Hôm thứ Ba (30/9), các chỉ huy quân sự cấp cao của Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới đã tụ họp tại Virginia để tham dự một hội nghị quân sự cấp cao. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth nhấn mạnh rằng quân đội Hoa Kỳ phải đối mặt với các vấn đề nội bộ và yêu cầu tất cả quân nhân, bất kể cấp bậc, phải vượt qua bài kiểm tra thể lực để đảm bảo họ đủ điều kiện đảm nhiệm công việc hoặc sẽ bị loại bỏ. Đây là một phần trong sáng kiến ​​rộng lớn hơn của Lầu Năm Góc nhằm định hình lại “tinh thần chiến binh” của quân đội.

Hagelseth
Bộ trưởng Chiến tranh Hagelseth phát biểu tại hội nghị với các tướng lĩnh cấp cao của quân đội tề tựu về Quantico, bang Virginia hôm Thứ Ba (ngày 30/9). (Ảnh: Chụp màn hình video)

Trong bài phát biểu của mình, ông Hegseth nhấn mạnh rằng quân đội Hoa Kỳ không thể tiếp tục phớt lờ các vấn đề nội bộ của chính mình. Ông cho biết ngay từ ngày đầu tiên, chính quyền này đã mạnh tay loại bỏ công lý xã hội, sự đúng đắn về mặt chính trị, và rác rưởi tư tưởng độc hại, bao gồm cả nội dung chính trị hóa. Sẽ không còn Tháng Bản sắc, không còn Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI), không còn những lời cường điệu về biến đổi khí hậu, và không còn chia rẽ, can thiệp hay ảo tưởng giới tính.

“Công lý xã hội” là một khái niệm chính trị xã hội bao gồm các cuộc thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có bất bình đẳng thu nhập, quyền phụ nữ, quyền của người đồng tính, bất bình đẳng chủng tộc, bất bình đẳng về y tế và quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng.

Ông Hegseth nói thêm: “Như tôi đã nói trước đây và tôi sẽ nói lại lần nữa, chúng tôi đã quá chán ngấy với chuyện vớ vẩn này rồi”.

Hegseth: Quân đội Hoa Kỳ phải vượt qua bài kiểm tra thể lực

Ông Hegseth tuyên bố vào thứ Ba (30/9) rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ áp dụng “tiêu chuẩn cao nhất dành cho nam giới” đối với các binh sĩ, nhưng ông nói rõ rằng động thái này không nhằm mục đích ngăn cản phụ nữ phục vụ đất nước.

“Điều này không nhằm ngăn cản phụ nữ phục vụ trong quân đội. Chúng tôi rất trân trọng những đóng góp của các nữ binh sĩ. Các sĩ quan và hạ sĩ quan nữ của chúng tôi là những người xuất sắc nhất thế giới. Nhưng ở bất kỳ vị trí chiến đấu nào đòi hỏi thể lực, tiêu chuẩn thể lực phải cao và không phân biệt giới tính. Nếu phụ nữ đạt được tiêu chuẩn, điều đó thật đáng hoan nghênh; nếu không đạt, thì đó cũng là thực tế”.

Ông Hegseth nói, “Nếu điều này dẫn đến việc một số phụ nữ không thể đảm nhiệm một số vị trí chiến đấu, thì cũng đành chịu. Đó không phải là mục đích ban đầu, nhưng có thể là kết quả… Điều này cũng có nghĩa là những nam giới không đủ thể lực cũng sẽ không đạt chuẩn – chúng tôi tuyệt đối không làm qua loa. Đây là chiến trường, là chuyện sống còn”.

“Tiêu chuẩn phải được thống nhất, không phân biệt giới tính, và phải ở mức cao”. Ông nói với các sĩ quan cao cấp có mặt tại buổi họp. Ông cũng cho biết, tất cả các binh sĩ chiến đấu trong quân đội đều phải đạt trên 70% điểm số theo tiêu chuẩn thể lực dành cho nam giới.

Ông Hegseth lấy ví dụ từ việc bản thân tham gia huấn luyện thể lực, ngụ ý rằng ông mong muốn mọi binh sĩ trong quân đội Mỹ đều tăng cường luyện tập thể chất.

“Mọi thứ bắt đầu từ thể lực và ngoại hình”. Ông nói, “Nếu Bộ trưởng Chiến tranh có thể thực hiện các buổi huấn luyện thể lực định kỳ, cường độ cao, thì từng thành viên trong lực lượng liên quân của chúng ta cũng có thể làm được”.

“Hôm nay, theo chỉ thị của tôi, mọi thành viên trong lực lượng liên quân, bất kể cấp bậc, đều phải… đáp ứng yêu cầu về chiều cao và cân nặng hai lần mỗi năm”, ông Hegseth bổ sung.

Ông cũng nói rằng những binh sĩ và sĩ quan béo phì là điều không thể chấp nhận được.

Hegseth: Kết thúc ‘văn hóa thức tỉnh’

Trong bài phát biểu của mình, ông Hegseth chỉ trích mạnh mẽ “văn hóa thức tỉnh” của quân đội, đặc biệt là các chính sách về đa dạng và cuộc điều tra về nạn bắt nạt. Ông nói: “Thời đại lãnh đạo dựa trên sự đúng đắn về mặt chính trị, quá nhạy cảm và sợ làm tổn thương cảm xúc của người khác đã kết thúc.”

Ông kêu gọi chấm dứt sự chia rẽ, mất tập trung và ảo tưởng về giới tính, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của “tinh thần chiến binh”.

Ông đã công bố một loạt chỉ thị mới, bao gồm nâng cao tiêu chuẩn thể lực cho tất cả binh lính lên “mức nam giới”; thắt chặt yêu cầu chải chuốt để cấm để râu; chấm dứt các hạn chế về quy tắc giao chiến; bãi bỏ hạn ngạch chủng tộc; và gỡ bỏ các hạn chế về hành vi bắt nạt trong trại huấn luyện tân binh.

Ông cũng cho biết sẽ cải tổ Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng, nói rằng cơ quan này đã bị lạm dụng để trao quyền cho những người hay phàn nàn và theo chủ nghĩa tư tưởng.

Ông cũng bảo vệ việc sa thải các quan chức cấp cao như Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng CQ Brown và Tham mưu trưởng Hải quân, Đô đốc Lisa Franchetti, đồng thời chỉ ra rằng để thay đổi nền văn hóa cũ, người ta không thể dựa vào những người hưởng lợi từ hệ thống cũ.

Ông nói với các sĩ quan có mặt rằng nếu các tiêu chuẩn mới khiến họ “chán nản”, họ nên từ chức.

Hegseth: Giải phóng các lực lượng tác chiến để gây sát thương tối đa cho kẻ thù

“Chúng tôi đào tạo chiến binh chứ không phải người phòng thủ. Tác chiến là để giành chiến thắng chứ không phải để phòng ngự. Phòng ngự là hành động thường xuyên, về bản chất mang tính bị động và dễ dẫn đến sử dụng quá mức”, ông nói. “Chúng tôi chiến đấu vì chiến thắng. Chúng tôi áp đặt lên kẻ thù những đòn trừng phạt mang tính hủy diệt áp đảo”.

Ông tiếp tục, “chúng tôi cũng sẽ không chiến đấu theo những quy tắc ngu xuẩn. Chúng tôi muốn tháo bỏ những ràng buộc đối với lực lượng tác chiến, để họ có thể khuất phục, làm tan rã, săn đuổi và tiêu diệt kẻ thù của nước Mỹ. Bỏ qua sự chính trị hóa và những quy định giao chiến rườm rà, chỉ tuân theo lẽ thường và nguyên tắc gây sát thương tối đa, đồng thời trao quyền đầy đủ cho lực lượng tác chiến”.

“Ở mọi cấp bậc, hoặc là anh đạt chuẩn, làm được việc, kỷ luật nghiêm minh, thể lực tốt và được huấn luyện bài bản — hoặc là bị loại.”

Tuần trước, ông Hegseth bất ngờ ra lệnh triệu hồi các lãnh đạo quân sự cấp cao của Mỹ trở về nước, và vào thứ Ba đã triệu tập một cuộc họp quân sự tại căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico, bang Virginia. Vào lúc 7 h 30 sáng (giờ miền Đông nước Mỹ) ngày 30/9, hội trường nơi tổ chức cuộc họp đã chật kín các quan chức cấp cao mặc quân phục.

Lý Ngọc t/h