Chỉ chớp nhoáng sau khi tin Tổng thống Nga lên tiếng ủng hộ bà Harris trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc bằng câu châm biếm rằng ông thích kiểu cười “có tính truyền nhiễm” của bà, phe vận động Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đối thủ của bà Harris, và cũng là người bị cánh tả chụp mũ “thông đồng Nga” trong nhiều năm trời, đã đăng ngay hình ảnh bà Harris ghép cạnh ông Putin trên nền cờ Nga, kèm dòng chữ: Harris & Walz được Vladimir Putin lựa chọn ủng hộ.

240905HarrisPutin
Phe Trump đưa ra hình ảnh ghép bà Harris cạnh ông Putin trên nền cờ Nga, kèm dòng chữ “Harris & Walz được Vladimir Putin ủng hộ” (ảnh lấy từ mạng xã hội)

Câu chuyện ‘Putin ủng hộ Harris’ là thế này.

Khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tại Diễn đàn Kinh tế Đông phương đang diễn ra ở Vladivostok ngày 5/9, phía cực Đông của nước Nga, rằng ông ủng hộ bà Harris và nêu ra một loạt các lý do là tại sao, thì có thể chứng kiến trên video khán giả cười phá lên. Thậm chí ngay cả cô dẫn chương trình cũng chúm chím như đang nín khỏi phá ra cười trước ống kính.

Đương nhiên, ông Putin nói chuyện rất nghiêm túc.

Ít nhất thì về vẻ mặt của ông là hẳn là như vậy.

 
Ông nói rằng tại sao ông ủng hộ bà Kamala Harris. Đó là vì phong cách cười của bà “rất có tính truyền nhiễm”, điều đó dẫn tới cảm giác rằng “mọi thứ sẽ tốt đẹp đấy.”

“Nói về lựa chọn ứng viên [tổng thống Mỹ] nào thì tốt hơn, thì trước tôi từng nói rằng tôi là “thích” đương kim tổng thống Biden,” ông Putin nói ở diễn đàn. Phảng phất như ông quên mất rằng Tổng thống Joe Biden từng công khai chỉ trích ông Putin là “kẻ sát nhân.”.

“Nhưng mà, ông ấy đã “bị rút ra” khỏi cuộc đua rồi. Ông ấy đã đề xuất rằng ai ủng hộ ông thì hãy ủng hộ bà Harris. Cho nên chúng tôi cũng sẽ làm như thế.” Lúc này tiếng cười vang vọng khắp hội trường. “Ông ấy bảo chúng tôi hãy làm thế, thì chúng tôi làm thế,” ông Putin nhắc lại.

“Kiểu cười của bà Harris rất có tính truyền nhiễm. Nó có ý như mọi thứ đều tốt đẹp.”

Tiếp đó ông phàn nàn rằng thời Biden thì có quá nhiều trừng phạt và cấm vận nhắm vào Nga. Ông kỳ vọng bà Harris, người mà mọi thứ đều khơ-ra-sô, thì sẽ nhẹ tay hơn.

Dường như, để tránh bị truyền thông phương Tây hiểu lầm rằng ông can thiệp bầu cử Mỹ, ông Putin đã có lời tỏ rõ quan điểm, “Cuối cùng, lựa chọn thế nào là của người Mỹ, và chúng tôi sẽ đối đãi với quyết định đó một bằng sự tôn trọng.”

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov dường như cũng tham gia trào lưu náo nhiệt bất ngờ này, khi nói ai ai cũng nên “yêu kiểu cười của Kamala Harris”.

Như trong video dưới đây, phóng viên hỏi: “Ông có thích phong cách cười của Kamala Harris không?” Và ông Peskov trả lời: “Bây giờ thì là có đấy. Mỗi chúng ta đều nên yêu kiểu cười của Kamala Harris.”

Phóng viên hỏi tiếp, hiển nhiên đang phối hợp ăn ý kiểu kẻ tung người hứng với ông Peskov: “Cơ mà trước đây? Không à?” Ông Peskov trả lời: “Trước đây chúng tôi còn phải quan sát và chờ chứ. Chờ tín hiệu,” và rời đi, không giải thích tín hiệu đó là cái gì:

Ông Putin chọn ai?

Về chủ đề ông Putin chọn ai? Thì hồi tháng 2, ông Putin nói ông cho rằng để ông Biden tiếp tục làm tổng thống thì sẽ tốt hơn. Tại vì nếu so với ông Trump, thì ông Biden là ổn định và có thể phỏng đoán hơn.

Nhưng tới hồi mùa hè, ông Putin lên án cánh tả Mỹ lạm dụng hệ thống tư pháp một cách bẩn thỉu để chèn ép đối thủ chính trị, và ông nói ông Trump sẽ là lựa chọn tốt vì ông Trump có giải pháp sớm đạt được hòa bình cho chiến tranh Ukraine.

Còn bây giờ thì ông Putin nói ông chọn bà Harris vì kiểu cười “có tính truyền nhiễm” của bà.

Một cư dân mạng đã đặt 2 video cạnh nhau. Một cái là thông điệp “ủng hộ” bà Harris của Tổng thống Nga Putin, và một cái là phong cách cười của bà Harris:

Ông Trump bình luận:

“Hôm nay ông Putin bước ra nói ông ta ‘ủng hộ’ Kamala,” Cựu Tổng thống Donald Trump nói tại một cuộc gặp mặt ở Câu lạc bộ Kinh tế ở New York. “Tôi không rõ là có phải kỳ vọng tôi nên nói cảm ơn [Putin] hay không?”

“Ông ấy nói ông ấy ủng hộ Harris, thế thì tôi không rõ là nên hiểu đó là ông ấy chỉ trích tôi, hay là ông ấy giúp đỡ tôi!”

Nhật Tân