái gọi là “sân nhà” của ĐCSTQ trong thực tế đang bị buộc phải trao lại quyền kiểm soát. Lực lượng an ninh của Trump gần như tiếp quản toàn bộ, những chiếc xe chuyên dụng chống đạn cấp cao xuất hiện, đến mức thu hút sự chú ý lớn từ người dân đứng bên đường.

Mỹ hoàn toàn không tin vào năng lực bảo vệ an ninh của phía Trung Quốc, mọi thứ phải làm theo “luật chơi của Washington”: tự mang sang cả một “pháo đài di động”. Cảnh tượng ấy khiến cái gọi là “thể diện cường quốc” của Tập bị xé vụn ngay tại chỗ.

“Lần nhượng bộ này của ĐCSTQ, bạn có cảm giác đó là Tập đang cúi đầu trước Trump không?” – một tài khoản hải ngoại đặt câu hỏi kèm video trên X, mỉa mai.

Nội dung bài đăng: Một cư dân mạng Bắc Kinh cho biết trên đường cao tốc sân bay đã “tình cờ gặp” đoàn xe tổng thống Mỹ được C‑17 chở đến: “Hai chiếc ‘Quái thú’, hai chiếc Suburban, thêm một xe tải hạng nặng.”

Theo Yonhap đưa tin ngày 11/5, trước chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump, khu vực quanh Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh có bầu không khí khác thường. Trên con đường chỉ cách tòa đại sứ khoảng 5 phút lái xe, trước khách sạn 5 sao Four Seasons Beijing là hàng dài xe cảnh sát đậu kín lề đường, phóng viên tại hiện trường đếm được hơn 20 chiếc xe tuần tra.

Những chiếc xe cảnh sát sơn trắng – xanh xếp hàng liền một dãy, gần như chiếm hết chỗ đậu xe ven đường phía trước khách sạn; một số xe ở trạng thái chờ, đèn cảnh báo tắt nhưng vẫn nổ máy. Tuy trong xe không thấy cảnh sát, song số lượng xe tuần tra dày đặc cũng đủ tạo cảm giác “căng như dây đàn”. Phóng viên còn bắt gặp một xe tuần tra chạy chậm quanh khu vực, liên tục quan sát xung quanh.

Cư dân mạng Bắc Kinh cũng quay lại cảnh chiếc “Beast” xuất hiện ở khu Tam Nguyên Kiều, bình luận: “Trump chưa tới mà xe đã chạy ra ngoài làm gì thế?”

Chỉ trong ngày 11/5, thêm 4 chiếc C‑17 nữa từ căn cứ không quân Misawa của Mỹ tại Nhật Bản bay đến Bắc Kinh; cộng với 8 chiếc đã đáp trước đó, tổng số đạt 12 chiếc – được cho là lập kỷ lục về số lượng máy bay vận tải được điều động trong một chuyến công du nước ngoài của tổng thống Mỹ. Năm 2017, khi ông Trump thăm Trung Quốc, khi đó chỉ có 2 chiếc C‑17 đi cùng.

Nhiều máy bay vận tải C‑17 hạ cánh xuống Bắc Kinh, chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Trump

Những ngày gần đây, 7 chiếc C‑17 của không quân Mỹ lần lượt hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, mang theo từng đợt vật tư.

Chiến dịch do lực lượng vận tải chuyên trách của không quân Mỹ đảm nhiệm, với trọng tâm là đưa sang các phương tiện bảo vệ tổng thống, hệ thống thông tin liên lạc và trang thiết bị y tế, hoàn tất khâu triển khai tiền trạm cho chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump.

Hiện Washington và Bắc Kinh vẫn đang phối hợp chi tiết liên quan tới các cuộc gặp cấp cao, lịch trình chính thức chưa được công bố đầy đủ.

Nhà báo – nhà văn kỳ cựu Nhan Thuần Câu ngày 12/5 viết trên Facebook rằng, chuyến đi Bắc Kinh lần này của ông Trump được mở màn bằng một “đội tiền trạm khổng lồ”, với “xe tổng thống có một không hai trên thế giới, lá chắn an ninh của Mật vụ Mỹ kín kẽ không một kẽ hở, lại còn đưa sang cả khoang chỉ huy vệ tinh mã hóa, tuyến liên lạc chỉ huy quân sự toàn cầu – chẳng khác nào đem nguyên một ‘Nhà Trắng di động’ đẩy thẳng vào trái tim Trung Quốc”.

Ông phân tích: “Ông Trump là tổng thống Mỹ, trong bối cảnh cục diện Trung Đông hiện nay, ông buộc phải mang theo bên mình trung tâm chỉ huy quốc gia để kịp xử lý mọi tình huống khẩn cấp. Nhưng trong đó cũng bao hàm một tầng ý nghĩa nữa: đó là một màn thị uy vô hình đối với ĐCSTQ.”

Theo ông Nhan Thuần Câu, ở cuộc Trump – Tập lần này, dĩ nhiên Bắc Kinh hy vọng cải thiện quan hệ Mỹ – Trung, bởi tình trạng sa lầy hiện tại của Trung Quốc, phần lớn xuất phát từ việc ông Tập Cận Bình khiến quan hệ song phương trượt dốc. Chỉ tiếc là “đường quay đầu gần như đã bị chặn”, khi Washington đã xác định Bắc Kinh là đối thủ chính, lập trường căn bản ấy gần như không thể đảo ngược.

Chuyên gia vấn đề Trung Quốc Hoành Hà trong chương trình của Đài truyền hình NTDTV ngày 12/5 cũng nhận định lần này phái đoàn Mỹ gần như đem toàn bộ “hệ thống phòng vệ an ninh” sang Trung Quốc.

So sánh với các chuyến công du của ông Tập Cận Bình luôn đi kèm lớp an ninh siêu dày đặc, ông Hoành Hà chỉ ra đối tượng phòng vệ của hai phía hoàn toàn khác nhau. Nhiều quốc gia và cả một số tổ chức khủng bố từ lâu đã xem tổng thống Mỹ là mục tiêu tấn công ưu tiên. Trong khi đó, ĐCSTQ lại duy trì “quan hệ tốt” với không ít tổ chức khủng bố, nhóm vũ trang và thậm chí là các quốc gia bảo trợ khủng bố, nên họ tin rằng mình khó trở thành nạn nhân của khủng bố quốc tế.

“Lãnh đạo ĐCSTQ chủ yếu đề phòng các cuộc biểu tình trong nước và hoạt động phản đối ở nước ngoài; còn tổng thống Mỹ thì thực sự phải lo về rủi ro an ninh sinh tử – đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau,” ông nói.

Theo Đường Binh / Epoch Times