Ngay sau nửa đêm thứ Bảy (4/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng thành viên tổ bay còn lại của chiếc tiêm kích F-15E bị bắn rơi ở Iran đã được giải cứu và hiện an toàn. Tổng thống nói: “Chúng tôi đã tìm thấy anh ấy”.

Tổng thống Donald J. Trump giám sát “Chiến dịch Cơn Cuồng nộ Sử thi” tại Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, ngày 1 /3/2026. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)

Trước đó, hôm thứ Sáu (3/4), một máy bay F-15E của Mỹ bị bắn rơi trong không phận Iran, hai thành viên tổ bay đã nhảy dù thoát hiểm. Một người được cứu ngay trong ngày, người còn lại mất tích, khiến quân đội Mỹ lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn.

Sau nửa đêm hôm thứ Bảy, ông Trump đăng trên nền tảng Truth Social: “Chúng tôi đã tìm thấy anh ấy! Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã tiến hành một trong những chiến dịch cứu hộ anh dũng nhất trong lịch sử, giải cứu thành công một sĩ quan tổ bay xuất sắc của chúng ta, một đại tá đáng kính”.

Ông viết tiếp: “Tôi rất vui mừng thông báo rằng anh ấy hiện đã an toàn! Người lính dũng cảm này ở sâu trong vùng núi hiểm trở phía sau phòng tuyến địch tại Iran, bị truy đuổi gắt gao. Nhưng anh ấy chưa bao giờ thực sự đơn độc, vì Tổng tư lệnh của anh ấy (tôi), Bộ trưởng Chiến tranh (Hegseth), Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (Tướng Caine) cùng các đồng đội luôn theo dõi sát sao vị trí của anh và lên kế hoạch giải cứu”.

Tổng thống cho biết thêm: “Theo chỉ thị của tôi, quân đội đã điều hàng chục máy bay với những vũ khí nguy hiểm nhất thế giới để giải cứu anh ấy. Anh ấy bị thương, nhưng mọi chuyện sẽ ổn”.

Ông nhấn mạnh, chiến dịch “kỳ diệu” này diễn ra sau khi một phi công khác được cứu thành công vào hôm trước: “Hôm qua chúng tôi chưa xác nhận tin giải cứu để không ảnh hưởng đến chiến dịch thứ hai. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Mỹ giải cứu thành công 2 phi công ở sâu trong khu vực do đối phương kiểm soát”.

“Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ lại bất kỳ binh sĩ Mỹ nào! Việc hoàn thành hai chiến dịch mà không có thương vong cho thấy chúng ta đã giành được ưu thế áp đảo trên không phận Iran,” ông viết.

Cuối cùng, ông Trump kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết: “Tất cả người Mỹ, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ, đều nên tự hào. Chúng ta có lực lượng quân đội giỏi nhất, chuyên nghiệp nhất và đáng gờm nhất trong lịch sử thế giới. Chúa phù hộ nước Mỹ, Chúa phù hộ quân đội của chúng ta, chúc mọi người Lễ Phục Sinh vui vẻ!”

Chiến dịch cứu nạn cực kỳ nguy hiểm

Hoạt động tìm kiếm – cứu nạn chiến đấu là nhiệm vụ có rủi ro rất cao. Máy bay thường phải bay thấp để tránh radar đối phương, trong khi tiêm kích, UAV hoặc máy bay vũ trang khác yểm trợ. Tuy nhiên, bay thấp và chậm khiến chúng dễ bị hỏa lực mặt đất hoặc phòng không tấn công.

Trong các nhiệm vụ trực thăng cứu hộ, lực lượng tinh nhuệ với súng máy gắn cửa sẽ quét khu vực để phát hiện mối đe dọa khi tiếp cận vị trí nghi có phi công bị bắn rơi. Nếu bị tấn công, xạ thủ sẽ dọn bãi đáp trước khi đưa người bị nạn lên máy bay.

Khu vực máy bay rơi thuộc tỉnh Khuzestan, nơi tập trung nhiều bộ tộc Ả Rập vốn phản đối chính quyền trung ương Iran. Các chuyên gia chống khủng bố cho rằng điều này có thể giúp ích cho binh sĩ Mỹ mắc kẹt, nhưng việc Iran triển khai lực lượng dày đặc tại đây để kiểm soát tình hình cũng khiến chiến dịch cứu hộ trở nên khó khăn hơn.

Trong khi Mỹ triển khai giải cứu, phía Iran cũng tìm cách bắt sống binh sĩ này trước, thậm chí truyền thông nhà nước kêu gọi người dân hỗ trợ và treo thưởng khoảng 66.000 USD.